Luxury Prank đã thực hiện một cuộc thực nghiệm đối với một số người tình cờ gặp trên phố, anh muốn biết ai sẽ là người trung thực khi họ nghĩ rằng không có ai để ý hay theo dõi họ cả.

Bài thử nghiệm của anh rất đơn giản, đó là mọi người được hỏi nhờ đổi giúp một tờ 10 đôla sang tiền lẻ, nhưng thực tế là anh đưa cho họ tờ 20 đôla.

Hai người phụ nữ đầu tiên được hỏi đổi tiền. Kết quả là họ đủ lòng tốt để đổi tiền cho anh nhưng không đủ trung thực để trả lại tiền thừa.

Luxury Prank hỏi một người phụ nữ: “Tôi đã vô tình đưa cho bà một tờ 20 đô la thay vì một tờ 10 đô la phải không?”

Người phụ nữ đó trả lời: “Không. Tôi chỉ nhận của anh một tờ 10 đô la.”  

Còn người phụ nữ khác khi được hỏi như vậy thì trả lời: “Tôi không nghĩ thế. Tôi đã tìm hết rồi.”

Rồi sau đó Luxury Prank nói thật với họ là việc này đã được quay phim và đây là một phần của một cuộc trắc nghiệm xã hội nhưng hai người phụ nữ kia không hề trả lại tiền. Luxury Frank thực hiện tương tự việc này đối với một số người khác. Tuy nhiên, kết quả đều tiêu cực, những người được hỏi đã không trung thực. Nhóm nghiên cứu của Luxury Prank đã bắt đầu mất hy vọng cho đến khi họ nhìn thấy một người phụ nữ vô gia cư với một tấm bảng “Người vô gia cư, xin vui lòng giúp đỡ”.

Họ quyết định làm cuộc thực nghiệm một lần cuối cùng và đã rất ngạc nhiên với kết quả này. Người vô gia cư này đã trả lại tiền thừa.

Dưới đây là nội dung đầy đủ của cuộc thực nghiệm này.

Richard M. DeVos

Chúng tôi đã đi ra ngoài để quay một thực nghiệm xã hội để xem mọi người có trung thực khi chúng ta vô tình đưa cho họ nhiều tiền hơn. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi các kết quả là hầu hết mọi người đều không trung thực. Cho đến lúc cuối thì mới có một người sẵn lòng trả lại tiền, mà đó lại là người vô gia cư.

Bạn có thể đổi một tờ $ 10 được không?

(Cuộc thử nghiệm cho lòng trung thực)

“Tôi vô tình đưa cho bà một tờ $ 20 thay vì một tờ $ 10 phải không?”

“Không. Tôi chỉ nhận một tờ $ 10 “

“Tôi không nghĩ như thế…

Tôi đã xem lại toàn bộ rồi.”

“Tốt thôi, bà có thể giữ nó? Nhưng, chúng tôi đang quay phim điều này. “

“Tôi chỉ đưa lại cho anh số tiền đổi thôi!”

“Tôi đã vô tình đưa cho anh một tờ $ 20 phải không?”

“Này, anh đưa cho tôi đúng tiền rồi.”

Chúng tôi bắt đầu mất hy vọng,

Cho đến khi điều này xảy ra…

Chúng tôi gặp gỡ một người phụ nữ vô gia cư…

Tấm bảng của cô ghi: “Người vô gia cư. Xin vui lòng giúp đỡ”

“Xin lỗi…

Anh đưa cho tôi thừa tiền rồi.”

“Tiền không thể mua được sự yên ổn trong tâm hồn. Nó không thể hàn gắn các mối quan hệ tan vỡ, hoặc tạo nên ý nghĩa trong cuộc sống của một người vốn đã không có.”

Richard M. DeVos

Có lẽ điều thật sự có ý nghĩa không phải là số tiền ít ỏi mà bạn có, mà là sự rộng lớn của trái tim bạn. Chỉ để thấy rằng lòng tốt ở khắp mọi nơi và nhân loại chúng ta vẫn chưa hết hy vọng.

Theo Elite Reader
Thu Phương

Xem thêm: