Có lẽ nhìn ra đời sống, chuyện cũng tương tự. Người dừng lại quan sát, nghĩ rồi sống thì ít mà cứ làm theo bản năng, thói quen thì nhiều…

Nhiều bác kêu ca xã hội nặng nề, hủ tục nhưng bản thân vẫn cà kê với nó.

Bản thân tôi sau khi đi học về đã tự dọn dẹp lại lối sống.

Những mối quan hệ lôi thôi, giả tạo, gượng ép dẹp tất. Có thể bị chấn động chút ít ban đầu nhưng sau thoải mái. Có thời gian, năng lượng cho việc cần và những người thân thiết, có giá trị, hấp dẫn về con người.

Không chân thành, chia sẻ chung giá trị mà bước qua ranh giới xã giao đồng bào thì dễ làm tổn thương nhau hay can thiệp nhau.

Gặp người mình không tôn trọng hay dây dưa với người mình không thích vừa lãng phí thời gian vừa hao tổn năng lượng.

Nên tôn trọng nhau bằng cách rời nhau ra là hay nhất.

Tết ta hay Tây với tôi cũng thế. Tôi và gia đình đón Tết kiểu mình. Không rượu bù khú, không cờ bạc. Đọc sách, giao lưu trong gia đình và nghỉ.

Đôi khi đi thang máy tôi thấy lạ là từ già đến trẻ. Ăn mặc đẹp lắm mà thang vừa mở là lao vào không chờ người trong ra.

Có lần tôi ngạc nhiên hết sức khi tôi và hai người đàn ông lạ mặt khác đứng trong thang máy sẵn mà một cô bé tầm 20 lao vào.

Đấy là sự dại dột hoặc ngu ngốc. Ít nhất phải quan sát xem trong có ai họ có ra không rồi mới vào và nếu là nữ thì không nên vào trong trường hợp đó.

Có lẽ nhìn ra đời sống, chuyện cũng tương tự. Người dừng lại quan sát, nghĩ rồi sống thì ít mà cứ làm theo bản năng, thói quen thì nhiều.

Chẳng sao nếu họ hạnh phúc và thỏa mãn.

Cái lạ là ai cũng kêu than rồi nói muốn thay đổi.

Chẳng lẽ bảo đấy là giấc mơ tự túm tóc kéo lên.

Nguyễn Quốc Vương (Nhà nghiên cứu giáo dục)

Tiêu đề bài viết do Đại Kỷ Nguyên đặt. Vui lòng đọc bài viết gốc tại đây.

Xem thêm video: Trong cuộc đời, điều gì mới là trân quý nhất?

videoinfo__video3.dkn.tv||4f7ddec95__