Mẹ là ân nhân lớn nhất của chúng ta trong cõi hồng trần này.

Mẹ đã cho chúng ta thân thể!

Không có sự vất vả gian khổ của mẹ thậm chí cả nguy hiểm trong kỳ thai nghén, về cơ bản chúng ta sẽ không có nhiều mối quan hệ đến thế giới này.

Những câu nói yêu thích mà mẹ thường hay nói như:

Nhớ mặc ấm đừng để lạnh, ăn nhiều một chút cho đỡ đói,

Đừng làm việc quá sức, nếu không thân thể bị mệt mỏi.

Đối với những đứa con hay lang bạt bên ngoài, thường nói thêm:

Nhớ phải cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, chú ý an toàn; không được làm hại mọi người, không thể không chú ý đề phòng người lạ;

Nếu như con không tìm thấy bất kỳ cơ hội tốt nào thì hãy trở về nhà phát triển cũng được, ở đây chúng ta có nhiều người quen biết hơn;

Đừng lo lắng quá về người mẹ già này, xương mẹ vẫn còn rất chắc khoẻ.

tình mẹ
(Ảnh: life.com.tw)

Tôi nhớ một người đã nói với tôi rằng mẹ của ông ấy đã hơn 80 tuổi.

Do trọng lượng của mình nên ông rất không thích ăn cơm ở nhà.

Vì vậy, có một ngày, ông đã lập một quy định rõ ràng, trong đó đã viết ông chỉ ăn một bát cơm mỗi tối.

Kết quả là, người mẹ của ông kiên trì nén cơm trong bát cho ông mỗi tối, người mẹ chỉ cho ông một bát, nhưng bát cơm này không thể nén chặt được hơn nữa.

Người mẹ già hơn 80 tuổi, chăm sóc đứa con trai hơn 60 tuổi của mình, vậy mà bà vẫn còn quá lo lắng, cố chấp, khăng khăng muốn con trai ăn nhiều hơn một chút.

Mẹ là người mà đối với những sự việc nhỏ nhặt nhất cũng vì chúng ta mà lao tâm. Từ việc chúng ta thích ăn gì, khi nào đến sinh nhật, đến khi nào thì chúng ta sẽ sinh con…

tình mẹ
(Ảnh: life.com.tw)

Tình yêu của mẹ dành cho chúng ta, có tồn tại tư tâm không?

Dường như là có, bà cũng hy vọng rằng chúng ta yêu bà, tôn trọng bà. Đây chính là bản chất con người.

Mẹ không có đòi hỏi nào quá đáng hết.

Bà chỉ mong muốn chúng ta được hạnh phúc, hy vọng rằng chúng ta trong hạnh phúc mà có đủ sức nóng để có thể sưởi ấm trái tim bà.

Trong thực tế, chúng ta có rất ít thời gian thực sự ở bên mẹ với tâm lý bình thản.

Cuộc sống của chúng ta, trong học tập, trong công việc khó khăn, hay trong tình bạn, bên cạnh con cái, thời gian dành cho mẹ ngày càng rất ít.

Đúng như vậy, nước luôn luôn chảy xuôi.

Nhưng trên thực tế, chúng ta có thể đối xử với mẹ tốt hơn một chút bằng cách như:

Gọi điện cho mẹ ít nhất mỗi tuần một lần.

Nếu trong cùng một thành phố, ít nhất hãy cố gắng sắp xếp thời gian ăn tối với mẹ ít nhất một tuần một lần.

Mỗi lần chúng ta có thể ăn cùng mẹ, hãy cố gắng giúp bà rửa chén bát.

Bạn có thể bố trí để cháu trai hay cháu gái gọi điện hỏi thăm bà thường xuyên hơn.

Có thể nhắc nhở mẹ cẩn thận khi sử dụng bếp nấu nướng. Khi mùa hè tới, hãy nhớ nhắc mẹ phải ăn nhiều trái cây.

Khi trăng rằm có thể đón mẹ tới ở chơi một vài hôm.

Lúc sinh nhật mẹ, hãy dành nhiều thời gian với bà hơn.

Thực tế điều chúng ta làm còn có thể nhiều hơn nữa.

Miễn là chúng ta dành tình yêu cho mẹ, tất cả mọi thứ sẽ đến đều rất tự nhiên.

Theo cmoney
My My biên dịch

Xem thêm: