Đệ nhất phu nhân, bà Melania Trump, ở một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó sẽ làm những người mới biết cảm thấy khó gần vì khuôn mặt lạnh lùng, cùng thần thái tĩnh lặng đã trở thành thương hiệu của người phụ nữ một thời khuấy động làng thời trang thế giới. Và cũng thật khó có thể để người ta tưởng tượng rằng đằng sau vẻ ngoài ‘băng giá’ ấy lại là một trái tim vô cùng yêu trẻ.

Câu chuyện: Tấm lòng yêu trẻ của bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Tổng thống rất yêu con trẻ. Những cuộc gặp mặt vui vẻ giữa bà và những người bạn nhỏ thường diễn ra vào những dịp quan trọng. Và thậm chí là cả vào ngày lễ Tình nhân, khi người ta dành cả ngày của mình cho những người thương thì bà Melania lại chọn gặp gỡ những em nhỏ đáng yêu. Đối với bà, đó là niềm hạnh phúc mà bà có được kể từ khi làm đệ nhất phu nhân.

Một lần ghé thăm Trung tâm Y khoa trẻ em Cincinnati nơi có những bạn nhỏ mắc những căn bệnh hiếm gặp đặc biệt, có thể ngay từ lúc các em được sinh ra. Tại đây, những hành động và lời thăm hỏi của bà Melania đã chứng tỏ bà yêu con trẻ tới nhường nào.

Sau khi nghe bài thuyết trình về về Hội chứng kiêng cữ sơ sinh, bà bước đến phòng chờ lớn, nơi có những bé trai đang chơi cờ và vui vẻ hỏi: “Xin lỗi, các con có thể chỉ cô cách chơi trò này không?”

Cole Bauhmand, một bé trai lớp hai, mắc bệnh ngay từ khi mới sinh ra kể với bà Melania rằng Nathan, Megan, em gái và cậu bé dự định sẽ đến thăm Thủ đô Washington. Đệ nhất phu nhân nhắc nhỏ rằng: “Hãy chắc chắn rằng con sẽ đến thăm cô khi con ghé thăm D.C đó nhé”.

“Bà ấy thật sự quan tâm đến lũ trẻ”, Nathan nói. “Bà tỏ ra vui mừng với Megan và tôi, nhưng bà hạ mình xuống với bọn trẻ và thật sự trò chuyện với cả hai chúng tôi”.

Khoảnh khắc khi bản năng làm mẹ của Đệ nhất phu nhân Tổng thống tỏa sáng khi một bé gái chạy đến, bà dang rộng vòng tay ôm cô bé vào lòng.

Trước khi rời đi, bà tặng mỗi bạn nhỏ một tấm thiệp vẽ Nhà Trắng cùng chữ kỹ của bà ở trên đó.

‘Tình yêu của Đệ nhất phu nhân’

Vào ngày lễ Tình nhân, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã ghé thăm những người bạn nhỏ bị bệnh tại Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, Maryland. Bà dành thời gian cùng những em nhỏ bị bệnh cùng trang trí bánh quy và trao những tấm thiệp chúc mừng Valentine.

Viện là nơi lưu trú đặc biệt, nơi trẻ em bị bệnh nặng và gia đình cần ở lại chăm sóc khi những đứa trẻ cần phải tham gia và những cuộc thử nghiệm lâm sàng và điều trị tại NIH.

Khoác lên mình chiếc áo choàng Calvin Klein màu đỏ sang trọng, biểu tượng sáng rực của ngày lễ Valentine, bà nhanh chóng hòa nhập cùng với đám trẻ, cùng nhảy, làm kem, phủ kem, làm bánh ngọt cho những chiếc bánh hình trái tim.

“Con có thích chơi và chạy nhảy với các bạn không?”, bà Melania âu yếm hỏi Lucy Wiese, một cô bé 9 tuổi đến từ Virginia bị bệnh suy giảm miễn dịch hiếm có và đã phải trải qua 29 lần ra vào khu viện chỉ trong quãng thời gian cuộc đời quá ngắn ngủi của mình. Cô bé Lucy nhẹ nhàng gật đầu đáp lời  đệ nhất phu nhân.

Sau khi cùng vài bạn nhỏ làm những chiếc bánh cookie, bà cùng bắt tay vào làm những tấm thiệp. Có một vài em thanh thiếu niên đều đã đến đây từ những ngày rất nhỏ. “Con trông thật xinh đẹp”, bà Melania dành lời khen ngợi cho Christine Moister, 23 tuổi, cô gái mặc chiếc áo len màu hồng rực rỡ.

Bà Melania đứng bên Moister, cùng chuyện trò và nhận tấm thiệp chúc mừng Valentine từ cô gái. Ngay sau đó bà đáp: “Cô cũng mang đến cho con một vài món quà”.

Sau khi kết thúc cuộc chuyện trò và tặng quà cho Moister, bà bước đến căn phòng bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ cùng những bạn nhỏ và dành tặng những lời khen ngợi như “Trông con thật kiên cường và mạnh mẽ”, bà cũng không quên đáp lời cảm ơn về những món quà mà bà nhận được.

Bà bước đến bàn ăn, bà trao cho các em nhỏ những tấm thiệp Valentine từ Nhà Trắng với những trái tim đỏ và hồng.

“Cô sẽ trân quý tất cả những kỷ niệm này”, bà Melania nói. Ngay khi ấy, người bạn mới của bà, cô bé Lucy đã không kìm nén được xúc động, ôm chầm lấy bà.

Vào buổi lễ Giáng sinh, bà Melania đã cùng nhiều người trang trí cho ngôi nhà mang không khí Giáng sinh với cây thông và những họa tiết kiểu Mỹ, đơn giản, lịch thiệp và hòa hợp cùng thiên nhiên.

Chuyến phiêu lưu Thần kỳ tại ‘xứ sở Nhà Trắng’ của bà tiên Melania Trump cùng các Thiên thần nhỏ

“Bà ấy thật đẹp, như một Thiên thần”, một bé trai thốt lên khi trông thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy màu kem mang đôi hài màu vàng kim bước vào. Không ai khác đó là phu nhân Tổng thống, bà Melania Trump.

Bà bước đến bên mấy bạn nhỏ đang làm vòng hoa. “Cô là Đệ nhất Phu nhân?”, một đứa trẻ khác hỏi.

Bà mỉm cười gật đầu, hòa vào đám trẻ cùng kết nơ và trang trí những quả bóng giáng sinh treo lên cây thông Noel.

Bà bước rới cầu thang lớn đi vào tiền sảnh nơi có những vũ công ba lê đang nhảy múa. Khi đệ nhất Phu nhân bước vào các phòng khác nhau, bà nói chuyện với những người bạn nhỏ đến từ Joint Base Andrews. “Kế hoạch của các con cho Giáng sinh là gì?”, bà hỏi.

“Các con đã viết thư chưa? Các con có vật nuôi ở nhà không?” Trước khi đệ nhất phu nhân đến phòng Đông và hỏi thăm các em nhỏ: “Mọi chuyện thế nào rồi? Điều này thật là tuyệt đúng không?” Bà Melania hỏi khi bước vào Phòng Đổ, căn phòng được trang trí với bánh gừng và kẹo.

Vừa giúp các ban thu thập các cây, bà Melania cũng không quên nhắc nhỏ những người bạn nhỏ rằng: “Có rất nhiều đường phải không nào?”

Bà ghé thăm khu vực cây Sao Vàng, nơi các em nhỏ đang viết những lá thư thăm hỏi gửi tới những người lính ngoài chiến trận.

Ngồi bên những bạn nhỏ, bà Melania yêu cầu các em đọc to những lời nhắn gửi yêu thương mà các em đã viết gửi tới những người lính.

Bà Melania tiếp tục chuyến vi vu Nhà Trắng của mình bằng cách ngồi xuống bên cạnh một nhóm trẻ khác đang ở khu “Người bán cách” phía tầng dưới.

Kết thúc chuyến đi, bà bước đến bên những bạn nhỏ ở khu Đại sảnh phía Đông, nơi hai bên được dựng những hàng cây lấp lánh.

Đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời như một người họ hàng gần gũi lâu ngày gặp lại chứ không phải là sự xa cách hay e ngại giữa những đứa trẻ có những màu da, căn bệnh và giọng nói khác nhau với Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Sự thân thiện, dịu dàng và tấm lòng quan tâm của bà Trump đã khiến những em nhỏ cảm động và mong muốn được gần gũi. 

Những tấm ảnh thể hiện lòng mến trẻ của bà Melania Trump

Bà Melania chụp ảnh cùng con cái của các gia đình quân nhân ngày 13/12/2017.
Bà Melania chụp ảnh cùng con cái của các gia đình quân nhân ngày 13/12/2017.
Kỷ niệm tại Hawaii của bà Trump, ngày 3/11/2017.
Bà Melania gặp gỡ các em nhỏ tại Michigan ngày 23/11/2017.
Đệ nhất phu nhân cảm thấy hạnh phúc vì được gặp gỡ những em nhỏ tại Trung tâm Lily’s Place.
Bà Melania động viên một cậu bé trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật tim.
Một ngày vui vẻ của Đệ nhất phu nhân cùng với những đứa trẻ thông minh tại Joint Base Andrews.
Bà Melania và những bạn nhỏ tại Trung tâm Khoa học Corponicus.
Cùng chụp hình với tình nguyện viên nhí giúp đỡ các nạn nhân sau bão Hurricane.
Bà Melania và cậu bé Monty tại Nhà Trắng.

Nguồn ảnh: People, Twitter.

Phương Lâm – Hồng Tâm