Cha luôn là người trầm tĩnh nhất trong gia đình, thế nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy con gái mình mặc váy cưới, họ cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh của mình nữa. Dưới đây là tập hợp những bức ảnh nhiều cảm xúc về tình cha con từ các nhiếp ảnh gia khắp nơi trên thế giới.

Hãy cùng nhìn vào những bức ảnh đẹp của tình yêu trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời người để ta biết quý trọng những giây phút bên người thân nhiều hơn.

Người cha mỉm cười khi đứa con gái trong trang phục cô dâu
Con là điều tuyệt vời nhất mà ba từng có
Hãy để con ôm ba
Lần đầu tiên nhìn thấy ba khóc như một đứa trẻ
Liệu chàng trai đó có thể thay cha chăm sóc cho cô con gái của cha không?
Khoảnh khắc đầy xúc động
Người cha nào cũng yêu con của mình, nhưng biểu cảm của mỗi người lại khác nhau
“Tôi muốn ôm anh ấy”, chia sẻ của một độc giả trên trang Bored Panda
Cha chỉ muốn con mãi bé bỏng như ngày nào
Mếu máo như một đứa trẻ, biểu cảm đáng yêu của cha
Ngọn lửa yêu thương lan tỏa trong một bức ảnh đen trắng
Hãy để cha hôn lên trán con một lần nữa
Khoảnh khắc thật cảm động!
Nhiếp ảnh gia thật tài tình khi bắt chọn được khoảnh khắc 2 cha con lau nước mắt cho nhau
Trước mặt con cha lại như là một đứa trẻ
Niềm hạnh phúc hòa tan trong từng giọt nước mắt
Đừng khóc nhe ba!
Ngạc nhiên khi thấy con gái mình thật tuyệt vời trong trang phục cô dâu
Cha từng lau nước mắt cho con nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đâu tiên con làm như vậy với cha
Thật ngọt ngào!
Sự tôn trọng và tình yêu thương ở trong cùng một bức ảnh
Con đẹp tuyệt vời, con gái ạ!

Dù trong cuộc sống cha luôn tỏ ra là người mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chắc của gia đình, thì trong giây phút này cha vẫn thấy thật bỡ ngỡ. Những hình ảnh của đứa con bé bỏng trong mấy chục năm qua lại ùa về trong tâm trí như một thước phim quay chậm. Lúc này đây cha thật vụng về và bối rối, cha cảm thấy bỡ ngỡ với cảm giác mà lần đầu tiên cha biết đến, nhìn thấy đứa con của mình thực sự trưởng thành và cha phải trao tình yêu bé bỏng ấy cho một người đàn ông khác trong vài phút sắp tới…

Cha sợ con bị tổn thương, sợ người con trai đó không đem lại hạnh phúc cho con. Liệu chàng trai đó có thể thay cha chăm sóc cho cô con gái của cha không? Ngày con lên xe hoa, cha cứ bồn chồn mãi. Cô gái của cha sắp không ở bên cha nữa rồi.

 

Dù có đi đâu con vẫn mãi là con của cha, mái tóc cha thêm bạc nhưng con thì vẫn bé bỏng như ngày nào. Nếu như con vấp ngã trên đường đời, hãy cứ gọi tên cha, nếu ai đó làm con khóc hãy đến và kể với cha. Cha không thể giúp con giải quyết như khi còn thơ bé, nhưng cha chắc chắn rằng có thể lau khô những giọt lệ đang lăn dài trên gò má của con. Luôn luôn như vậy.

Ảnh: Bored Panda

Trọng Đạt