Giữa tình hình đại dịch khó khăn, anh Trần Đức Minh, chủ một chuỗi hệ thống nhà hàng ăn uống tại Hà Nội nhận được tin nhắn của cô chủ nhà cho miễn 3 tháng tiền thuê nhà với tổng số tiền lên tới 200 triệu. 

Chia sẻ với PV báo Infonet, anh Đức Minh cho biết “Sáng nay lúc cô gọi tôi đang ngủ, dậy đọc tin nhắn còn tưởng nhầm. Tôi gọi lại cho cô thì cô bảo tình hình khó khăn nên cô không lấy tiền nhà 3 tháng và giảm luôn tiền thuê xuống 50 triệu/ tháng đến hết năm nay. Cảm động và trân trọng quá, 65 triệu/ tháng của cô chứ có ít đâu”. 

(Ảnh: Facebook/ Trần Đức Minh).

Bên cạnh người chủ nhà, một nhân viên gọi điện cho anh Minh tâm sự rằng vẫn sẵn lòng làm việc không lương 2 tháng. Nhiều nhân viên khác cũng vui vẻ khi phải nghỉ luân phiên và nhận ít lương hơn.

Anh Minh nói thêm anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được nhiều người tốt bụng.

PV báo Zing đã liên hệ với cô chủ nhà tốt bụng trong câu chuyện, cô cho biết:

“Gia đình có nhà cho thuê nên ở thời điểm này tôi chấp nhận thiệt thòi một chút bởi những người làm kinh doanh còn khó khăn hơn. Trước mắt bên tôi sẽ miễn phí 3 tháng tiền nhà và giảm giá thuê cho một năm tiếp theo. Nếu tình hình này còn kéo dài hơn chúng tôi sẽ tính toán phương án khác”.

Nhiều cửa hàng phải đóng cửa bởi doanh thu giảm mà giá mặt bằng cao (ảnh chụp màn hình: Tuổi Trẻ)

Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với lòng tốt của cô chủ nhà: 

“Sếp bên em cũng vừa bảo, giá như chủ nhà bên em cũng được một phần như thế”, bạn Ngoc Mai bình luận. 

Bạn Nguyễn Văn Tuấn nói: “Quá tuyệt vời cô chủ nhà nhân hậu.!” 

Bạn Thai Ha cho biết: “Tuyệt vời anh ạ. Đúng cổ tích đời thực.” 

Video xem thêm: 9 điều nhất định phải khắc cốt ghi tâm để chữa lành mọi vết thương lòng

videoinfo__video3.dkn.tv||43b74712a__