Một gia đình đã xin xác của một bé gái bị chôn vùi dưới cát tại bờ biển ở Sydney vào cuối năm ngoái.

Xác của đứa trẻ không còn sự sống được phát hiện bởi hai bé trai, 6 và 7 tuổi, khi chúng đang chơi đùa tại bãi biển Maroubra vào ngày 30/11/2014, được chôn vùi dưới cát 30 cm.

Sau khi không xác định được danh tính của đứa trẻ, cặp vợ chồng người địa phương Filomena D’Alessandro và Bill Green đã xin xác của bé gái này để làm một lễ mai táng phù hợp cho em.

Bà D’Alessandro nói với tờ Daily Mail Australia rằng “Chúng tôi là người địa phương và chồng tôi là một cảnh sát viên. Anh ấy đã cùng các đồng nghiệp khác điều tra trường hợp này. Nhưng trên hết, là một người mẹ tôi muốn làm điều gì đó cho cô gái nhỏ bé này.”

Xác đứa trẻ được tìm thấy tại bãi biển Maroubra.
Xác đứa trẻ được tìm thấy tại bãi biển Maroubra.

Cặp vợ chồng này có 3 người con, và họ đã cố gắng xin xác của đứa bé từ lúc biết được cảnh sát sẽ đưa bé cho tổ chức chôn cất những người nghèo khó quỹ của chính phủ.

Nhờ có ông bà D’Alessandro và Green, một lễ tang sẽ được tổ chức cho bé gái đáng thương tên LiLy Grace vào thứ Tư tại South Chapel ở nghĩa trang Eastern Suburbs Memorial Park.

Bà D’Alessandro chia sẻ “Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất dễ thương, mọi người đến cùng nhau làm lễ.”

Cặp vợ chồng cũng yêu cầu những người nào muốn đóng góp hãy quyên trợ tiền cho bệnh viện của phụ nữ hoàng gia.

Bạn nghĩ gì về hành động đẹp của cặp vợ chồng này?

Theo Ivillage

San San biên dịch