Một bà mẹ sáu con ở Missouri đã nuôi những đứa trẻ đói khát trong khu phố của mình trong năm năm mà không cần đền đáp.

Champale Anderson, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nói với đài truyền hình KTVI rằng cô có chính sách mở cửa vào những ngày học sinh đến trường.

Trẻ em có thể gõ cửa nhà cô trước và sau giờ học và cô sẽ chuẩn bị cho chúng một bữa ăn nhẹ cho bữa sáng và bữa trưa.

Ảnh: Cbs17.

“Tôi nhận thấy những đứa trẻ luôn đói bụng”, cô Anderson chia sẻ với đài truyền hình. “Chúng xuống xe và chúng bắt đầu chạy và chúng không bao giờ biết tôi sẽ có gì trong túi cả. Tôi thết đãi những đứa trẻ đặc biệt của tôi với những món ăn vô cùng đặc biệt”.

Những chiếc túi mà Anderson có chứa đầy những món quà mà nhiều trẻ em thích thưởng thức. Một số mặt hàng bao gồm bơ đậu phộng và bánh mì kẹp mứt, trái cây, đồ ăn nhẹ, rau, nước trái cây, bánh quy và một vài điều ngạc nhiên mà nhiều đứa trẻ mong đợi.

Ảnh: Myfox8.

“Nó làm tôi không khỏi tự hào. Mục tiêu của tôi là đi đến các khu phố khác nhau và phát những chiếc túi đầy ắp những điều bất ngờ”, Anderson kể.

Anderson cũng lập nên một trang web GoFundMe dành cho bất cứ ai muốn giúp đỡ cô để mang đến cho bọn trẻ niềm vui và sự quan tâm to lớn từ những bữa ăn ấm áp yêu thương.

videoinfo__video3.dkn.tv||7b2df60bcl__