Làm mẹ là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ sự chu đáo và kiên nhẫn. Để khiến trẻ nghe lời nhưng không phải dùng đến đòn roi hay mắng phạt, bậc làm cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ còn cần tới sự tế nhị, hiểu trẻ, cùng một chút sáng tạo. Hãy cùng tham khảo cách dạy con “trong hòa bình và vui vẻ” của 6 bà mẹ tuyệt vời nhất 2017. 

1. Uống thuốc chỉ là chuyện nhỏ

Cho trẻ uống thuốc luôn là một trong những điều khiến các bà mẹ có con nhỏ đau đầu. Thuốc đắng và những đứa trẻ không bao giờ sẵn sàng chấp nhận mùi vị đó. Thay vì vật lộn để bón từng thìa thuốc cho cậu con trai nhỏ, Helena Lee một bà mẹ đến từ Feltham, Tây Nam London (Anh) đã tìm ra một cách thức sáng tạo để cho con uống thuốc.

Uống thuốc không khó khăn đến thế.

Chị đã cho thuốc vào một xi lanh nhỏ và đặt vào đầu xi lanh vào một núm vú giả. Chị cho cậu bé Alfie của mình uống thuốc như cách cậu bé bú sữa mẹ. Bú sữa đã trở thành thói quen và vốn là một trải nghiệm dễ chịu nên Alfie đã nhanh chóng “hợp tác” với mẹ để uống hết chỗ thuốc theo yêu cầu của bác sĩ.

2. Hãy nhìn vết thương theo một cách khác

Câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến một trải nghiệm không mấy dễ chịu với một đứa trẻ. Cậu bé có một vết xước dài trên trán. Trong chia sẻ của mình trên trang cá nhân, mẹ cậu bé chia sẻ vết thương này không chỉ đem lại đau đớn cho con trai cô. Mà nó còn khiến cậu bé ngại ngùng, không muốn ra khỏi nhà.

Con hãy nhìn mọi đau khổ thành cơ hội để trở nên tốt hơn nhé!

Để giúp đỡ cậu bé, người mẹ này đã nhanh trí “hô biến” vết xước này thành chiếc thẹo hình tia chớp của nhân vật Harry Potter nổi tiếng. Có lẽ, con trai cô là người rất hâm mộ cậu bé thủy này, nên diện mạo mới khiến cậu bé quên hết mọi ngại ngùng và đau đớn ban đầu.

Sự sáng tạo của người mẹ này chắc hẳn còn giúp con trai của cô học được một kinh nghiệm quý giá khi đối diện với những vấn đề khó khăn – Thay đổi một góc nhìn tích cực hơn.

3. Biến “tác phẩm” của con trở thành kiệt tác

Chị Kim Massicotte cũng dùng đến cách thức “thay đổi góc nhìn một cách tích cực hơn”, nhưng là để giải quyết một “tác phẩm nghệ thuật” không đúng chỗ của con trai mình. Theo lời kể của chị với trang Baby Center, hôm đó là buổi sáng thứ hai, tất cả mọi người trong nhà đều đang tất bật chuẩn bị để đi học và đi làm. Tranh thủ lúc không ai để ý, Rhys, cậu con trai út của chị bắt đầu dùng bức tường của gia đình để sáng tác tranh.

Khi vợ chồng chị Kim phát hiện ra thì cậu bé đã gần hoàn thành xong bức tranh của mình. Chưa biết phải xử lý “món quà bất ngờ” này ra sao, nên chị Kim vẫn đưa lũ trẻ tới trường.

Khi các thiên thần nhỏ về nhà, chúng nhìn thấy một quang cảnh thú vị. Ngôi nhà mà Rhys vẽ sáng nay đã được đóng vào một chiếc khung rất đẹp, bên cạnh còn có chiếc biển chú thích nhỏ màu trắng, giống với chiếc biển giới thiệu tác phẩm ở viện bảo tàng. Trên tấm biển có ghi chú: “Ngôi nhà bị gián đoạn, 2017. Bút dạ trên nền sơn latex. Tặng cho bố mẹ một cách bất ngờ. 13/11”.

Biến bức vẽ không đúng chỗ thành “kiệt tác” – Sự bình tĩnh và tình thương tạo nên sáng kiến tuyệt vời.

Trên đường quay trở về, chị Kim đã nảy ra ý tưởng vô cùng sáng tạo này. Đóng khung bức tranh vừa giúp anh chị giải quyết được vấn đề “thẩm mỹ” của bức tường. Quan trọng hơn, chị có thể cho các cậu bé thấy giá trị của sự bình tĩnh khi gặp rắc rối. Nếu có thể giữ bình tĩnh, chúng sẽ bao quát được tình hình và rất có thể sẽ tìm thấy được rất nhiều ý tưởng xử lý vấn đề hiệu quả và cực kỳ đơn giản.

4. “Người cha” mạnh mẽ nhất

Yevette Vasquez là mẹ đơn thân, cô có một cậu con trai 12 tuổi. Ngày hôm ấy, khi đưa con đến trường Yevette, cô nhận thấy dường như nhà trường đang tổ chức một ngày lễ nào đó. Con trai cô nói rằng hôm nay là ngày hội của những người cha (Donut with Dad), vậy nên cậu bé đã không thông báo cho cô.

Tuy nhiên, Yevette đã nảy ra ý tưởng. Cô biết con trai mình rất có thể sẽ tủi thân khi chỉ có một mình trong ngày lễ này. Nên thay vì tới sở làm, cô lái xe về nhà, chọn một bộ đồ giống nam giới, đội mũ lưỡi chai và gắn ria mép. Sau đó, cô đã xuất hiện trở lại trong buổi lễ cùng con trai mình.

“Người cha” tuyệt vời nhất.

Sự mạnh mẽ và tình thương của cô dành cho con đã khiến rất nhiều người đọc được câu chuyện cảm động. Nhưng trên hết, sự “liều lĩnh” của bà mẹ đơn thân này đã khiến con trai cô có thể nở nụ cười đầy tự hào và hạnh phúc trong ngày lễ cùng với những người cha.

5. Con gái thích bừa bộn? Hãy mua lại những thứ con cần

Dạy bảo cho những cô bé cậu bé ở độ tuổi dậy thì là một điều không mấy dễ dàng. Ở tuổi này, các cô cậu bé thường có chút ương ngạnh, khó bảo ban. Nhưng đây lại là một trong những giai đoạn quan trọng nhất để các bậc phụ huynh giúp con xây dựng một lối sống lành mạnh. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng cũng là một trong những thói quen quan trọng cần tạo dựng, đặc biệt với các cô bé.

Như rất nhiều bà mẹ khác, Alice Velásquez đã nhiều lần nhắc nhở con gái về việc dọn dẹp phòng riêng. Nhưng, “nước đổ lá khoai” có lẽ là thành ngữ thích hợp với những hoàn cảnh này. Mặc dù vậy, Alice không dễ từ bỏ nhiệm vụ của mình.

Cái giá cho sự bừa bộn.

Cô thu dọn tất cả những đồ đạc mà con gái vứt lộn xộn trên sàn và cho vào những chiếc túi. Cô tịch thu tất cả những đồ đạc này và con gái cô chỉ có một cách duy nhất để nhận lại đồ dùng của mình: Mua mỗi chiếc túi với giá 25 đô-la (khoảng 600 nghìn VND). Hơn thế nữa, cách duy nhất để cô bé kiếm được tiền là làm việc nhà.

6. Bài học về trách nhiệm từ một tuýp thuốc đánh răng

Con gái của chị Amy Beth Gardner chuẩn bị vào cấp hai. Bên cạnh việc chuẩn bị cho con những tư trang và dụng cụ học tập cần thiết, chị còn muốn chuẩn bị cho con một hành trang khác cho hành trình mới này.

Buổi tối trước ngày khai giảng, chị Amy yêu cầu con gái bóp hết kem đánh răng trong tuýp ra một chiếc đĩa. Sau đó, chị tiếp tục yêu cầu con bình tĩnh cho lại chỗ kem trên đĩa vào trong tuýp thuốc. Trước yêu cầu của mẹ, cô gái phản ứng dữ dội. “Mẹ đó là điều không thể. Nếu có làm được thì nó cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa”. 

Đĩa kem đánh răng đáng nhớ – Một bài học vô cùng ý nghĩa.

Đó chính là cảm xúc và hình ảnh mà chị Amy muốn con gái mình ghi nhớ mãi. Chị nói với con rằng, mỗi lời con nói ra cũng giống như kem đánh răng trong tuýp thuốc này. Một khi đã nói là không thể lấy lại. Hơn thế nữa, lời nói của con người luôn chứa đựng trong nó sức mạnh của sự dựng xây và sự phá hoại. Tất cả đều phụ thuộc vào ý định của người sử dụng.

Đặc biệt khi vào trung học, lời nói của những đứa trẻ sẽ có sức mạnh rất lớn tới bạn bè chúng. Đó là lý do tại sao chị Amy muốn con gái của mình hiểu rõ rằng cô bé cần phải chịu trách nhiệm với từng lời mình nói ra.

“Hãy nói những điều tốt đẹp. Hãy trở thành một cô gái mang đến những lời hay ý đẹp đến người khác ở trường trung học. Hãy trở thành một cô gái dịu dàng và tốt bụng. Hãy sử dụng cuộc sống của mình để tạo ra một thế giới tuyệt vời và đẹp đẽ. Con sẽ không bao giờ nuối tiếc vì đã lựa chọn sự tử tế”.

Những lời nhắn gửi này cùng bài học về thuốc kem đánh răng của chị Amy đã được các phụ  huynh trên toàn nước Mỹ nhiệt tình ủng hộ.

Nguồn ảnh: Dẫn qua Afamily 

Hải Lam