Ngày càng có nhiều đàn ông tìm không được vợ vì ngày càng có nhiều phụ nữ không muốn kết hôn…

Vậy kết hôn rốt cuộc là vì điều gì?

Phụ nữ nói:

Tôi muốn ra ngoài gặp mặt bạn bè, không muốn mất đi sự tự do của việc đơn thân.

Tôi thích ăn cái gì thì ăn cái đó, không muốn biến thành “bà lão” chỉ biết nấu cơm.

Tôi muốn mãi là bảo bối của bố mẹ, không muốn thấp tha thấp thỏm liệu mẹ chồng có chán ghét mình không.

Tôi muốn làm người yêu mãi mãi, không muốn khi cố gắng làm một người vợ tốt thì lại trở thành “mẹ” khác của chồng.

(Ảnh minh họa: girly.vn)

Đàn ông nói:

Đã kết hôn, đương nhiên phải lấy gia đình làm trọng, không thể rong chơi suốt được.

Đã kết hôn, đương nhiên phải vào bếp, rửa tay rồi làm cơm.

Đã kết hôn, đương nhiên phải vì tương lai của hai đứa mà ra sức làm việc, chia sẻ sinh kế của gia đình.

Đã kết hôn, đương nhiên phải xem người nhà của chồng cũng như người nhà của mình.

Đã kết hôn, đương nhiên phải làm tốt bổn phận của người vợ, chăm sóc tốt chồng con.

Cho nên người phụ nữ không hiểu… Vậy thì tôi kết hôn rốt cuộc là vì điều gì? Tôi yêu anh, anh cũng nói yêu tôi nhiều như thế, nhưng đã kết hôn, tôi phải thay đổi nhiều như vậy chỉ vì làm vợ anh thôi sao?! Anh đã quen với cuộc sống này, nhưng tôi phải từ bỏ cuộc sống mà tôi đã từng có.

Nhưng người đàn ông cũng than thở: Vì lấy vợ tôi cũng rất vất vả, tôi phải có nhà có xe, còn phải chuẩn bị sính lễ còn phải có nhẫn kim cương. Tôi phải “thắt lưng buộc bụng” cả đời. Vả lại làm vợ vốn là như thế, phải gánh vác công việc nhà, còn phải giúp chồng và dạy con.

Bởi vì hai bên đều vất vả như thế, cho nên ngày càng có nhiều phụ nữ không muốn kết hôn.

(Ảnh minh họa: orangenews.hk)

Đàn ông à!

Khi bạn hỏi người nữ tại sao không muốn kết hôn, đầu tiên nên suy nghĩ một chút rằng cô ấy kết hôn với bạn liệu có quá vất vả không?

Phụ nữ vì kết hôn mà hầu như phải vứt bỏ mọi thứ, nhưng đàn ông thì sao?

Phụ nữ vì hôn nhân phải rời xa cha mẹ của họ, đến chăm sóc cho cha mẹ chồng nhưng đàn ông thì không như vậy.

Phụ nữ vì hôn nhân, phải mang “bụng” vừa to vừa nặng hơn 9 tháng ròng. Chỉ vì người đàn ông mà sinh hạ con cái đời sau, sau khi sinh thể chất lại thay đổi khá nhiều, nhưng đàn ông không thế.

Phụ nữ vì hôn nhân đôi khi đã phải chôn vùi đi thanh xuân tươi đẹp, nhưng đàn ông lại không quá lo lắng vì điều ấy, trái lại càng lớn tuổi thì càng có giá!

Phụ nữ vì hôn nhân phải đi làm từ sáng sớm, tối đến còn nấu cơm, dọn dẹp, trông con. Cứ cho rằng mỗi người làm 8 tiếng là như nhau đi, thế còn việc nhà cửa con cái thì ai lo đây? Chẳng phải họ gánh vác quá nhiều hay sao?

Phụ nữ vì hôn nhân phải thích nghi với một gia đình hoàn toàn khác, thậm chí đối diện với với sự chỉ trích của bạn bè người thân của chồng.

Nhưng khi phụ nữ cố tìm kiếm sự che chở thì người đàn ông lại không bảo vệ được người phụ nữ của mình, thậm chí còn thêm dầu vào lửa, khiến cô ấy rơi vào hoàn cảnh cô đơn bất lực.

(Ảnh minh họa: money.com.tw)

Đàn ông à!

Khi bên bạn có một người phụ nữ, hãy thấu hiểu cô ấy, trân trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy!

Đừng quên rằng, họ không phải sinh ra là phải đến để chăm sóc cho cả gia đình từ lớn đến nhỏ của bạn mà là vì họ yêu bạn thôi…

Hãy biết lắng nghe cô ấy nhiều hơn, bảo vệ cô ấy, lau khô những giọt nước mắt của cô ấy lúc tủi thân.

Và cô ấy sẽ cảm động suốt cuộc đời… 

Mạn Vũ

Bạn đang đọc bài viết: “Hội chứng ‘kẻ dẫn đầu’ đã thầm hại con em chúng ta ra sao?” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__