Lừa: Rời xa tôi thì bạn sẽ không quay được.

Cối xay: Rời xa tôi thì bạn sẽ mất mạng.

Đoạn đối thoại này rất hay, vừa chân thực lại vừa hiện thực.

Người khù khờ không phải là khuyết điểm, chớ giả khù khờ để lừa người là được rồi.

Người tinh khôn không phải là xấu, chớ tính toán hại người là được rồi.

Cầu người giúp cũng không sai, chớ vắt chanh bỏ vỏ là được rồi.

Là người thì ai cũng phạm sai lầm cả. Có ai không bị người ta bàn tán đâu, có ai không bị người ta nói xấu sau lưng đâu?

Có những người không thể thâm giao, chỉ có thể chào hỏi xã giao.

Có những người không thể dốc bầu tâm sự, chỉ có thể ứng đối trả lời cho qua.

Nếu có một ngày bạn phát hiện ra người ta xa lánh bạn, thì có thể đó là vì một người quá tinh khôn, một người quá dại khờ, hoàn toàn không thích hợp chơi cùng nhau.

Dẫu rằng:

Xã hội hiện thực, lòng người phức tạp, bỏ công sức chưa chắc được báo đáp, tấm chân tình chưa chắc có người cần.

Bạn dốc lòng thổ lộ ruột gan, đổi lại có lẽ là hư tình giả ý.

Bạn tình sâu nghĩa nặng, nhận được có lẽ là lừa bịp giả dối.

Thế nhưng:

Con người sống trên đời thì thiện lương không thể thiếu, ác ý quyết chẳng tồn.

Chớ rắp tâm tính sổ người, chớ nghĩ mưu bày kế hãm hại người.

Thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Tính toán quá sẽ hại bản thân, lương tâm mất thì đâu còn nhân phẩm.

Làm người, chịu thiệt chính là phúc. Người ta thiếu nợ bạn thì ông Trời sẽ hoàn trả.

Có những việc không cần so đo tính toán.

Có những người nào đáng ôm hận trong tâm.

Bởi vì:

Thời gian sẽ giúp bạn phân định rõ trắng đen, sẽ giúp bạn phân biệt ra thật giả.

Chớ lấy thước đo của người khác để đo bản thân mình.

Chớ vì lời đồn thổi của người khác mà làm hỏng tâm trạng mình.

Người không hiểu bạn thì giải thích cũng bằng thừa.

Người chán ghét bạn thì nịnh bợ cũng vô dụng.

Chi bằng cười cái cho qua, thuận theo tự nhiên, cứ ngây ngô khờ khạo chút mới không ưu sầu, giữ trầm lặng mới không rước họa.

Làm người cần dùng chân tâm đổi lấy trân quý, dùng chân thành đổi lấy thẳng thắn.

Bất kể là tình bạn hay tình yêu, tôi quá chân thành, bạn quá giả dối thì không thể cùng nhau đi khắp thiên hạ.

Bất kể bạn bè hay người yêu, bạn quá tinh khôn, tôi quá dại khờ, chẳng thích hợp chơi cùng nhau.

Quen biết nhau dễ, sống với nhau khó.

Giữa trái tim với trái tim cần tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau thì mới có thể bền lâu.

Giữa người với người, thêm chân thành thì mới có thể hạnh phúc.

Theo Vương Hòa – Apollo
Nam Phương biên dịch

Từ Khóa: