Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết ASIAD 18 và đối thủ của chúng ta là U23 Hàn Quốc – một đội bóng tràn đầy tham vọng giành huy chương vàng cùng việc được miễn nghĩa vụ quân sự. 

Tối 27/8, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại U23 Syria với tỷ số 1-0, qua đó giành chiếc vé vào vòng 4 đội mạnh nhất tại ASIAD năm nay. Đây là một cơn địa chấn thực sự khi U23 Syria được đánh giá cao hơn rất nhiều U23 Việt Nam từ thể hình, thể lực cũng như chất lượng đội hình nhưng họ vẫn thất bại trước tinh thần kiên cường và lối chơi lăn xả bên phía Việt Nam. 

Và đối thủ của chúng ta tại bán kết là U23 Hàn Quốc, đội vừa giành chiến thắng vất vả 4-3 trước U23 Uzbekistan trong hiệp phụ. Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có thế mạnh trái chiều nhau: “U23 Hàn Quốc là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trước trận bán kết sắp tới, còn U23 Việt Nam là đội có hàng thủ vững chắc nhất khi chưa để lọt lưới bàn nào.”

Xét trên lý thuyết, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều U23 Việt Nam nhờ sở hữu nhiều cầu thủ vừa góp mặt cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2018 vừa qua. Người Hàn cũng cho thấy tham vọng giành huy chương vàng lớn như thế nào. 

Hàn Quốc là đối thủ đáng gờm đối với HLV Park Hang Seo và các học trò. (Ảnh: NetNews)

Nhìn tổng thể lực lượng, 3 cái tên đáng chú nhất bên phía U23 Hàn Quốc là thủ môn Jo Hyon Woo, tiền đạo Son Heung Min và tiền đạo Hwang Ui Jo – người đã ghi 7 bàn tại ASIAD năm nay. Trước khi bước vào Á vận hội 2018, Hàn Quốc là đương kim vô địch với thành tích toàn thắng và không thủng lưới bàn nào ở ASIAD trên sân nhà 4 năm trước. 

Nhưng bất ngờ tại ASIAD năm nay, Hàn Quốc chỉ đứng thứ 2 tại bảng E sau 2 chiến thắng trước Bahbrain và Kyrgystan nhưng thất bại bất ngờ trước Malaysia. Dù vậy đến vòng 16 đội, U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Iran – đội bóng đứng đầu bảng F với tỷ số 2-0. Và tại tứ kết, Hàn Quốc cũng phải rất vất vả mới giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan, tuy nhiên Hàn Quốc vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng. 

Lần gặp nhau gần nhất là tại vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc; Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam nhưng chúng ta vẫn thất bại trước người Hàn. 

U23 Việt Nam từng chạm trán U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á và để thua trong trận đấu đó. (Ảnh: Soha)

Sự thực, U23 Hàn Quốc chưa trình diễn một thứ bóng đá hoàn hảo như người ta tưởng. Có cảm giác đó là một tập thể rời rạc qua những trận đấu vừa qua nhưng họ vẫn bò vào được tới bán kết. Điểm khác biệt là ở những ngôi sao mà họ sở hữu, họ đã giúp U23 Hàn Quốc tiến thẳng vào bán kết.

Nhưng quan trọng hơn là người đàn ông trên băng ghế chỉ đạo – HLV Kim Hak Bum. HLV Park Hang Seo từng ví ông Kim Hak Bum là “Sir Alex Ferguson” của Hàn Quốc. Đây là 1 huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm tại K-League và thường giành chiến thắng trước HLV Park Hang Seo khi ông còn làm việc tại K-League. 

Còn đối với U23 Việt Nam, điểm mạnh của chúng ta là ban huấn luyện đánh giá rất chính xác từng đối thủ để đưa ra đấu pháp hợp lý, nổi bật là trận thắng trước U23 Syria, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng ban huấn luyện đã cho thấy tài thao lược là như thế nào. Điểm đáng nói thứ 2 là lối chơi kỷ luật, đặc biệt là hàng thủ và sự chắc chắn của thủ thành Bùi Tiến Dũng. 

Đối với HLV Park Hang Seo, việc đối đầu với đội bóng quê hương sẽ đem đến cho ông nhiều cảm xúc trái chiều nhưng là 1 huấn luyện viên chuyên nghiệp, ông biết rõ mình cần làm gì vào lúc này. Có lẽ đã đi tới đây rồi thì việc gì phải sợ! Chắc chắn đó là tư tưởng mà ông Park muốn gieo vào đầu các cầu thủ U23 Việt Nam. 

Ông Park và các học trò có đủ sự tự tin trước trận đấu với Hàn Quốc. Ngoài sự chắc chắn của hàng thủ cũng như phong độ xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng; chúng ta còn một chiến binh ở tuyến giữa, đó là Đức Huy. Anh đã bị Ban tổ chức kiểm tra Doping ngay sau trận tứ kết vì quá khỏe. Một Quang Hải đổ máu trên sân khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và sẵn sàng hy sinh bản thân vì tập thể. 

Huấn luyện viên Park Hang Seo có đủ sự tự tin và lạc quan về những gì ông đã làm trước U23 Việt Nam thời điểm hiện tại. (Ảnh: Goal.com)

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ là Đoàn Văn Hậu khi anh đã nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu liên tiếp và anh cũng đang thi đấu vô cùng nổi bật trong đội hình của U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. 

Rất có thể thầy Park vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-3 trong trận đấu với Hàn Quốc với Bùi Tiến Dũng trong khung gỗ, bộ 3 hậu vệ là Tiến Dũng, Duy Mạnh và Đình Trọng. Ở tuyến giữa, có lẽ là Đức Huy và Quang Hải khi họ đã quá hiểu nhau khi chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Trận đấu này Xuân Mạnh có thể được sử dụng và Văn Thanh sẽ chuyển sang chơi cánh trái. Còn ở hàng công, có thể vẫn là 3 cái tên Công Phượng, Anh Đức và Văn Quyết với tấm băng đội trưởng. 

Một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn với U23 Việt Nam, nhất là khi nhiều cầu thủ trong đội hình U23 Hàn Quốc muốn dành chiếc huy chương vàng để tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự như Son Heung Min. Nhưng bất ngờ luôn tồn tại trong bóng đá, nhất là chúng ta đang có được sự tự tin cao nhất. 

Một giấc mơ nữa liệu có thể được viết lên và có bao nhiêu người Việt Nam chứng kiến ngôi sao số 1 của U23 Hàn Quốc khóc như mưa sau trận đấu vì biết mình phải lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự khi ASIAD 18 kết thúc!

Sơn Tùng