Sự an toàn của con trẻ, đặc biệt là trong những năm đầu đời là điều mà một người mẹ quan tâm nhất. Vậy nên thật dễ hiểu khi một người mẹ sẽ nổi giận khi người giúp việc làm bỏng con cô ấy. Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự thù hận sẽ luôn chỉ làm cho vấn đề tệ hơn. Một câu nói của người chồng đã khiến người vợ, người mẹ trẻ ấy thấu hiểu được điều này. 

Ngày 8 tháng 12 năm 2017, sự yên ổn trong một gia đình nhỏ của Singapore đã bị làm xáo trộn. Người giúp việc của gia đình đang chơi đùa cùng Masha, em bé 7 tháng tuổi. Trẻ con có thể cảm thấy thích thú với cả những điều nhỏ bé nhất, bởi với chúng điều gì cũng thật mới mẻ.

Bé Masha 7 tháng tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật)

Khi đó, người giúp việc với mong muốn khiến đứa trẻ cảm thấy vui vẻ đã cùng em chơi đùa với chiếc bình giữ nhiệt. Tuy nhiên cô hoàn toàn không biết rằng chiếc nắp chai này không được đóng kỹ, hơn thế nữa, bên trong chiếc chai đựng đầy nước sôi. 

Thật không may, nắp bình giữ nhiệt đã tuột ra, vì cô giúp việc đang bế Masha trên tay, nên nước sôi đã đổ lên cánh tay phải của cô bé. Tiếng hét của Masha vang lên ngay sau đó. 

“Những bong bóng nước bắt đầu xuất hiện ngay trên làn da hồng nơi cánh tay của con bé”, mẹ của Masha cô Jinghan Naan đã kể lại điều này trên Facebook của mình. 

Ngay lập tức, chồng cô anh Aizat đã bế Masha vào nhà tắm để sơ cứu, anh cho nước lạnh chảy vào tay con gái. Kết quả là cả hai bố con đều ướt. Họ nhanh chóng đưa Asha đến bệnh viện để xử lý vết thương. 

Cô Jinghan, mẹ của Masah đã vô cùng tức giận. Cô miêu tả chi tiết những gì diễn ra lúc ấy. Jinghan đã nhìn thấy rõ đôi tay của người giúp việc run lên, cô ấy đã cố gắng an ủi Masha nhưng không dám trực tiếp chạm vào cô bé. Cô ấy còn cố gắng xin lỗi từng thành viên trong gia đình Jinghan, trước khi họ đưa bé Masha vào bệnh viện. 

Tuy nhiên, người mẹ trẻ chỉ đáp lại người giúp việc bằng sự im lặng. 

“Những suy nghĩ độc ác và thù hận xâm chiếm trí óc tôi. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy tức giận cái cách mà Aizat và các anh chị em của anh ấy tỏ ra vui vẻ để Masha quên đi vết thương lúc ấy”.

Khi tới bệnh viện, tiếng khóc của con trong lúc được các bác sĩ chăm sóc vết thương càng khiến người mẹ trẻ tức giận. Cô xót xa và tự hỏi tại sao con gái mình phải chịu đau đớn chỉ vì sự bất cẩn của một người khác. 

Masha và bố sau khi các bác sĩ đã chăm sóc vết thương cho em (Ảnh: Facebook nhân vật)

Khi các bác sĩ hoàn thành công việc chăm sóc vết thương cho Masha, cô bé gục trên vai cha trong tình trạng kiệt sức, đôi mắt vẫn sưng lên và đỏ hoe vì khóc. Lúc này, anh Aizat ôm con gái trong tay và nói với Jinghan “Sau khi chúng ta về nhà, …”.

Cô chưa kịp để anh hoàn thành câu nói, đã tiếp lời:

“Chúng ta sẽ cho cô ta nghỉ việc, cô ấy bị sa thải”.

“Khi nào chúng ta về nhà, em hãy hỏi thăm cô ấy có làm sao không nhé?”, anh Aizat không có cùng chung suy nghĩ với vợ.

“Nhưng hỏi như vậy để làm gì cơ?”, yêu cầu của chồng khiên Jinghan chết lặng vì ngạc nhiên, cô không hiểu điều chồng mình mong muốn. 

“Có thể nước sôi cũng đã chảy vào người cô ấy, chúng ta thậm chí đã không hỏi liệu cô ấy có ổn không?”

“Nhưng đó là lỗi của cô ấy”. 

“Đúng vậy, nhưng cô ấy cũng là một con người”. 

Những lời nói của chồng đã khiến Jinghan suy nghĩ. Trên quãng đường về nhà, cô đã nhìn nhận lại những điều đã xảy ra và nhìn ra lỗi sai của mình. Trong toàn bộ câu chuyện, Jinghan luôn nghĩ rằng mình kiên nhẫn và biết thông cảm hơn chồng. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô đã hoàn toàn quên mất hai phẩm chất này. 

Gia đình hạnh phúc của Masha (Ảnh: Facebook nhân vật)

Người giúp việc mới chỉ bắt đầu công việc ở gia đình Jinghan hơn một tuần, cô ấy cần thời gian để làm quen với mọi thứ. Người giúp việc đã phạm một lỗi lớn, nhưng đó không phải là điều không thể tha thứ như Jinghan đã nghĩ. Chính thái độ hối lỗi đầy sợ hãi và bối rối của người giúp việc khi ấy đã nói lên rằng cô ấy không hề cố ý làm tổn thương Masha. 

Nhờ sự bình tĩnh và lời nhắc của chồng, Jinghan nhận ra mình đã hành xử, suy nghĩ sai như thế nào khi so sánh với những điều tốt đẹp cô luôn tin tưởng: cần phải biết nhẫn nại và cảm thông. Chính sự hối hận này đã thúc đẩy Jinghan tường thuật lại một cách trung thực và chi tiết câu chuyện trên trang Facebook cá nhân. 

“Đây sẽ là một bài học lớn đối với tôi. Tôi hy vọng qua việc chia sẻ về sai lầm này, chúng ta sẽ có thể cùng nhau học cách trở nên hào hiệp, nhẫn nại và biết cảm thông hơn với người khác, hơn thế nữa chúng ta sẽ cố gắng hết sức trong mọi hoàn cảnh để giữ được cách hành xử này”. 

Sau đó, Jinghan cũng đã cập nhật tình hình diễn ra tại nhà cô. Người giúp việc không bị đuổi, cô ấy đã có cơ hội thứ hai để làm mọi việc một cách chu đáo và có trách nhiệm hơn. Điều đáng mừng nhất là cánh tay của bé Masha đang hồi phục rất nhanh. Jinghan còn chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những người bạn đã đọc câu chuyện của cô và gửi những lời chia sẻ cũng như cầu nguyện tới cho gia đình. Jinghan tin rằng nhờ những lời cầu nguyện này, Masha mới có thể bình phục nhanh đến như vậy. 

Masha đang bình phục rất nhanh, tuy khi đó, những vết thương còn chảy máu đôi chút, nhưng điều đó cũng không khiến cô bé phiền lòng (Ảnh: Facebook nhân vật)

Phía dưới bài chia sẻ trên Facebook của Jinghan, rất nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng vì sự bình phục mau chóng của cô bé Masha đáng yêu. Đặc biệt, mọi người cũng chúc mừng Jinghan vì cô đã chạm đến được sức mạnh của sự tha thứ trong trái tim mình. Nói cách khác, việc nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí hơn đã giúp Jinghan thoát khỏi sự đáng sợ của những suy nghĩ thù hận. Dường như đó cũng chính là điều tốt lành mà cô mang lại cho con gái và những người xung quanh. 

Trong cuộc sống, những sự việc bất như ý có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Tuy nhiên có một điều mà mỗi người vẫn luôn có thể kiểm soát chắc chắn, đó là thái độ mà bản thân đối đãi với những sự việc ấy. Câu chuyện của Jinghan đã cho chúng ta một minh chứng sinh động: Hận thù chỉ làm mọi việc trở nên khó chịu đựng hơn.

Nếu có thể giữ được bình tĩnh và thiện tâm trong những hoàn cảnh tưởng chừng như đau khổ và bất công nhất, bạn vẫn có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình và mang những điều tốt đẹp trở về (Ảnh: Facebook nhân vật)

Vậy, trong những tình huống khó khăn, tưởng chừng như thật vô lý, thật bất công với mình, xin bạn hãy luôn giữ hai chữ này trong tâm: “Bình tĩnh” và “thiện tâm”. Hai chữ ấy sẽ giúp bạn giữ được những điều tốt đẹp trong tâm hồn mình và mang những điều tốt đẹp trở về. 

Hy Văn