Trước khi trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông Donald Trump từng là một tỷ phú nổi tiếng sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ USD cùng những tòa tháp mạ vàng cao chọc trời tại khu phố sầm uất nhất của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc sống của ông khi ấy được xem là khá giản dị và đôi khi có chút hơi ‘kì quặc’. 

Một ngày của Tổng thống Donald Trump bắt đầu với vai trò là cha của 5 người con, ông của những đứa cháu nhỏ và là chủ tịch của Tập đoàn Trump danh giá.

Dậy sớm và chải tóc

Thời gian khởi đầu buổi sáng của ông Trump không thật sự rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn là “vị tổng thống già nhất nước Mỹ” này thức dậy từ khá sớm. Tờ New York Post cho biết, ông Trump thường dậy vào lúc 5h30 sáng, một vài nguồn tin khác cho rằng ông dậy sớm hơn thế. Theo Entrepreneur, ông Trump thường thức dậy vào lúc 4h sáng. Bằng cách này hay cách khác, ông Trump rõ ràng muốn bắt đầu một ngày mới của mình càng sớm càng tốt.

Đối với ông Trump, chải tóc được coi là “nghi lễ” chào buổi sáng và bên cạnh nghi lễ đặc biệt này lại là những câu chuyện hài hước xung quanh. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2004, Tổng thống Trump trả lời báo giới rằng: “Tôi thức dậy, đi tắm và gội đầu. Sau đó, tôi đọc báo và xem tin tức trên truyền hình, đợi tóc khô từ từ”. Ông không cần dùng đến máy sấy cho mái tóc màu vàng kim của mình mà để cho nó khô một cách tự nhiên. “Mất khoảng 1 giờ. Và khi mái tóc đã khô, tôi chải lại theo kiểu mà tôi thích – thậm chí với suy nghĩ rằng, sẽ không ai thích nó, tôi xịt keo và cho rằng đây là điểm khởi đầu tốt đẹp trong ngày của tôi”.

Không bữa sáng, không cà phê

Trong một lần xuất hiện trên chương trình Watters’ World, ông Trump cho hay ông thường tránh ăn sáng. Trong vài dịp hiếm hoi, ông mới ăn sáng và ông nói rằng ông thích ngũ cốc hoặc trứng, thịt xông khói. Thực đơn giảm cân đầu tiên của ông ấy sẽ là một lon Diet Coke vào khoảng lúc 10h30 sáng.

Đăng Twitter

Có vẻ không công bằng lắm khi nói, đăng tin lên Twitter là một thói quen buổi sáng của ông Trump vì ông ấy đăng tin gần như cả ngày. Tuy nhiên, ông Trump thường đăng tin vào đầu giờ sáng.

Tổng thống Mỹ thường sử dụng Twitter như một cách cảm ơn người ủng hộ, chia sẻ thông tin về diện mạo của ông và những bình luận về chính trị, thời sự.

Theo trang FiveThirtyEight, trong khoảng thời gian 5/11/2015 tới 2/6/2016, ông Trump đã đăng hơn 3.000 tin trên Twitter. Dù một số người trong hơn 13 triệu người theo dõi Twitter của Trump hoài nghi ông, song rõ ràng rất nhiều người ủng hộ Trump.

Đến văn phòng

Từ căn hộ Penthouse của tòa tháp Trump trên đại lộ Fifth Avenue, thành phố New York nhìn ra Central Park, ông xuống tầng 26, mỗi ngày ông đều có việc cần đến chiếc thang máy của mình hoạt động.

Ngay cả vào những ngày cuối tuần, các con của ông, 3 trong số 5 người con hiện tại là Phó chủ tịch và đồng nghiệp của ông vẫn luôn mong đợi tìm thấy ông ở đó.

Nhà báo Michael D’Antonio, người từng chắp bút cuốn sách về Trump, nói với Business Insider rằng một người nào đó thuộc đội trợ lý của vị tỷ phú sẽ phải tập hợp các bài báo viết về ông ấy từ ngày hôm trước để ông xem. Việc tổng hợp như vậy rõ ràng sẽ giúp ông Trump luôn theo kịp thông tin mới.

Sau kiểm tin là quãng thời gian dành cho những cuộc điện thoại và cuộc họp kinh doanh, ông Trump nói biết nó có thể là 50-100 cuộc gọi/ ngày hoặc cũng có khi là 10-15 cuộc gọi. Những cuộc gọi giao dịch thương mại thường kéo dài không quá 15 phút và không phải khi nào ông cũng cần lên kế hoạch chi tiết cho tất cả. Ông nói: “Tôi thả lỏng. Tôi không mang theo cặp sách. Tôi cố gắng không lên lịch quá nhiều và chi tiết. Tôi để nó tự do. Bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng và kinh doanh được khi có quá nhiều cấu trúc. Tôi thích đi làm mỗi ngày và chỉ nhìn vào những gì phát triển”.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày

Mỗi bữa trưa của ông Trump chỉ kéo dài khoảng 15 phút tại Trump Grill, thuộc tầng hầm của tòa tháp Trump hoặc cũng có khi ông ăn ngay tại phòng làm việc. Một bữa ăn tiêu chuẩn tại đây bao gồm: bít tết, thịt băm lẫn pho-mát, khoai tây chiên và kem. Trump Burger và Trump Ice Cream là 2 món mà ông Trump yêu thích.

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa với một lon Diet Coke, ông Trump quay trở lại làm việc. Nếu cuộc họp quá giờ ăn trưa, ông sẽ đặt một cái bánh hamburger hoặc bánh sandwich kẹp bò từ nhà hàng Carnegie Delo hay pizza gần đó. Trong một cuộc nói chuyện với hãng tin Bloomberg, ngài Tổng thống Mỹ hài hước nói: “Tôi yêu bít tết và hamburger, mì ống và khoai tây chiên, tất cả những gì mà chúng ta không nên ăn… Bacon, trứng, bít tết. Bạn nghe từ đâu đó một bài báo nói rằng bạn không thể ăn những thứ đó và sau đó bạn phát hiện ra bạn có thể… tôi ăn tất cả những gì tôi thích”. Tại vị trí của mình ông Trump chưa từng hút thuốc lá hay đụng tới rượu.

Một danh sách sự kiện và những “bữa tiệc cà-vạt đen”

Vị tỷ phú rời văn phòng làm việc vào lúc 6h30 chiều, gặp người vợ thân yêu của mình bà Melalia và họ cùng đi ăn tối. Thông thường, họ sẽ có những buổi giao lưu xã hội, kinh doanh hoặc từ thiện hoặc nhiều hơn thế.

Donald Trump là một người ít ngủ. Trong cuốn sách The America Deserve (Tạm dịch: Nước Mỹ xứng đáng), ông Trump tự cho phép mình trở về nhà sau bữa tiệc tối giữa những chiếc cà-vạt đen, ông lấy khoai tây chiên và bánh Pretzels, đối với ông đây là một “bữa ăn tối thực sự”. Ông vừa nhai tóp tép trên giường vừa nằm dài ra đọc một cuốn tạp chí hay cuốn sách nào đó. Hai tác giả yêu thích của ông Trump là Socrates và Carl Jung. 

Bí mật của Trump

Sau hàng loạt những cuốn sách viết về cách làm giàu, lời khuyên đầu tư kinh doanh… sẽ thật thú vị khi bạn biết rằng niềm đam mê thực sự của ông Trump khi mới tốt nghiệp đại học lại là trở thành nhà sản xuất phim. Tuy nhiên, sau tổn thất 70.000 USD đầu tư vào vở kịch đầu tiên và duy nhất: “Paris is Out”, ông quay về bên người cha đáng kính, dưới những khu phố và ánh đèn xa hoa lộng lẫy, bắt tay vào việc học kinh doanh gia đình. Và có lẽ, thất bại ê chề của giấc mơ đầu đời đã trở thành bài học giá trị đối với ông:

Người chiến thắng là người biết đủ, đôi khi bạn phải biết buông bỏ và tìm một cơ hội khác cho mình.

Ngày nay, chúng ta không thấy một diễn viên hay đạo diễn Donald Trump xuất chúng trong thế giới điện ảnh, nhưng thay vào đó lại là một nhân vật nổi tiếng hơn bất kỳ sao Hollywood hạng A nào, tên tuổi và hình ảnh của ông phủ kín trang nhất của những mặt báo lớn: Đúng vậy, ông là Tổng thống Donald Trump của “nước Mỹ vĩ đại”.

Nguồn ảnh: Owaves

Hồng Tâm