Chiếc áo choàng siêu nhân của Austin Perine lướt qua và tung bay khi cậu bé đưa những chiếc bánh mì kẹp thịt cho người vô gia cư trong một “chiến dịch” đặc biệt của riêng mình, gọi là: Hãy thể hiện tình yêu thương.

Nhiệt độ 35 độ C bên ngoài trời khiến không khí rất oi bức và khó chịu, nhưng cậu bé Austin 4 tuổi không hề nản lòng. Trong chiếc áo choàng satin màu đỏ, bước đi của cậu bé nhỏ có vẻ nhanh nhẹn hơn, Austin nói: “Áo của cháu đang bay trong gió này!”, với một nụ cười tinh nghịch trên môi.

Cậu bé Austin Perine sống ở thành phố Birmingham, bang Alabama, nước Mỹ, đã tạo được tiếng vang rất lớn tại thành phố nơi cậu đang sống, khi thực thi một “nhiệm vụ” đặc biệt: Mang thức ăn và nụ cười đến cho những người vô gia cư. Tất cả bắt đầu từ cụm từ “vô gia cư”.

Từ câu chuyện về thế nào là “vô gia cư”

Cậu bé Austin mới 4 tuổi nhưng đã là một cậu bé sống rất tình cảm. Anh trai Taylor 16 tuổi của Austin mắc chứng tự kỷ, và cậu bé dành mọi tình thương có thể cho anh mình. Người cha TJ Perine của cậu tự hào cho biết: “Austin chỉ là một đứa trẻ giàu tình thương. Thằng bé chỉ muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc. Austin luôn là người an ủi, chăm sóc anh trai mình, thằng bé giống như một người cha nhỏ của anh mình vậy”.

Một lần, khi Austin xem chương trình về động vật trên TV, có một con gấu trúc mẹ đang rời khỏi đàn con của mình, cậu bé nhỏ bắt đầu quan tâm khi nghe người cha nói rằng: Gấu trúc sẽ “vô gia cư”. Austin không biết ý nghĩa của từ “vô gia cư”, nhưng một điều gì đó đã làm dấy lên lòng trắc ẩn sâu sắc của cậu bé nhỏ khi cậu biết rằng: “Và ba cháu nói, đó là người không có nhà hoặc có bố mẹ ở bên”.

Đó là thời khắc Austin quyết định rằng cậu sẽ trao cho bất kể những ai “vô gia cư” tình yêu thương vô điều kiện của mình. Cầm một quyển truyện có hình chú gấu trúc trong tay, Austin kiên quyết nói: “Con muốn nó có một ngôi nhà”.

Đưa kế hoạch của mình vào hành động

Với mong muốn cho Austin thấy ý nghĩa của điều gọi là “vô gia cư”, anh Perine đã đưa cậu bé đến xem nơi ở của người vô gia cư trong thành phố. Sau lần đầu theo ba đến nơi đó, Austin đã hỏi ba mình: “Chúng ta có thể mang thức ăn đến cho họ không ba?”

Người cha Perine của cậu tâm sự: “Tôi không nghĩ rằng mình sẽ mang thức ăn cho những người vô gia cư đó, nhưng khi một đứa trẻ 4 tuổi đã yêu cầu bạn như thế, bạn có thể nói gì đây?”

Vì vậy, họ đã đến tiệm Burger King và chọn món bánh mì kẹp thịt gà. Cậu bé Austin đồng ý sử dụng tiền tiêu vặt của mình để mua thức ăn thay vì dùng để mua đồ chơi hàng tuần. Cứ thế, Austin cùng ba mình tiếp tục “nhiệm vụ” trợ giúp người vô gia cư.

Tại nơi cư trú của người vô gia cư, có một cảnh tượng lạ thường thường hay diễn ra, khi một đám đông người cuồng nhiệt chào đón và vỗ vai cậu bé ‘siêu nhân nhí’. Bởi vì kể từ tháng 3 năm ngoái, Austin đã trở thành gương mặt quen thuộc với những người vô gia cư tụ tập trên vỉa hè bên ngoài tòa nhà gạch đỏ Firehouse.

Với sự giúp đỡ của ba mình, Austin mang các phần ăn đến nơi ở của người vô gia cư hàng tuần, cậu bé gọi đó là “mang đến thức ăn và những nụ cười”.

Một người đàn ông vô gia cư nói với Austin: “Nhờ có cháu mà tôi muốn trở thành một người tốt hơn. Cháu mang đến tình yêu thương ở bất cứ nơi nào cháu đến, có phải thế không cậu bé?” Austin đáp lại: “Vâng ạ”, và đưa cho ông ấy một chiếc bánh sandwich bọc trong giấy gói, kèm theo thức uống lạnh.

Austin rất chuyên nghiệp, cậu luôn làm “nhiệm vụ” trong “trang phục công sở” màu xanh của mình, từ giày thể thao, quần sọt và áo phông, với lớp áo choàng màu đỏ tươi và câu khẩu hiệu “Thể hiện tình yêu thương” (ShowLove) được in đậm bằng chữ màu đỏ trên ngực áo.

“Thể hiện tình yêu thương có nghĩa là bạn quan tâm đến ai đó bất kể họ trông như thế nào, đó là phương châm siêu anh hùng của cháu”, Austin nhanh chóng giải thích.

Anh Perine cho biết thêm: “Thằng bé có một ‘lãnh thổ’ riêng của mình, và gọi mình là Tổng thống Austin. Khi được hỏi các “nguyên tắc điều hành” của Tổng thống Austin là gì, Austin trả lời không do dự: “Cháu sẽ đuổi những kẻ xấu ra khỏi đây và giúp đỡ những người vô gia cư”.

Nhiệm vụ “siêu anh hùng”

Khi “sứ mệnh” của Austin được nhiều người biết đến, cậu bé trở thành người nổi tiếng ở địa phương, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và các bài báo trên phương tiện truyền thông xã hội. Một phát ngôn viên địa phương cho biết cửa hàng Burger King đã cho cậu bé một khoản trợ cấp 1.000 đô-la hàng tháng trong vòng một năm để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó, ngài thị trưởng thành phố Birmingham, ông Randall Woodfin, gọi cậu bé là “đại sứ của thành phố”. Ông nói với kênh CNN rằng câu chuyện của Austin là “một trong những hy vọng”: “Đó là một trong những hy vọng lớn lao của chúng ta khi thế hệ trẻ có thể hiểu được tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Đó chính là điều mà tất cả chúng ta đều phải trân trọng và mọi người cần coi trọng việc thể hiện tình yêu thương”.

Cô Anne Rygiel, Giám đốc của Firehouse, nơi cư trú của người vô gia cư, cho biết: “Điều này thực sự làm bừng sáng ngày mới của chúng tôi, làm chúng tôi ấm lòng khi thấy chiếc áo choàng siêu nhân nhỏ bé đó xuất hiện trong tòa nhà, với giọng nói đầy ngọt ngào của cậu bé”.

Cô Rygiel cho biết thêm khu vực của người vô gia cư này có khoảng 5.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em mỗi năm, họ thường xuyên phải chịu tình trạng thiếu lương thực. Cô nói: “Chúng tôi có rất ít tài chính để làm nhiều thứ, vì vậy chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào cộng đồng”.

Vì thế, anh Perine hy vọng những gì mà con trai bé nhỏ của anh làm sẽ gây được tác động tích cực đến cộng đồng, anh nói: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ mọi người, và những gì chúng tôi muốn làm là giúp đỡ người vô gia cư nhiều hơn việc chỉ mang đến cho họ bánh sandwich”.

Nguyện vọng của anh là mang đến một giải pháp để giải quyết các nguyên nhân gây ra tình trạng vô gia cư:

“Đó là do bệnh tâm thần, việc lạm dụng ma túy, nghiện ngập, và những thứ khác. Austin và tôi muốn xây dựng một cơ sở và có một số chuyên gia ở đó để thực sự có thể giúp những người này trở lại với công việc lao động”.

Trong khi đó, anh chàng bé nhỏ của chúng ta vẫn không quên làm nhiệm vụ của mình trong chiếc áo choàng đỏ, cậu nở nụ cười, phân phát thức ăn và nhắc nhở tất cả mọi người rằng: xin đừng quên thể hiện tình yêu thương.

Nguồn ảnh: Cbsnews

Tâm An

videoinfo__video3.dkn.tv||af77c770b__