Một người đàn ông Brazil 35 tuổi đưa con gái 4 tuổi của mình đi chụp ảnh để tưởng nhớ người vợ đã mất được 2 năm. Anh ta được cộng đồng mạng đánh giá là người trọng tình trọng nghĩa. Ảnh của anh được lan truyền rộng rãi trên mạng, trong đó có khá nhiều người phải rơi lệ vì cảm động.

Anh Rafael del Col đã từng có một gia đình hạnh phúc, với người vợ vô cùng xinh đẹp, hai người có một cô con gái rất đáng yêu. Nhưng vào năm 2013, một tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của cô vợ, để lại cho Rafael del Col sự đau thương và nỗi nhớ khôn nguôi.

Người vợ đã mất được 2 năm, đứa con gái nhỏ mới từ một đứa trẻ bi bô tập nói, nay đã là một bé gái 4 tuổi xinh xắn dễ thương. Rafael del Col nhìn con gái liền nghĩ ra một ý tưởng, hai bố con đi chụp ảnh và tạo dáng giống như trước đây khi vợ anh còn sống hai vợ chồng đã chụp cùng nhau.

10 copy

Theo NTDTV

Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: