Trong suốt hai năm bị giam cầm ở Gaza, anh Segev Kalfon thường xuyên có một giấc mơ lặp đi lặp lại: anh đang chậm rãi đi dạo trong một siêu thị, xem xét từng gian hàng để tìm những món ăn yêu thích, ngắm nhìn những bao bì rực rỡ sắc màu và hít hà mùi hương của chúng.
Kể từ khi được trả tự do vào ngày 13 tháng 10, những giấc mơ của anh đã đảo ngược hoàn toàn. Hầu hết các đêm khi nhắm mắt lại, anh lại thấy mình nằm trên tấm nệm mút bẩn thỉu trong căn phòng rộng 2 mét vuông bên trong một đường hầm của những kẻ khủng bố Hamas. Đó là nơi anh bị giam giữ cùng với năm con tin khác, đếm từng viên gạch và vết nứt trên xi măng để quên đi cơn đói cồn cào và những trận tra tấn thể xác diễn ra gần như hàng ngày.
Anh Kalfon, 27 tuổi, chia sẻ rằng anh đã ở nơi thấp kém nhất mà một con người có thể chịu đựng trước khi chết. Anh không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì, từ việc khi nào được ăn, khi nào được tắm, cho đến việc muốn ăn bao nhiêu. Trong những giai đoạn tồi tệ nhất của thời gian bị giam cầm, anh gầy đến mức có thể đếm được từng đốt sống nhô ra từ lưng mình.
Giờ đây, khi đã trở về nhà ở Dimona, miền nam Israel, anh Kalfon đang cố gắng chắp vá lại cuộc sống sau những năm tháng bị bắt giữ. Anh dành phần lớn thời gian để di chuyển giữa các cuộc hẹn với hàng loạt bác sĩ và chuyên gia tâm lý.
Anh cho biết một trong những điều kỳ lạ nhất sau khi được giải thoát là trong suốt hai năm qua, toàn bộ cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc cố gắng làm hài lòng những kẻ khủng bố Hamas để chúng có thể cho thêm chút thức ăn hoặc tha cho một trận đòn. Nhưng giờ đây khi đã ra ngoài, mọi người lại đang cố gắng làm hài lòng anh.
Trước khi bị bắt làm con tin tại lễ hội âm nhạc Nova, anh Kalfon làm việc tại tiệm bánh của gia đình ở thị trấn Arad và đang theo học ngành tài chính và đầu tư. Khi những quả hoả tiễn bắt đầu bay tới vào thời điểm bắt đầu cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, anh Kalfon nhớ lại mình đã cầu xin một nhóm người đang nấp trong một thùng rác màu vàng hãy đi cùng anh, vì họ đang ở trong một cái bẫy chết người. Trong suốt hai năm, anh luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với họ. Sau khi được thả, anh mới biết tất cả họ đều đã bị sát hại.
Những kẻ khủng bố do Hamas cầm đầu đã giết hại khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin trong cuộc tấn công xuyên biên giới ngày hôm đó. Các cuộc tấn công trả đũa sau đó của Israel đã khiến hơn 71.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, theo số liệu từ Cơ quan Y tế do Hamas điều hành, tuy nhiên con số này không phân biệt giữa dân thường và các tay súng.
Anh Kalfon chia sẻ rằng khi bị giam cầm, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều dài như vô tận. Điều duy nhất phá vỡ sự đơn điệu là khẩu phần ăn và nước uống ít ỏi được cấp một lần mỗi ngày.
Đã có rất nhiều lần anh cảm thấy cái chết cận kề: trong các cuộc không kích của quân đội Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas, khi trải qua dịch COVID và các bệnh tật khác mà không có thuốc men, hay khi phải chịu đựng sự chết đói và tra tấn thể xác thường xuyên. Anh kể rằng những kẻ khủng bố Hamas đã dùng xích xe đạp làm roi da và đeo những chiếc nhẫn lớn để đấm vào các con tin, để lại những vết hằn đau đớn.
Anh nói rằng họ thậm chí không còn sức để hét lên, bởi vì không ai nghe thấy. Họ ở trong một đường hầm sâu 30 mét dưới lòng đất và không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Điều tồi tệ nhất là ba tháng cuối cùng bị giam cầm, khi anh bị biệt giam và cảm thấy như mình đang mất dần lý trí.
Cả anh Kalfon và gia đình, những người đã vận động ở Israel để anh được thả, đều tìm đến đức tin Do Thái để vượt qua những thời điểm đen tối. Gia đình anh đã lấp đầy ngôi nhà bằng thêm nhiều sách Do Thái giáo, các vật phẩm nghi lễ và những lời cầu nguyện từ các giáo sĩ cấp cao.
Anh Kalfon và năm con tin khác đã tạo ra một truyền thống đánh dấu sự bắt đầu của các ngày lễ Do Thái hoặc ngày Sabát bằng cách cầu nguyện bên một chút nước và bánh mì pita mốc. Các con tin đã sử dụng một miếng giấy vệ sinh quý giá, nơi một cuộn giấy phải dùng cho sáu người trong hai tháng, để làm chiếc mũ sọ nghi lễ mà đàn ông Do Thái thường đội khi cầu nguyện.
Những kẻ khủng bố Hamas đã đưa cho các con tin một chiếc đài radio với hy vọng chuyển đổi họ sang Hồi giáo thông qua các bản ghi âm kinh Quran, nhưng đôi khi chiếc đài này cho phép họ bắt được tín hiệu từ tin tức Israel.
Một lần, khi anh Kalfon đang ở giai đoạn tồi tệ nhất và cân nhắc việc tự sát bằng cách bỏ trốn, điều mà chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, anh đã bật đài lên và nghe thấy giọng nói của mẹ mình. Anh nói rằng điều đó giống như một thông điệp từ Thượng đế bảo anh hãy cố gắng thêm một chút nữa. Anh cảm thấy như mình đang sống trong thân xác của một người chết, sống trong một ngôi mộ, và việc thoát ra khỏi ngôi mộ đó không gì khác ngoài một phép màu.
Anh Kalfon đã được thả cùng với 19 con tin còn sống khác như một phần của thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Anh coi Tổng thống Donald Trump là một sứ giả của Chúa, và tin chắc rằng không ai khác có thể ngăn chặn cuộc giao tranh. Gia đình anh đã treo gần một chục lá cờ Hoa Kỳ quanh nhà để ghi nhận sự đóng góp của Hoa Kỳ cho sự trở về của anh.
Kể từ khi trở về, anh Kalfon đang làm quen với cuộc sống mới, nơi anh trở nên nổi tiếng sau khi tên và khuôn mặt được phát sóng khắp Israel trong cuộc chiến giải cứu con tin. Mọi người muốn ủng hộ và gọi anh là người hùng, nhưng anh không cảm thấy mình là người hùng, vì bất kỳ ai cũng sẽ muốn sống sót.
Anh Kalfon biết mình còn một chặng đường dài để hồi phục sau những năm tháng bị giam cầm và chẩn đoán rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) từ trước khi bị bắt làm con tin. Anh nói rằng mặc dù cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, nhưng giờ đây cuộc chiến trong tâm hồn anh mới bắt đầu, để cố gắng đối phó với những suy nghĩ rất khó khăn.
Anh cố gắng giữ cho lịch trình bận rộn để đánh lạc hướng bản thân, nhưng mỗi đêm khi ở một mình, những ký ức lại ùa về. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh giật mình tỉnh giấc và rơi vào một đoạn hồi tưởng kinh hoàng, vì vậy anh hầu như không ngủ được.
Trong tương lai gần, anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình rộng rãi hơn. Anh cho biết mình đã bị sốc trước sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái và làn sóng chống Israel trên toàn cầu kể từ khi bị bắt, và muốn bảo đảm mọi người nghe thấy câu chuyện của mình, đặc biệt là những người đã xé bỏ áp phích của các con tin hoặc cáo buộc Israel nói dối. Anh khẳng định mình là bằng chứng sống cho những gì đã xảy ra, vì anh đã cảm nhận nó bằng chính cơ thể mình và nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt mình.
Theo NewsMax