Thời báo Epoch Times ngày 31/10/2025 đưa tin: Sau Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), giới tôn giáo ở Đại Lục đã liên tục “hát nhạc đỏ” trong nhiều ngày, tổ chức các cuộc họp để học tập cái gọi là “tinh thần Hội nghị Trung ương 4 của Đảng”. Tin tức này đã gây ra sự chế giễu từ cư dân mạng ở nước ngoài.

Ngày 30 tháng 10, một cư dân mạng đã đăng trên nền tảng X: “Vừa mở WeChat, thấy bạn tôi gửi cho một bài báo, mới đọc tiêu đề tôi đã cười suốt năm phút. Nhấp vào xem bài báo, thấy mấy tấm ảnh này, Halloween còn thiếu một ngày nữa mà, đã vào trạng thái ma mị trước rồi sao?”

Ảnh chụp màn hình cho thấy giới Đạo giáo Thâm Quyến gần đây đã tổ chức một buổi học tập “tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa 20 của Đảng”.

Cư dân mạng chế giễu: “Trên hành tinh này, chỉ có ở Trung Quốc cộng sản mới có hiện tượng kỳ lạ một tôn giáo lại đi sùng bái một tôn giáo khác!” “Thế giới ngày nay đang bước vào thời khắc hội nhập lớn, điều chỉnh lớn, tương đương với một vòng khai thiên lập địa, vạn vật tái thiết lập mới, là người hay là quỷ sẽ được định nghĩa lại.”

“Tôi cũng tưởng là AI chế giễu. Nói theo lời gốc của ông Tập thì chính là ‘ăn no rửng mỡ’…” “Kẻ lừa đảo cũng phải đi theo Đảng, cuối cùng đã tìm thấy tổ chức.” “Có một đạo sĩ đeo tai nghe, thật là đại bất kính.” “Thế giới này đã nhanh chóng sa đọa từ một gánh hát rong thành một gánh xiếc tạp kỹ rồi.”

“Phí hoài cái màn hình lớn trên tường quá.” “Thế giới này có một mùi vị thật kỳ lạ.” “Đạo quán mỗi ngày còn kéo cờ năm sao nữa kìa.” “Phật giáo đã như vậy từ lâu rồi.” “Phản sư diệt tổ.” “Sợ hãi tạo phản là ưu tiên hàng đầu của ĐCSTQ hiện nay.” “Toàn là hồ ly ngàn năm.” “Phải nói rằng, diễn cũng không diễn ra được hiệu ứng này.”

Qua tra cứu, phát hiện trên trang web “Văn hóa Đạo Âm” (Daoyin Wenhua) của Đạo giáo Đại Lục có đăng nhiều bài viết liên quan. Bao gồm “Ngày 30 tháng 10, Hội nghị Liên tịch các Đoàn thể Tôn giáo Toàn quốc lần thứ 33 đã được tổ chức tại Bắc Kinh”. Bài báo cho biết, hội nghị đã “truyền đạt học tập” tinh thần Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ, coi đây là “nhiệm vụ chính trị trọng đại” của giới tôn giáo. Phó Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCSTQ và những người đứng đầu các hiệp hội Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Công giáo và Tin Lành của Đại Lục đã tham dự hội nghị.

Ngày 29 tháng 10, nhiều nơi như tỉnh Hồ Nam, tỉnh Quảng Đông cũng có các cuộc họp tương tự.

Tuy nhiên, các buổi học tập chính trị loại này đã là thông lệ của giới tôn giáo Đại Lục. Trang web chính thức của “Văn hóa Đạo Âm” cho thấy, vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hiệp hội Đạo giáo ĐCSTQ cũng đã học tập “tinh thần Lưỡng hội” toàn quốc năm 2024 của ĐCSTQ.

Sau khi Đại hội 19 của ĐCSTQ kết thúc năm 2017, tại “Lớp bồi dưỡng học tập tinh thần Đại hội 19 của Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hải Nam”, vị tăng nhân chủ trì, khi đó là Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hòa thượng Ấn Thuận, đã tuyên bố tại hội nghị rằng, “Báo cáo Đại hội 19 chính là kinh Phật đương đại, tôi đã tự tay chép lại ba lần, và còn chuẩn bị chép thêm mười lần nữa”.

Sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền, họ đã ra sức tuyên truyền thuyết vô thần, không chỉ phá hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa mà còn thâm nhập từ bên trong các tôn giáo truyền thống của Trung Quốc. Bên trong các tôn giáo đều có đặc vụ của ĐCSTQ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Cục Tôn giáo ĐCSTQ. Hiệp hội Phật giáo thành lập năm 1952 và Hiệp hội Đạo giáo thành lập năm 1957 đều tuyên bố rõ ràng trong văn bản thành lập rằng họ sẽ “dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Nhân dân”, thực chất là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản “vô thần”. Những ngôi chùa, đạo quán vốn là nơi tăng sĩ, đạo sĩ thanh tu, nay đã biến thành “cái cây hái ra tiền”, từ lâu đã không còn là nơi thanh tu nữa.

Cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” có nói, khi ĐCSTQ dùng lợi ích và phương thức thương mại hóa để ma biến tôn giáo, khi các đoàn thể tôn giáo biến thành cái cây hái ra tiền và công cụ để ĐCSTQ tấn công những người bất đồng chính kiến, thì cái gọi là tín ngưỡng tôn giáo này cũng mất đi ý nghĩa, tín đồ không còn nơi nương tựa, con đường trở về Thiên Quốc của con người bị cắt đứt. Lúc này, dù ĐCSTQ không công khai bức hại, họ cũng đã đạt được mục đích hủy diệt con người.

Ông Hà Lập Chí, cựu kỹ sư kết cấu cao cấp của Bộ Xây dựng Trung Quốc, từng tiết lộ với The Epoch Times rằng vào năm 2000, ông đã tận mắt xem một đoạn video cuộc họp cao tầng của ĐCSTQ. Trong bài phát biểu nội bộ vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 1999, Cục trưởng Cục Quản lý Sự vụ Tôn giáo Quốc gia ĐCSTQ đương thời là Diệp Tiểu Văn đã tự tiết lộ rằng, mục đích cuối cùng của ĐCSTQ là tiêu diệt mọi tín ngưỡng tôn giáo.

Diệp Tiểu Văn khi đó đã tự vạch trần ba thủ đoạn của ĐCSTQ để tiêu diệt tín ngưỡng tôn giáo: Một là, mời các lãnh đạo tôn giáo của các dân tộc thiểu số đến Bắc Kinh làm quan chức cấp cao, cho họ hưởng thụ cuộc sống, với đãi ngộ hậu hĩnh nhất, để họ quên đi việc tin vào tôn giáo. Hai là, đàn áp nghiêm khắc các lãnhdV đạo tôn giáo hoặc chưởng môn các môn phái không phục tùng, tống họ vào tù, không cho họ không gian sinh tồn. Ba là, tại các khu vực có đông tín đồ, đẩy mạnh giáo dục thuyết vô thần, để thế hệ mới không còn tin vào tôn giáo, những người già có tín ngưỡng dần dần qua đời, cuối cùng đạt đến mục đích làm cho tôn giáo không còn tồn tại.

Theo Epoch Times