Thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani vào sáng thứ Hai đã thông báo kế hoạch rời khỏi căn hộ được bình ổn giá thuê tại Astoria ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1. Ông Mamdani, 34 tuổi, cùng vợ sẽ chuyển vào Dinh thự Gracie. Đây là một sự thay đổi lớn từ căn hộ một phòng ngủ khiêm tốn của họ sang khu điền trang lịch sử rộng lớn của thành phố nằm bên sông East River.
“Vợ tôi, Rama, và tôi đã quyết định chuyển vào Dinh thự Gracie vào tháng 1”, ông Mamdani thông báo trong một bài đăng trên X. Ông cho biết quyết định này xuất phát từ “sự an toàn của gia đình chúng tôi và tầm quan trọng của việc tập trung toàn bộ tâm trí vào việc ban hành nghị trình về khả năng chi trả mà người dân New York đã bầu chọn”.
Trong bài đăng ngày 8 tháng 12, ông Mamdani cũng chia sẻ bức ảnh chụp mô hình thu nhỏ của dinh thự đang được trưng bày tại Vườn Bách thảo New York. “Đã đến xem triển lãm tàu hỏa của Vườn Bách thảo New York tuần trước và nhìn thấy ngôi nhà mới của chúng tôi!”, ông viết.
Mặc dù các thị trưởng New York thường được mong đợi sẽ chuyển vào khu cư trú ở Upper East Side này, nhưng hành động này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với ông Mamdani và vợ, bà Rama Duwaji. Tình trạng nhà ở của họ trong nhiều năm qua đã trở thành một chủ đề nóng trong cuộc đua vào ghế thị trưởng. Cựu Thống đốc Andrew Cuomo trước đây từng công kích ông Mamdani vì sống trong một căn hộ được bình ổn giá thuê với mức 2.300 đô la Mỹ mỗi tháng, cho rằng mức lương khoảng 142.000 đô la Mỹ của ông với tư cách là nghị sĩ tiểu bang là quá cao để biện minh cho việc hưởng chính sách nhà ở giá rẻ này.
Với tuổi đời 225 năm, Dinh thự Gracie là một trong những tòa nhà bằng gỗ lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng trong thành phố, theo trang web của khu điền trang. Ngôi nhà lịch sử này được cho là rộng hơn 10.000 feet vuông (khoảng 929 mét vuông), sở hữu năm phòng ngủ, một phòng khiêu vũ lớn và tầm nhìn bao quát ra sông East River.
Vị tân thị trưởng cho biết ông sẽ nhớ cả ngôi nhà và khu phố Astoria, đồng thời suy ngẫm về cộng đồng mà ông đã gắn bó trong vài năm qua. “Ưu tiên của tôi luôn là phục vụ những người coi thành phố này là nhà”, ông Mamdani nói thêm. “Tôi sẽ là thị trưởng của những đầu bếp trên phố Steinway, của những đứa trẻ đang chơi xích đu tại Sân chơi Dutch Kills, của những người đi xe buýt đang chờ chuyến Q101. Mặc dù tôi có thể không còn sống ở Astoria nữa, nhưng Astoria sẽ luôn sống trong tôi và trong công việc tôi làm”.
( Theo FoxNews, https://www.foxnews.com/politics/mayor-elect-mamdani-ditches-rent-stabilized-apartment-historic-mansion )