Một tin tức chấn động đang lan truyền, cho rằng các nguyên lão và giới quân sự chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mất kiên nhẫn trước thái độ được cho là hay thay đổi của lãnh đạo Tập Cận Bình. Theo các nguồn tin, một kế hoạch hành động quân sự có thể đang được đếm ngược, với cuộc diễn hành ngày 3 tháng 9 tới đây được mô tả là “buổi lễ cuối cùng” của ông Tập, trước khi một cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra.
Theo tiết lộ từ ông Diêu Thành, một cựu Trung tá hải quân của Trung Quốc, các nguyên lão và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp được cho là đã cực kỳ mất kiên nhẫn với ông Tập Cận Bình. Ban đầu, ông Tập được cho là đã đồng ý sẽ xuống đài một cách êm đẹp, thậm chí giữ lại một chức vụ mang tính tượng trưng, nhưng sau đó lại đổi ý và không muốn chủ động từ chức.
Sự thay đổi này được cho là đã khiến ông Trương Hựu Hiệp hết kiên nhẫn và khai triển một loạt biện pháp cứng rắn. Nguồn tin của ông Diêu Thành tiết lộ hai hành động quân sự lớn đã được thực hiện. Thứ nhất, Lữ đoàn thiết giáp hạng nặng của Tập đoàn quân 82 đã tiến vào quận Xương Bình, trong khi Lữ đoàn 196 tiến vào quận Phong Đài, tạo thành thế gọng kìm từ phía Bắc và Nam Bắc Kinh. Các đơn vị khác được bố trí tại Cao Bi Điếm, Thạch Gia Trang và Hàm Đan, hình thành một vòng vây nhiều lớp quanh thủ đô.
Thứ hai, lực lượng đặc nhiệm “Hưởng Tiễn” (Mũi tên vang) của Tập đoàn quân 82 đã tiến vào Bắc Đới Hà, tiếp quản toàn bộ công tác phòng thủ tại đây. Trước đây, nhiệm vụ an ninh tại khu nghỉ dưỡng cấp cao này do Cục Cảnh vệ Trung ương và các cơ quan công an đảm nhiệm, nhưng nay được cho là đã bị lực lượng đặc nhiệm này thay thế hoàn toàn.
Ông Diêu Thành chỉ ra rằng, cuộc diễn hành ngày 3 tháng 9 có thể mang một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chính trị hiện tại. Ông nói: “Đây có thể là lần cuối cùng ông Tập Cận Bình đứng trên Thiên An Môn để duyệt binh”. Theo ông, giới quân sự đang chọn cách để cuộc diễn hành trở thành nghi thức cuối cùng dành cho ông Tập, thay vì biến nó thành một điểm khởi đầu cho xung đột. “Sau khi diễn hành kết thúc, kế hoạch hành động sẽ được khởi động. Đây là một cuộc chuyển giao quyền lực được che đậy dưới lớp vỏ nghi lễ,” ông Diêu Thành nhận định.
Việc chọn thời điểm hành động sau cuộc diễn hành được cho là một tính toán kỹ lưỡng. Thứ nhất, hành động trước cuộc diễn hành sẽ phơi bày cuộc đấu đá chính trị ra toàn thế giới, phát đi tín hiệu về một cuộc chính biến và sẽ là một thảm họa cho ngoại giao, kinh tế và uy tín quốc tế của Trung Quốc.
Thứ hai, việc để ông Tập duyệt binh là một đòn tâm lý chiến, nhằm khiến phe của ông Tập lơ là cảnh giác, tin rằng quân đội vẫn chấp nhận sự lãnh đạo của ông. Điều này có thể ngăn chặn phe Tập sắp xếp chuyển dời nhân sự và làm giảm sức kháng cự cho hành động sau đó.
Thứ ba, việc hành động sau cuộc diễn hành giúp giảm thiểu rủi ro xung đột không thể kiểm soát, vì quy mô binh lực và khí tài tại hiện trường là rất lớn. Khi sự kiện kết thúc, sự chú ý của truyền thông sẽ giảm bớt, tạo điều kiện cho các hành động tiếp theo được tiến hành dưới áp lực truyền thông thấp hơn.
Gần đây, có tin đồn rằng Bắc Kinh sẽ giới nghiêm trong phạm vi Vành đai 3 trong nửa tháng, một khoảng thời gian dài bất thường so với vài ngày như các cuộc diễn hành trước đây. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng đây không chỉ là để chuẩn bị cho diễn hành, mà giống một hành động “binh gián” – dùng hành động quân sự để gây áp lực, buộc giới lãnh đạo cao nhất phải có những nhượng bộ chính trị. Nguồn tin cho rằng, sau khi diễn hành kết thúc, nếu ông Tập Cận Bình không chủ động, ông có thể bị buộc phải từ chức, hoặc thậm chí bị bắt giữ nếu tiếp tục chống cự.
Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn cho biết, thông tin về việc ông Tập đồng ý rồi lại đổi ý đã xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau. Theo ông, kết quả của hội nghị Bắc Đới Hà sẽ quyết định trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của ông Trương Hựu Hiệp và các tướng lĩnh đi theo. Ông phân tích rằng, trong cuộc đấu đá hiện nay, các phe phái nguyên lão khác như phe của Hồ Cẩm Đào hay Ôn Gia Bảo đều có đường lui dù thắng hay thua. Duy chỉ có ông Trương Hựu Hiệp là không có đường lui. Nếu thất bại, kết cục duy nhất của ông sẽ là “chết không có đất chôn”. Vì vậy, đối với ông Trương, việc hạ bệ hoàn toàn ông Tập là con đường sống duy nhất.
Tuy nhiên, ông Tập được cho là vẫn còn một con bài tẩy, đó chính là sự “sụp đổ của ĐCSTQ”. Ông Đường Tĩnh Viễn cho rằng, các nguyên lão như Hồ Cẩm Đào và Tằng Khánh Hồng đều muốn bảo vệ Đảng, và ông Tập đã nhìn thấu điểm này, liên tục dùng việc “bảo vệ Đảng” làm lý do để biện minh cho mình.
***