Chiến tranh Israel – Hamas đã kéo dài gần 1 năm, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã từng nói rằng chỉ cần 24 giờ để tiêu diệt Hamas. Israel có thừa năng lực, nhưng họ đã sai lầm ở đâu? Chuyên gia đã chỉ ra nguyên do và đề xuất cách làm của ông Trump.

Sau nhiều lần bị Hezbollah ở Li-băng tấn công bằng tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – Yoav Gallant đã đưa ra thông báo cuối cùng vào ngày 18/7 rằng “Israel có thể sớm tiến hành cuộc tấn công vào Li-băng”. Tuy nhiên, “Chiến tranh Israel – Li-băng” vẫn chưa bắt đầu, khi thành phố Trung tâm Israel Tel Aviv bị lực lượng Houthi của Yemen tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 19/7, khiến 1 người chết và 10 người bị thương… Vậy Israel có phải đối mặt với “Chiến tranh Israel-Houthi” tiếp theo hay không?

Không ai biết chính xác Israel sẽ bắt đầu “Chiến tranh Israel – Li-băng” hay “Chiến tranh Israel – Houthi” khi nào, nhưng mọi người đều biết “Chiến tranh Israel – Hamas” đã gần 1 năm, và Hamas vẫn chưa thả toàn bộ các con tin. Đồng thời, như lãnh đạo Hamas – Ismail Haniya đã nói, số thường dân thiệt mạng lớn đã khiến cộng đồng quốc tế mất lòng tin và kiên nhẫn với Israel.

Tác giả người Hoa với bút danh “Lão Vương thích drift” (老王爱漂移) đã một bài viết cho rằng Israel đã sai lầm khi muốn thực hiện một “cuộc chiến văn minh” với Hamas. Đồng thời tác giả đã đề xuất cách giải quyết của ông Trump, cho rằng như vậy dù sẽ vẫn có tổn thất về dân thường nhưng vẫn sẽ hiệu quả hơn cách như Israel đang làm. Sau đây là những nội dung chính trong bài viết của “Lão Vương thích drift”.

Ngày 19/7, Tòa án Công lý Quốc tế Liên Hợp Quốc đưa ra ý kiến tư vấn rằng “việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine vi phạm luật quốc tế, do đó phải chấm dứt ngay sự chiếm đóng bất hợp pháp này”. Ngoài ra, Israel còn phải bồi thường cho mọi cá nhân hay pháp nhân ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Không chỉ Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu cũng lên án các hành động quân sự của Israel tại Gaza là “không thể chấp nhận được”. Quan trọng hơn, ngay cả Mỹ – đồng minh truyền thống của Israel – cũng tạm dừng viện trợ quân sự cho Israel.

Tóm lại, khi Hamas vẫn chưa bị tiêu diệt, Israel đã mất “tính hợp pháp” để tiếp tục các hoạt động quân sự tại Gaza. Nhưng có thể đổ lỗi cho ai về điều này?

Đây không phải lỗi của các đồng minh phương Tây, chỉ cần nhìn vào “Chiến tranh Israel-Hamas” kéo dài 9 tháng này. Tính đến ngày 14/7, theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Gaza, các hoạt động quân sự của Israel đã khiến hơn 38.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 89.000 người bị thương… Ngày nào, ảnh “trẻ em Gaza khóc than” cũng được đăng trên các trang nhất trên toàn thế giới.

Mặc dù các nước phương Tây đều là đồng minh của Israel và từng ủng hộ mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự chống Hamas, nhưng sự kiên nhẫn của phương Tây cũng có giới hạn. Vậy, quân đội Israel còn mất bao lâu nữa mới có thể tiêu diệt hoàn toàn Hamas? Đây không còn là vấn đề về thời gian nữa, vì nhiều lãnh đạo cấp cao của Hamas đã trốn ra khỏi Dải Gaza và hợp nhất với Khaled Mashal ở Qatar.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi quân đội Israel có thể xóa sổ tất cả các thành viên Hamas ở Dải Gaza, những lãnh đạo Hamas trốn thoát ra nước ngoài vẫn có thể điều khiển từ xa và tuyển mộ thêm các thành viên mới, tiếp tục tấn công Israel. Cuối cùng, Dải Gaza có thể thiếu thứ này thứ kia, nhưng không thiếu những con tốt đáng thương…

Vì vậy, các cuộc hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza có thể được coi là “hoàn toàn thất bại”. Nhưng cũng không chính xác, bởi vì Hezbollah ở Li-băng và phong trào Houthi ở Yemen vẫn dám tấn công lãnh thổ Israel, có nghĩa là kết quả còn tệ hơn trăm lần so với việc “hoàn toàn thất bại”…

Vậy Israel đã sai lầm ở chỗ nào? Có vẻ ông Trump đã đưa ra lời khuyên đúng đắn.

Vào thời điểm đầu chiến tranh với Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nói rằng chỉ cần 24 giờ là có thể tiêu diệt lực lượng quân sự của Hamas. Đây không phải là lời nói khoa trương, chưa cần nói về sức mạnh quân sự của Israel nằm trong top đầu thế giới, mà ít nhất 100 quốc gia khác cũng có thể tiêu diệt Hamas trong vòng 24 giờ. Cuối cùng, Hamas chỉ là một tổ chức vũ trang theo chủ nghĩa cực đoan, không có cả hệ thống phòng không…

Vậy tại sao Israel đã mất nhiều thời gian như vậy mà Hamas vẫn còn sống? Mặc dù Hamas không có hệ thống phòng không, nhưng họ có “áo chống đạn” là trẻ em!

Khi số thường dân thương vong đạt đến một mức nhất định, Israel sẽ buộc phải đàm phán với Hamas và rút quân về dưới sức ép của cộng đồng quốc tế… Thủ tướng Israel – Netanyahu cũng biết mưu toan của lãnh đạo Hamas – Haniya, vì vậy họ đã quyết định đối đầu với Hamas bằng một ‘cuộc chiến văn minh’ kéo dài!.

Vậy ‘cuộc chiến văn minh’ là gì? Trước tiên, bất kỳ hành động quân sự nào của quân đội Israel cũng phải được công tố viên chuyên trách chấp thuận, phải nghiêm túc tuân thủ luật về chiến tranh. Thứ hai, để tăng tính minh bạch của cuộc chiến, Israel cho phép các phóng viên quốc tế đi kèm, chính vì thế mới có được những bức ảnh ‘trẻ em Gaza khóc than’. Cuối cùng, để chống lại “áo giáp trẻ em” do Hamas sử dụng, quân đội Israel trở thành lực lượng quân sự đầu tiên trong lịch sử mang theo lồng ấp trẻ sơ sinh ra chiến trường để cứu những đứa trẻ!

Nhưng, “văn minh” này có lợi ích gì? Khi Israel nỗ lực hết sức để chứng minh mình là những người văn minh, hàng triệu người trên toàn thế giới vẫn ủng hộ Hamas ‘cười nhạo’ Israel. Hơn nữa, dù Israel làm bất cứ điều gì, cũng vô ích, vì luôn có những người thiếu thông tin và nhận thức chỉ tin vào những thông tin họ muốn tin. Như chuyện ‘Quân đội Mỹ điều động trực thăng Apache đánh cướp lúa mì của Syria’ cũng có người tin.

Đây không chỉ là bi kịch của Israel, trong suốt năm ngàn năm lịch sử loài người, có kẻ cướp nào lại sợ văn minh? Văn minh không chỉ không thể đánh bại cướp, mà còn bị kẻ cướp coi là sự yếu đuối dễ bị khinh thường. Hezbollah của Li-băng và lực lượng vũ trang Houthi của Yemen chính là những người đã chứng kiến ‘cuộc chiến văn minh’ kiểu này rồi, nên mới dám tấn công vào lãnh thổ Israel…

Vậy Israel phải làm gì đây? Lời khuyên của ông Trump vài tháng trước rất đơn giản và mạnh bạo, đơn giản là yêu cầu luật sư, phóng viên, bác sĩ ở càng xa càng tốt, quân đội Israel trực tiếp chia vùng Dải Gaza thành vùng cấm quân sự, không ai được phép vào.

Sau đó, quân đội Israel sẽ điều động xe tăng và máy bay chiến đấu để dẹp sạch, hoàn tất trong vòng 24 giờ… Nghe có vẻ như một “cuộc tàn sát vô tội vạ”.

Đúng vậy, lời khuyên của ông Trump thật giống một “cuộc tàn sát vô tội vạ”, nhưng quân đội Israel có thể “tàn sát” bao nhiêu người trong vòng 24 giờ đây? Có thể chỉ bằng một phần mười so với cuộc chiến đang kéo dài hiện tại mà mỗi ngày vẫn có rất nhiều người chết. Nghĩa là thà “đau một lần rồi thôi”, còn hơn để cuộc chiến kéo dài và người dân thường vẫn là liên tục bị đưa ra làm áo giáp và thiệt mạng. Quan trọng hơn là những bằng chứng lịch sử thể hiện “cuộc chiến văn minh” của Israel hoàn toàn vô ích, trong khi lời khuyên đơn giản mà thô bạo của ông Trump lại hiệu quả.

Các phương tiện truyền thông Mỹ tiết lộ rằng, vào năm 2019, khi đàm phán với lãnh đạo Taliban, ông Trump trực tiếp đưa ra địa chỉ nhà và ảnh gia đình của họ để cảnh cáo rằng, “Nếu các ông không nghe lời tôi, tôi sẽ hủy diệt cả gia đình các ông”… Vậy ông Trump là trùm mafia hay là Tổng thống Mỹ?

Không quan trọng ông Trump là trùm mafia hay Tổng thống Mỹ, điều quan trọng là Tổng thống Bush và Obama đã nói về các giá trị nhân đạo suốt 20 năm mà không có tác dụng, trong khi ông Trump chỉ mất vài phút để khiến Taliban ký vào hiệp ước và kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan.

Tất nhiên, trên toàn thế giới, chỉ có ông Trump mới có thể làm được điều này, do đó Israel vài tháng trước không thể nghe theo lời khuyên của ông Trump, và ngày hôm nay cũng không đủ sức để chấm dứt cuộc chiến với Hamas. Nhưng ông Trump cũng đã tự mình can thiệp giúp Israel.

Cuối cùng, hình ảnh của ông Trump đã được in trên đồng xu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nhà nước Israel cùng với Hoàng đế Cyrus Đại đế (năm 530 trước Công nguyên)…

Ngày 17/7, bà Pelosi tuyên bố rằng ông Biden “không thể thắng cử”, vì vậy việc ông Trump thắng cử càng khả thi hơn. Do đó, ông Trump không nhịn được nữa và bắt đầu thực hiện công việc quản lý, và điều đầu tiên ông nghĩ đến là đồng minh lâu năm của ông – Israel.

Ngày 19/7, trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng hòa, ông Trump tuyên bố rằng Hamas phải thả ngay lập tức tất cả con tin, ông nói: “Tôi tuyên bố với toàn thế giới, chúng tôi muốn những con tin của chúng tôi được trở về. Và họ phải trở về trước khi tôi nhậm chức, nếu không các ông sẽ phải trả cái giá rất đắt”.

Vậy “cái giá rất đắt” là bao nhiêu? Người vừa chịu “cái giá quá đắt” trước đây là tướng Qasem Soleimani, phó tư lệnh Iran, bị Tổng thống Trump ra lệnh ám sát… Vậy Ismail Haniyeh (lãnh đạo của Hamas) đang trốn trong biệt thự sang trọng ở Qatar có dám đánh cược cả gia đình mình không?

Tất nhiên, không chỉ là những kẻ nhỏ bé như Hamas, những người đứng ngoài quan sát, muốn xem “tin tức lớn” nhất. Nếu ông Trump trở lại nắm quyền, liệu ông ấy có lại “ấn đầu” người Nga như năm 2018 không? Hay liệu, ông già gần 80 tuổi nói năng rất cứng rắn này sẽ thực hiện những lời đe dọa nã bom Matxcova của mình?.