Thời báo Tân Đường Nhân ngày 31/10/2025 đưa tin: Những năm gần đây, các khu lừa đảo điện tử ở Campuchia liên tục mở rộng, nhiều công ty lừa đảo đã di dời từ Myanmar sang, bao gồm cả “khu KK” (KK Park) mới bị đóng cửa gần đây. Một số công ty lừa đảo đã sớm chuyển đến Campuchia để tiếp tục làm điều ác, dẫn đến tình trạng lừa đảo ở Trung Quốc hoành hành. Các nạn nhân đều bị dụ dỗ bằng lương cao hoặc bị bạn bè, người thân lừa sang, nếu không có “doanh số” sẽ bị tra tấn dã man.
Kinh tế Trung Quốc suy thoái, nhiều người không tìm được việc làm, các khu lừa đảo viễn thông Đông Nam Á đã nhân cơ hội này dùng mồi nhử thu nhập cao để tuyển dụng nhân viên. Anh Trần, 36 tuổi, một nông dân nhập cư từ Giang Tây, đã bị lừa đến khu lừa đảo ở Campuchia một năm. Do không muốn lừa người khác, anh đã bị tra tấn dã man, toàn thân bị chém trọng thương, suýt mất mạng. Vào tháng 7 năm nay, gia đình anh đã phải bồi thường hơn 100.000 nhân dân tệ mới được thả về.
Nạn nhân tại khu lừa đảo Campuchia, anh Trần cho biết: “Họ dụ dỗ bằng thu nhập cao, nói rằng sang đó có thể kiếm được nhiều tiền, rồi bị bán như ‘lợn con’. Có vô số khu lừa đảo, đặc biệt là ở biên giới, toàn bộ đều do người nước ta (Trung Quốc) mở. Đến đó chỉ có gõ bàn phím, đều là ‘mổ heo’ (lừa đảo tình ái/đầu tư). Họ bắt tôi làm ‘đường dây’ trong nước, lừa chính người Trung Quốc chúng ta, nên tôi không làm, không làm được. Không có ‘doanh số’, ngày nào cũng bị dùi cui điện chích.”
Nhân viên cứu hộ dân sự, ông Lạc, khuyên người Trung Quốc không nên đến Đông Nam Á, đừng bị dụ dỗ bởi mức lương cao, vì có quá nhiều kẻ lừa đảo. Đặc biệt là trong những năm gần đây, các khu lừa đảo điện tử ở Campuchia phát triển nhanh chóng, nhiều công ty lừa đảo đã di dời từ Myanmar sang. Chiêu thức lừa đảo đều giống nhau: người lạ tìm bạn nói chuyện, dẫn dắt bạn đầu tư kiếm tiền, những kẻ bảo bạn chuyển tiền đều là lừa đảo.
Nhân viên cứu hộ dân sự, ông Lạc cho biết: “Tuyển dụng lương cao, cái gọi là vận chuyển vàng, đồng hồ, ngà voi, ngọc bích, v.v., còn có kiểu bạn bè gọi bạn sang đó mở cửa hàng, rất nhiều người bị lừa sang đó để ‘gõ bàn phím’. Campuchia có hàng nghìn khu lừa đảo lớn nhỏ, hiện tại bên đó vẫn đang mở rộng thêm. Trong một khu có mấy trăm công ty, một công ty có hai ba trăm người, đều là đồng bào của chúng ta (người Trung Quốc), 80% ‘trùm đường dây’ đều là người Phúc Kiến.”
Nhân viên cứu hộ dân sự cho biết, hiện tại dư luận đang tập trung vào Myawaddy ở miền đông Myanmar, nhưng Campuchia cũng đang âm thầm phát triển. Một bộ phận nhân sự từ khu KK đã chuyển sang Campuchia. Tình hình ở Myawaddy hiện chưa ổn định, không thể giải cứu nạn nhân. Việc giải cứu ở miền bắc Myanmar gặp nhiều khó khăn. Còn đối với các khu lừa đảo ở Campuchia, chỉ cần biết vị trí cụ thể, tỷ lệ giải cứu thành công rất cao.
Nhân viên cứu hộ dân sự, ông Lôi cho biết: “Các khu lừa đảo ở Myawaddy vẫn còn rất nhiều, KK Park cũng không phải là đã bị triệt hạ hoàn toàn. Có công ty đã chuyển đến Campuchia, nó vẫn đang tiếp tục mở rộng khu lừa đảo, không bao giờ dẹp hết được. Khu vực Bang Wa ở miền bắc Myanmar, phía Vạn Hải (Wan Hai) vẫn luôn bị tấn công, nhưng không dẹp được, họ đều dựng lều hoặc nhà tôn tạm bợ, một tháng dọn nhà ba bốn lần, núi non rất nhiều, giải cứu rất khó khăn, phải gửi định vị, hoặc gửi kinh độ vĩ độ, chi phí không hề thấp.”
Theo NTDTV