Israel đã ra lệnh cho các điệp viên ưu tú truy lùng và ám sát ‘từng cá nhân’ liên quan đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 khi nước này đang phải đối mặt với một cuộc chiến ngày càng gia tăng trên cả hai mặt trận.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm qua cảnh báo rằng, quốc gia này đang trong một ‘trận chiến kép sinh tử’ để ‘xóa bỏ Hamas ‘ ở Gaza trong khi cố gắng kiềm chế Hezbollah bắn tên lửa từ Li-Băng.

Ông cho biết, những kẻ khủng bố Hezbollah ở phía Bắc sẽ phạm phải “sai lầm lớn nhất trong đời” nếu tham gia đầy đủ vào trận chiến.

Việc thành lập một đơn vị đặc biệt để truy lùng những kẻ cuồng tín Hamas đã giết chết 1.400 người cách đây hai tuần gợi lại ‘Chiến dịch Phẫn nộ của Chúa’ của Mossad nhằm ám sát những kẻ khủng bố thuộc nhóm Tháng Chín Đen của người Palestine cách đây nhiều thập niên.

Những tên khủng bố đã giết các vận động viên Israel trong vụ thảm sát Munich năm 1972, và thủ lĩnh ‘Quý bà sắt’ Golda Meir của của Israel đã ra lệnh ám sát họ – như được kể lại trong bộ phim Munich năm 2005 của Steven Spielberg.

Hôm qua, cơ quan an ninh song hành cùng Mossad, Shin Bet được cho là đã thành lập một đơn vị đặc biệt tên là Nili, có nghĩa là: ‘Vì sự trường tồn của Israel’.

Nó được giao nhiệm vụ ‘loại bỏ’ tất cả những người có vai trò trong vụ thảm sát Hamas.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng, cuộc chiến Israel-Hamas có thể kéo Trung Đông vào tình trạng mà Rishi Sunak gọi là ‘sự lây lan xung đột’.

Khi Israel chuẩn bị gửi bộ binh tới Gaza để tiêu diệt Hamas, Thủ tướng Israel đã có bài phát biểu trước quân đội chuẩn bị bảo vệ Israel chống lại nhóm khủng bố Hezbollah lớn hơn nhiều, do Iran hậu thuẫn có trụ sở tại Li-Băng.

Trong chiếc áo khoác chống đạn, ông Netanyahu tuyên bố: ‘Chúng ta hiện đang ở trong một trận chiến kép. Một trận chiến cho cuộc sống của chúng ta. Một trận chiến cho ngôi nhà của chúng ta. Đây là cuộc chiến. Phải đánh hoặc chết – họ cần phải chết.

‘Một trận chiến là trận chiến để duy trì hành động ở đây với Hezbollah và ở phía bên kia, là để giành chiến thắng ở Gaza, một chiến thắng tuyệt đối sẽ xóa sổ Hamas’. Ông cảnh báo: ‘Nếu Hezbollah quyết định tham chiến… họ sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời mình’.

Hôm qua Israel đã tăng cường không kích vào Gaza trước cuộc tấn công trên bộ. Họ cho biết, các cuộc tấn công qua đêm của họ đã giết chết hàng chục kẻ khủng bố Hamas. Máy bay chiến đấu của Israel cũng tấn công hai sân bay ở Syria – trong bối cảnh lo ngại các chiến binh được Iran hậu thuẫn đang tập trung đông đảo – và một nhà thờ Hồi giáo ở Bờ Tây bị chiếm đóng được cho là do phiến quân sử dụng.

Israel đã đấu súng với các chiến binh Hezbollah của Li-Băng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và căng thẳng đang gia tăng ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi lực lượng Israel đã chiến đấu với phiến quân và thực hiện hai cuộc không kích trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, người Israel sống gần biên giới phía Bắc, giáp với Li-Băng đã được sơ tán. Bài phát biểu thách thức của ông Netanyahu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran đưa ra cảnh báo lạnh lùng với Mỹ rằng cuộc chiến của Israel với Hamas có thể ‘vượt khỏi tầm kiểm soát’ nếu họ không ‘ngay lập tức’ ngừng tấn công vào Gaza.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo: ‘Mọi chuyện đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào’.