Save the Children – một tổ chức có trụ sở tại London cho biết: Số trẻ em thiệt mạng ở Gaza chỉ trong ba tuần qua đã vượt qua số trẻ em thiệt mạng hàng năm trên khắp các khu vực xung đột trên thế giới, kể từ năm 2019.

Tính từ ngày 7/10, báo cáo xác nhận hơn 3.257 trẻ em đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 3.195 trẻ em ở Gaza, 33 trẻ em ở Bờ Tây. 

Tổ chức nhân đạo vì trẻ em cho biết, số trẻ em thiệt mạng chỉ trong 3 tuần ở Gaza nhiều hơn số trẻ thiệt mạng do xung đột vũ trang hàng năm trên toàn cầu.

Trẻ em chiếm hơn 40% trong số 8000 người thiệt mạng ở Gaza. Và hơn 1.000 trẻ em được báo cáo mất tích ở Gaza. Những đứa trẻ này có thể là đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, và số lượng thương vong có thể còn cao hơn nhiều.

Lực lượng Israel tuyên bố “mở rộng các hoạt động trên bộ” ở Dải Gaza, Các tổ chức bảo vệ trẻ em như Save the Children cảnh báo rằng điều đó sẽ mang lại nhiều đau khổ hơn, với nhiều người chết và bị thương.

Giám đốc Quốc gia Save the Children tại Gaza, Jason Lee cho biết: “Ba tuần bạo lực đã cướp đi trẻ em khỏi các gia đình với tốc độ không thể tưởng tượng được. 

Con số thật khủng khiếp trong khi bạo lực tiếp tục lan rộng ở Gaza. Bây giờ nhiều trẻ em vẫn đang gặp nguy hiểm. Đây là những vi phạm nghiêm trọng mang tính lịch sử. Lệnh ngừng bắn là cách duy nhất để bảo đảm an toàn cho các em.

Chuyên gia Jason Lee cho biết, cộng đồng quốc tế phải đặt người dân lên trước lợi ích chính trị; dân chúng phải luôn được bảo vệ, đặc biệt khi họ đang tìm kiếm sự an toàn trong trường học và bệnh viện.

Được biết, ít nhất 6.360 trẻ em ở Gaza cũng bị thương, trong khi đó hơn 200 người, bao gồm cả trẻ em, vẫn là con tin ở Gaza.

Tổ chức Save the Children nói với Al Jazeera rằng sẽ có thêm nhiều trẻ em thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza trừ khi tất cả các bên đồng ý ngừng bắn.

Soraya Ali, Giám đốc Truyền thông Toàn cầu của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em khu vực Trung Đông-Bắc Phi, cho biết: “Đây là năm đẫm máu nhất kể từ năm 2019 và điều đó thực sự nói lên mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Gaza. Hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng và điều này sẽ tiếp tục diễn ra trừ khi lệnh ngừng bắn được chấp thuận”.

“Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng với mỗi cuộc không kích và mỗi phát đạn, cảm giác an toàn của một đứa trẻ bị mất đi. Điều chúng ta nợ trẻ em là một lệnh ngừng bắn và tất cả các bên đồng ý tuân thủ các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế”.