Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên.
Kính thưa quý vị, gần đây, trên mạng lan truyền một video siêu quỷ dị, nhiều người sau khi xem xong đều thốt lên: “Thật đáng sợ!”
Video quỷ dị
Video này xuất phát từ Vân Nam, trong hình có thể thấy một mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời, tứ phía sương mù dày đặc, toàn bộ khung cảnh trông cực kỳ quỷ dị.
Điều kỳ dị hơn là, ngay trong ngày quay video – 28 tháng 3, Myanmar cạnh Vân Nam đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,7 độ richter, gây ra thương vong thảm trọng. Vân Nam cũng bị ảnh hưởng, một vài thành phố gần biên giới rung lắc rất mạnh, ngay cả Côn Minh cũng cảm nhận được. Một số người nói rằng, cảm giác rung lắc mạnh đến mức giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc!
Sau đó, ngày hôm sau, Khúc Tĩnh, Vân Nam lại xảy ra một trận động đất 4,4 độ richter, tuy quy mô không lớn bằng nhưng cũng khiến mọi người hoảng sợ. Nhiều người bắt đầu lo lắng, liệu đây có phải là khúc dạo đầu cho một trận động đất lớn hơn khác không?
Có người liên tưởng đến mặt trời đỏ như máu kia. Mọi người bắt đầu nghi ngờ, hiện tượng thiên văn quỷ dị như vậy, liệu có phải là điềm báo trước của trận động đất hay không? Thậm chí, có người còn tiết lộ rằng, thực tế trước ngày 28 tháng 3, ở Mãng Hải (gần Myanmar) thuộc Tây Song Bản Nạp cũng đã nhìn thấy mặt trời đỏ như vậy.
Đại sư Quốc học Đài Loan Tăng Sĩ Cường từng nói một câu rằng, người xưa giảng “Thiên thùy tượng”, có nghĩa là, nếu ông trời muốn giáng tai họa, sẽ báo trước cho con người một số dấu hiệu. Vậy thì, mặt trời đỏ như máu này, có phải thực sự là một lời cảnh báo hay không?
Thật trùng hợp, hai tuần trước khi trận động đất xảy ra, tức là ngày 14 tháng 3, trên bầu trời cũng xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ khác, đó là trăng máu. Trên mạng cũng có không ít người truyền tai nhau rằng đây là “điềm đại hung”.
Trăng máu là một hiện tượng thiên văn xảy ra trong thời gian nguyệt thực toàn phần. Khi ánh sáng mặt trời bị Trái Đất che khuất, một phần ánh sáng sẽ vòng qua bầu khí quyển của Trái Đất, chiếu đến Mặt Trăng. Khi những tia sáng này đi qua khí quyển, ánh sáng xanh bị lọc bỏ, chỉ còn lại ánh sáng đỏ, khiến Mặt Trăng biến thành màu đỏ như máu, được gọi là “trăng máu”.
Từ xưa đến nay, rất nhiều nền văn hóa trên thế giới coi trăng máu là điềm gở.
Truyền thuyết về trăng máu
Ví dụ, người Babylon cổ đại cho rằng, trăng máu đại biểu Thần đang tức giận, là điềm báo trước rằng quốc vương sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Còn người Inca cổ đại thì tin rằng, Mặt Trăng biến thành màu đỏ là do bị báo đốm ăn thịt. Báo đốm ăn Mặt Trăng, sau đó sẽ đến ăn Trái Đất. Vì vậy, vào đêm trăng máu, họ sẽ cầm giáo dài hướng lên trời la hét, còn cho chó sủa theo, để hù dọa con “báo đốm vô hình” kia bỏ chạy.
Trong tín ngưỡng Cơ đốc giáo ở châu Âu, người ta cũng cho rằng nguyệt thực đại biểu cho sự phẫn nộ của Chúa, còn liên quan đến Chúa Giêsu chịu nạn, là một trong những điềm báo trước của ngày tận thế. Bạn có biết tại sao lễ Phục Sinh của phương Tây lại được ấn định vào ngày chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn của tiết xuân phân không? Chính là vì sợ đúng lúc trăng tròn lại gặp nguyệt thực, nếu lỡ còn là trăng máu nữa, thì chẳng phải là đại bất kính đối với ngày lễ thần thánh này sao?
Thực ra từ rất lâu trước đây, lễ Phục Sinh của Cơ đốc giáo và lễ Vượt Qua quan trọng nhất của Do Thái giáo vốn được tổ chức cùng một ngày. Nhưng sau này, hai bên không còn cùng nhau ăn mừng nữa? Ở đây có một câu chuyện không thể không kể.
Hãy nói về lịch của người Do Thái trước. Người Do Thái sử dụng âm lịch, tức là dựa vào sự thay đổi của mặt trăng để tính thời gian. Vì vậy, các ngày lễ của họ thường gặp nguyệt thực, thậm chí là trăng máu, lễ Vượt Qua đương nhiên cũng có khả năng trùng hợp.
Trong Do Thái giáo, trăng máu cũng không được hoan nghênh. Trong kinh sách “Tân Ước Talmud”, kinh điển có vị trí chỉ đứng sau Kinh Thánh của họ, có nói rằng, nguyệt thực là “điềm hung” đối với Israel:
“Nếu khuôn mặt của nó đỏ như máu, điều đó cho thấy đao kiếm sẽ giáng xuống nhân gian; nếu nó giống như vải thô, điều đó cho thấy mũi tên của nạn đói sẽ giáng xuống nhân gian; nếu nó giống cả hai, điều đó cho thấy cả đao kiếm và mũi tên của nạn đói đều sẽ giáng xuống nhân gian.”
Chuỗi bốn trăng máu
Trong số những trăng máu này, nổi tiếng nhất là “chuỗi 4 trăng máu”, tức là trong vòng hai năm liên tiếp xuất hiện bốn lần trăng máu. Trong 600 năm qua, tổng cộng chỉ có ba lần hiện tượng này xảy ra. Và cả ba lần trăng máu này, đều vừa vặn rơi vào hai ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái: lễ Vượt Qua vào mùa xuân và lễ Lều Tạm vào mùa thu.
Thật trùng hợp là, mỗi khi xuất hiện chuỗi trăng máu này, người Do Thái đều gặp tai ương đổ máu.
Chuỗi trăng máu đầu tiên xảy ra vào năm 1493 và 1494, sự kiện tương ứng là cuộc đàn áp người Do Thái lớn nhất ở châu Âu thời trung cổ.
Từ năm 1492, vua Tây Ban Nha đã ra lệnh cưỡng ép người Do Thái cải sang Cơ đốc giáo, những người không cải đạo sẽ bị trục xuất, thậm chí là giết hại. Hàng ngàn người Do Thái bị tịch thu tài sản, bị ngược đãi. Trong khoảng thời gian đó, hơn 200.000 người Do Thái không có nhà cửa, chỉ có thể lang thang khắp châu Âu.
Nhưng tục ngữ có câu “Trời không tuyệt đường người”, ngay lúc này, Columbus đã phát hiện ra châu Mỹ. Vì vậy, rất nhiều người Do Thái đã di cư đến châu Mỹ, phát hiện nơi này hoàn toàn khác với châu Âu, châu Mỹ đối xử với người Do Thái khá khoan dung. Trong “Tuyên ngôn Độc lập” của Hoa Kỳ, người Do Thái còn được ghi rõ là có quyền bình đẳng như những người khác. Điều này giúp họ cuối cùng cũng tìm được một nơi ở tân thế giới để có thể an tâm sinh sống.
Vì vậy, chuỗi trăng máu này, tuy mang đến đại tai họa, nhưng cũng mở ra một cánh cửa khác cho người Do Thái.
Chuỗi trăng máu thứ hai xuất hiện vào năm 1949 đến 1950, đó là thời điểm thành lập nhà nước Israel.
Người Do Thái lưu ly hải ngoại 2000 năm, cuối cùng cũng có quốc gia của riêng mình, người Do Thái trên toàn thế giới đều vô cùng xúc động, lũ lượt hồi hương. Nhưng họ không ngờ rằng, chờ đợi họ không phải là những ngày tháng yên ổn, mà là một trận chiến ác liệt. Bạn xem, trong sách cổ chẳng phải đã nói rồi sao? Trăng máu mang đến đao kiếm. Đao kiếm có nghĩa là gì? Chiến tranh đó.
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau khi Israel tuyên bố độc lập, bốn quốc gia Ả Rập là Ai Cập, Syria, Jordan và Iraq đã liên thủ tiến vào Palestine, khai chiến với Israel, Chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất bùng nổ. Israel vừa mới kiến quốc đã phải lấy một địch năm, các nước khác khoanh tay đứng nhìn, tình hình lúc bấy giờ vô cùng nguy cấp.
May mắn là cuộc chiến này kéo dài khoảng một năm thì kết thúc, Israel đã trụ vững, từ đó đứng vững chân ở Trung Đông. Tuy nhiên, kể từ đó, xung đột vẫn liên tục nổ ra.
Vì vậy, đợt trăng máu liên hoàn thứ hai này cũng mang đến tai họa chiến tranh, nhưng đồng thời cũng mang đến một cơ hội thay đổi vận mệnh, đó chính là bước ngoặt lịch sử phục quốc của dân tộc Do Thái.
17 năm sau, lại có một lần “chuỗi 4 lần trăng máu”, lần này thùng thuốc súng lại bị châm ngòi. Giữa Israel và các quốc gia Ả Rập đã bùng nổ cuộc “Chiến tranh Sáu ngày” nổi tiếng.
Trước khi chiến tranh bùng nổ, tình cảnh của Israel vô cùng khó khăn. Kinh tế trong nước suy thoái nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao đến đáng sợ, vượt quá 10%, rất nhiều người hoàn toàn mất niềm tin vào tương lai của đất nước, thậm chí còn bắt đầu tìm cách trốn chạy. Nhìn ra biên giới, quân đội của Ai Cập, Syria, Jordan đều đang lăm le ở đó, trông như thể đã sẵn sàng chuẩn bị tấn công.
Trong tình cảnh nội ưu ngoại hoạn như vậy, Israel bất ngờ xuất kích, phát động một cuộc chiến tranh chớp nhoáng. Chỉ mất sáu ngày, họ đã đánh tan tác quân đội đối phương, không chỉ đánh bại quân đội của Ai Cập, Syria và Jordan, mà còn chiếm được một vùng đất rộng lớn ở Bờ Tây sông Jordan, thậm chí còn thu hồi toàn bộ Jerusalem!
Israel ấy lại được toàn bộ Jerusalem! Rất nhiều người cho rằng, đây có thể là một điềm báo lớn, báo hiệu rằng người Do Thái sắp xây dựng lại “Thánh điện thứ ba”.
Thánh điện của người Do Thái, trong lịch sử đã bị phá hủy hai lần. Lần cuối cùng là vào năm 70 sau Công nguyên, không lâu sau khi Chúa Giêsu bị hại, người La Mã đã san bằng thánh điện, người Do Thái cũng bị đuổi khỏi quê hương của mình.
Trong hai nghìn năm qua, tuy dân tộc Do Thái luôn sống ly tán, nhưng họ vẫn luôn tin vào một lời tiên tri trong Kinh Thánh: khi Đấng Cứu Thế Messiah xuất hiện, họ sẽ xây dựng lại thánh điện ở Jerusalem, tức là “Thánh điện thứ ba” trong truyền thuyết.
Nghe nói, Israel hiện đang bí mật chuẩn bị cho công việc tái thiết. Nếu thánh điện này thực sự được xây dựng lại, thì Chiến tranh Sáu ngày, thực sự là một bước then chốt.
Nhìn lại, ba bước ngoặt lớn trong lịch sử của người Do Thái, bất kể là đại tai họa hay đại chuyển cơ, đều không thể tách rời khỏi trăng máu. Và mô hình xảy ra cũng gần như giống hệt nhau, đó là trăng máu xuất hiện, chiến tranh và tai họa giáng xuống, nhưng sau đó xuất hiện những chuyển biến lịch sử.
Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là một sự tất yếu? Chẳng lẽ câu nói “Thiên tượng chủ nhân sự” của người xưa thực sự có đạo lý?
Mục sư Cơ đốc giáo John Hagee nói, đúng vậy, đây chính là ý trời. Năm 2013, ông và một mục sư khác là Mark Biltz cùng nhau viết sách, chính thức đưa ra “Lời tiên tri trăng máu”.
Lời tiên tri trăng máu
Họ dự đoán, từ năm 2014 đến năm 2015, sẽ lại xuất hiện lần thứ tư chuỗi trăng máu. Và lần này, ảnh hưởng sẽ không chỉ là một dân tộc hoặc khu vực nào đó, mà là toàn cầu. Họ thậm chí còn nói rằng, đây sẽ là điềm báo trước của ngày tận thế!
Cuốn sách này vừa ra mắt đã trở thành sách bán chạy, rất nhiều người tin tưởng sâu sắc. Tại sao vậy?
Bởi vì trong Kinh Thánh, thực sự có ba lần đề cập đến trăng máu, mỗi lần đều liên quan đến ngày tận thế.
Trong “Sách Joel” và “Công vụ các Sứ đồ”, đều đề cập đến cùng một câu nói, đó là khi đấng Cứu Thế Chủ Messiah lần nữa giáng lâm, sẽ có một điềm báo thiên tượng rất rõ ràng, đó là “Mặt trời sẽ biến thành tối tăm, mặt trăng sẽ biến thành máu”. (Sách Joel chương 2 tiết 31)
Và mô tả trong “Khải Huyền” còn trực tiếp hơn. Trong đó nói rằng, khi phán xét cuối cùng đến, “Chiên con” đại biểu cho đấng Cứu Thế Chủ Messiah sẽ mở ra bảy phong ấn, mỗi khi mở một phong ấn, trên mặt đất sẽ phát sinh một tai nạn. Và khi mở đến phong ấn thứ sáu, trái đất sẽ rung chuyển dữ dội, sau đó “Mặt trời trở nên tối tăm như áo lông dê, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu.” (Chương 6, tiết 11~13)
Chú ý, ở đây đặc biệt đề cập đến “cả mặt trăng”, chẳng phải đây đang nói về trăng máu sao?
Vì vậy, nói một cách đơn giản là: khi trăng máu xuất hiện, đấng Cứu Thế Chủ Messiah khả năng sẽ quay trở lại.
Một khi Messiah đến, có nghĩa là cuộc đại chiến tận thế sắp nổ ra. Ngài sẽ dẫn lĩnh quân đoàn thiên sứ, tại một địa điểm tên là Armageddon khai triển một trận quyết chiến cuối cùng với đại quân quỷ dữ do ác long đỏ cầm đầu. Mọi người trên toàn thế giới sẽ bị cuốn vào cuộc đại chiến chính tà này, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Mỗi người đều phải chọn phe – đi theo quỷ dữ, hay đứng về phía các thiên sứ.
Cuộc chiến này có thể nói là một cảnh tượng kinh tâm động phách chưa từng có. Kết cục cuối cùng thì sao? Bên chính nghĩa giành toàn thắng. Ở bên ma quỷ, quái thú và nhà tiên tri giả sẽ bị ném vào hồ lưu huỳnh rực lửa, con ác long đỏ và Satan sẽ bị thiên sứ khóa trong một cái hố không đáy.
Tiếp theo là đại thẩm phán. Có người được vĩnh sinh, cũng có người bị đánh vào địa ngục. Sau đó, thời đại hoàng kim của nhân loại sẽ lại đến, đấng Cứu Thế Chủ Messiah và những người theo ngài sẽ kiến lập quốc độ thiên thu.
Có người đã thống kê, nói rằng trong Kinh Thánh có tổng cộng 1817 điều tiên tri, 97% đã ứng nghiệm, số còn lại đang trong quá trình ứng nghiệm.
Vậy thì, với tư cách là lời tiên tri chấn động nhất, quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, “cuộc đại chiến tận thế” này, có thực sự sẽ xảy ra không?
Năm 2014 đã qua, năm 2015 cũng nhanh chóng kết thúc. Tuy trong hai năm này, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) gây náo loạn toàn cầu, Israel và Hamas cũng đánh nhau, nhưng thực ra, so với một “cuộc đại chiến tận thế” thực sự, dường như vẫn còn rất xa.
Thế là có người bắt đầu châm chọc: hai vị mục sư này chẳng phải chỉ là tạo sóng để bán sách sao?
Nhưng cũng có không ít người nhảy ra bênh vực họ. Họ nói, lời tiên tri trong Kinh Thánh chưa bao giờ sai! Giống như lời tiên tri về Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai đều đã được viết sẵn trong Kinh Thánh, việc Israel phục quốc sau hai nghìn năm, cũng hoàn toàn khớp với Kinh Thánh. Cuộc chiến tận thế khẳng định sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là thời điểm chưa xác định mà thôi. Lời tiên tri có sai lệch vài năm cũng là chuyện bình thường mà, mọi người đừng quá khắt khe.
Còn có một số người nói, mọi người phải mở rộng tầm nhìn ra. Bây giờ là thời đại internet, chiến tranh không nhất thiết vẫn là những cảnh tượng lớn như máy bay, xe tăng, có thể là chiến tranh kinh tế, chiến tranh văn hóa, chiến tranh ý thức hệ, thậm chí là chiến tranh mạng.
Náo nhiệt như vậy, trăng máu nhanh chóng trở thành tiêu điểm được toàn cầu quan tâm.
Trăng máu trong lịch sử Trung Quốc
Có cư dân mạng đào ra nói, thực ra tổ tiên của người Trung Quốc đã sớm chú ý đến chuyện trăng máu này rồi. Và đặc biệt trùng hợp, giống như người Do Thái, người Trung Quốc cổ đại cũng tin rằng, Huyết Nguyệt thường có nghĩa là binh tai và nạn đói.
Đại sư chiêm tinh thời Đường, Lý Thuần Phong chính là người nói như vậy. Ông là một trong những tác giả của cuốn sách tiên tri số một của Trung Quốc, “Thôi Bối Đồ”. Cuốn sách này từ thời nhà Đường đã tiên tri đến ngày nay, chỉ cần những lời tiên tri được giải mã thành công, tỷ lệ chính xác cao tới 100%. Gần đây câu nói “dũng sĩ hậu môn nhập đế cung” (Dũng sĩ vào cung từ cửa sau) đang lan truyền trên mạng, chính là đến từ “Thôi Bối Đồ”.
Lý Thuần Phong còn viết một bộ kiệt tác về chiêm tinh học, tên là “Ất Tỵ Chiêm”. Trong đó ông nói, nếu Mặt Trăng biến thành màu đỏ, điều đó cho thấy sẽ có chiến tranh xảy ra, còn có thể làm rung chuyển chính quyền. (“Nguyệt nhược biến sắc, tương hữu tai”, “Xích vi tranh dữ binh”). Nghiêm trọng hơn thì, nạn đói lớn cũng sẽ xuất hiện. (“Nguyệt phạm thực tham, quý thần tru, xích địa thiên lý, kỳ quốc đại cơ, dân nhân tương thực.”)
Vậy thì chiêm tinh học của Lý Thuần Phong, có phải cũng chính xác như “Thôi Bối Đồ” của ông không? Chúng ta hãy xem xét một vài sự kiện đã xảy ra trong lịch sử nhé. Xa quá thì không nói nữa, chúng ta bắt đầu từ triều Minh trở đi.
Năm Sùng Trinh thứ tư triều Minh, vào ngày Rằm tháng Giêng tết Nguyên Tiêu, trên trời lại xuất hiện trăng máu. Kết quả là năm đó miền bắc bùng nổ hạn hán nghiêm trọng, trăm họ lưu ly thất tán, khắp nơi là nạn đói. Còn ở miền nam, khí thế khởi nghĩa của Trương Hiến Trung ngày càng hung hãn. Thiên tai, nhân họa cùng đến, khiến hoàng đế Sùng Trinh cả ngày lo lắng. Những người lớn tuổi đều không khỏi cảm thán: “Đại Minh à, e rằng số đã tận rồi.”
Nói đến triều Thanh. Ngày 23 tháng 6 năm 1899, lại xuất hiện một lần trăng máu. Tiếp đó, tháng 7, Nghĩa Hòa Đoàn bắt đầu khuếch trương từ Sơn Đông, điên cuồng đốt giáo đường, giết người nước ngoài. Những việc này trực tiếp dẫn phát “Loạn Canh Tý” vào năm sau.
Ngày 14 tháng 8 năm 1900, Liên quân tám nước công hãm kinh thành, Từ Hy Thái Hậu dẫn theo hoàng đế trẻ Quang Tự trốn chạy. Khí số của triều Thanh lúc đó cũng gần đến hồi kết rồi.
Tiếp đó là những sự kiện cận đại hơn: Năm 1949 và năm 1967, chuỗi hai lần trăng máu xuất hiện, hai thời điểm này cũng vừa vặn khớp với biến thiên cự đại trong lịch sử Trung Quốc. Năm 1949, Đài hải phân trị, mặt trời đỏ ĐCSTQ mọc lên, cuộc sống của người dân cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Còn năm 1967, Cách mạng Văn hóa bùng nổ, Trung Quốc bước vào mười năm điên cuồng.
Năm 2025, trăng máu sẽ lại xuất hiện. Lần này sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có phải là trận động đất lớn trong truyền thuyết, hay là binh biến trong lời tiên tri?
Thần kỳ hơn nữa là, sau trăng máu còn xuất hiện mặt trời máu. Vậy điều này lại có nghĩa là gì đây?
Hồn ma trăng máu
Nói đến mặt trời máu, nó khác với trăng máu. Trăng máu dù sao cũng là hiện tượng thiên văn, có thể dự trắc được; nhưng mặt trời máu thì hoàn toàn khác, nó đột ngột xuất hiện như một bóng ma, rồi lại biến mất không một tiếng động, hoàn toàn không có quy luật, căn bản không thể giải thích được.
Hơn nữa, mặt trời máu không phải năm nay mới xuất hiện, năm ngoái đã có người chụp được rồi.
Tháng 4 năm 2024, một cư dân mạng ở Cáp Nhĩ Tân đã chụp được một cảnh tượng siêu kỳ dị: trên bầu trời xuất hiện một mặt trời đỏ như máu, ngoài rìa của nó cũng như bị nhuộm thành màu máu, ngay cả những đám mây xung quanh cũng biến thành màu đỏ. Điều kỳ lạ hơn nữa là, có người phóng to hình ảnh mặt trời đỏ đó lên, bên trong lại mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt người! Không có biểu cảm, đôi mắt trống rỗng, giống như một khuôn mặt quỷ, thực sự khiến người ta lạnh sống lưng.
Video lan truyền chóng mặt trên mạng, ngày càng có nhiều cư dân mạng Cáp Nhĩ Tân lên tiếng nói rằng họ cũng đã nhìn thấy, thậm chí có người còn chụp được. Sau đó, có cư dân mạng còn cắt ghép những bức ảnh mà mọi người chụp được thành một video tổng hợp, thêm nền nhạc kinh dị, đăng trực tiếp lên mạng, gây ra rất nhiều tranh luận.
Những bình luận của cư dân mạng cũng rất thú vị, có người nói: “Đây là cảnh báo thế nhân”, cũng có người than thở: “Sắp xong rồi”. Cũng có không ít người khuyên niệm Phật, cầu xin thần linh phù hộ.
Thậm chí có người thừa cơ đào thêm nhiều video quỷ dị hơn, cảm giác đợt này, sự chú ý của mọi người đối với thiên tượng, thực sự càng ngày càng cao.
Rạng sáng ngày 15 tháng 4, bầu trời đêm Vũ Hán đột nhiên trở nên đỏ như máu, cả tiếng đồng hồ cũng không tan đi. Chỉ vài ngày sau, tối ngày 21, bầu trời Ôn Châu, Chiết Giang cũng biến thành màu đỏ. Tiếp đó, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, Nam Kinh, Giang Tô, và Yên Đài, Sơn Đông cũng lần lượt xuất hiện mặt trời đỏ như máu.
Chưa hết, tháng 5 năm 2022, Chu San, Chiết Giang và Phúc Châu, Phúc Kiến cũng lần lượt xuất hiện bầu trời đỏ như máu. Phải biết rằng, Chiết Giang và Phúc Kiến là nơi phát tích của đương kim chủ thượng, tức lãnh đạo Tập Cận Bình, hai nơi này đều xuất hiện thiên tượng kỳ dị như vậy, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Hay là, bên trong có ý nghĩa sâu xa khác? Có cư dân mạng đã nói: “Đây là điềm đại hung, chủ thượng có lẽ sắp gặp rắc rối rồi!”
Sách cổ có nói, trời có xích khí, tức là xuất hiện bầu trời màu máu, là tượng trưng cho đổ máu, có khả năng binh biến. Năm Sùng Trinh vừa lên ngôi, Thiểm Tây đã từng xuất hiện dị tượng “trời đỏ như máu”, mà Lý Tự Thành, người cuối cùng dồn Sùng Trinh vào đường cùng, chẳng phải là người Thiểm Tây sao? Đến khi Sùng Trinh treo cổ tự vẫn ở Môi Sơn, thiên tượng ngày hôm đó cũng là “trời đỏ như máu”. Có phải có chút huyền bí không?
Mà nói đến mặt trời, từ xưa đến nay, đó là biểu tượng của quân vương. Nếu mặt trời trên trời biến thành màu đỏ như máu, thì nó nói lên điều gì?
Lý Thuần Phong trong “Ất Tỵ Chiêm” đã nói rất rõ ràng: “Nhược nhân quân bất văn đạo đức, kỳ thần loạn quốc bối thượng, tắc nhật xích”, tức là khi quân vương vô đạo, bề tôi làm loạn, quốc gia đi đến diệt vong, mặt trời sẽ biến thành màu đỏ, và “Nhược thần nghịch quân pháp, nhật xích như hỏa, kỳ quốc toại hĩ, quốc vong dã”, tức là quan làm trái quân pháp, mặt trời đỏ như lửa, đất nước sẽ bị hủy diệt. Đây không phải là lời hù dọa suông, trong lịch sử thực sự có ví dụ. Cuối thời Tây Hán, Hán Thành Đế say mê Triệu Phi Yến, không quan tâm triều chính. Lúc đó, trên trời cũng từng xuất hiện mặt trời máu. Anh họ Vương Mãng đã nắm bắt thời cơ, từng bước đoạt quyền, cuối cùng thậm chí còn tự lập làm vua, nhà Hán cũng vì vậy mà diệt vong.
Vậy thì bây giờ thì sao? Những mặt trời máu, mặt trăng máu, bầu trời đỏ máu liên tiếp xuất hiện này, rốt cuộc có phải là thượng thiên đang phát ra một loại cảnh báo nào đó đối với đương kim triều đình? Vậy nếu tai họa thực sự ập đến, chúng ta có còn tránh được không?
Có một thầy phong thủy ở Hồng Kông đã nói, loại thiên tượng này xuất hiện, phương pháp duy nhất có thể hóa giải, chính là làm nhiều việc tốt, đừng làm việc xấu. Hành thiện tích đức, mới có thể bình an độ qua kiếp nạn, đây là con đường “thay đổi vận mệnh” duy nhất.
Làm thế nào để Thay đổi vận mênh”?
Trong lịch sử thực sự có một câu chuyện kinh điển về “thay đổi vận mệnh”.
Thời Xuân Thu, nước Tống có một vị quốc vương tên là Cảnh Công, lúc đó trên trời xuất hiện thiên tượng “Huỳnh hoặc thủ tâm” (sao Hỏa đi vào trung tâm), tình huống này trong cổ đại là điềm đại hung, thường báo hiệu rằng quốc vương có nguy cơ đến tính mạng.
Quan chiêm tinh Tử Vi liền đến bẩm báo, nói: “Đại vương, thiên tượng này đối với bệ hạ rất bất lợi, nhưng hạ thần có cách giúp bệ hạ chuyển dời tai họa. Hạ thần có thể khiến tai nạn này chuyển sang thân tể tướng.” Kết quả Cảnh Công vừa nghe liền lắc đầu: “Tể tướng là đại thần trị quốc, không được.” Tử Vi lại nói: “Vậy chuyển nạn sang bách tính có được không?” Cảnh Công vẫn nói không được: “Trăm họ là căn bản của quốc gia, họ mà xảy ra chuyện, quốc gia cũng xong.” Tử Vi cuối cùng nói: “Vậy chuyển sang hoa màu đi?” Cảnh Công càng kiên định: “Vậy trăm họ sẽ chết đói, ta sao còn có thể an tâm mà sống?”
Tử Vi nghe xong, cảm động không thôi, lập tức nói: “Đại vương, ba câu nói vừa rồi của bệ hạ, đều là đại nhân đại nghĩa, thượng thiên nhất định sẽ ban thưởng cho bệ hạ ba lần, sao ắt ba dời, dời hành bảy sao, sao đương một năm, ba bảy hai mươi mốt, bệ hạ có thể sống thêm hai mươi mốt năm!”
Kết quả, Tống Cảnh Công thực sự sống thêm đúng hai mươi mốt năm.
Tháng 9 năm nay, trăng máu lại sẽ tái hiện, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có phải là thay đổi triều đại trong lời tiên tri? Hay là một đại biến cục khác?
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch