Bậc thầy thôi miên đã du hành về 400 năm trước để nói chuyện với nhà tiên tri quyền lực nhất châu Âu. Chiếc gương thần đến từ không gian khác có thể nhìn thấy tương lai, có thực sự tồn tại? 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Nước Pháp thời trung cổ, đó là một đêm tĩnh tịch, ngay cả mặt trăng dường như cũng đang ngủ. Trong bóng tối, một tia sáng yếu ớt hắt ra từ một túp lều nhỏ. Túp lều là phòng làm việc của một ông lão. Chỉ thấy ông lão đứng trước một chiếc kiềng ba chân bằng đồng với vẻ mặt kiền thành, vẩy nước lên chân áo bào dài của mình, như thể đang cử hành một nghi lễ cổ xưa nào đó. Trong ánh quang âm u, ông lão nhìn vào khoảng không, nhãn thần tập trung chuyên chú. Đột nhiên, ông lão toàn thân bắt đầu run rẩy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vậy ông lão ấy đã nhìn thấy gì?

Ông lão đó chính là Nostradamus, người được mệnh danh là nhà tiên tri vĩ đại nhất châu Âu, đồng thời là tác giả cuốn sách dự ngôn nổi tiếng “Các thế kỷ” (Les Prophéties). Cảnh tượng vừa mô tả chính là trường cảnh trong hai bài thơ ông viết ở đầu cuốn sách. Trong bài thơ, ông nói rằng mình đã nhìn thấy tương lai, nhìn thấy chỉ dụ của Thần, nhìn thấy “Thần thánh trong ánh sáng huy hoàng, Thần và tôi đồng tại”.

Có 942 bài thơ dự ngôn được ghi lại trong “Các thế kỷ”, cho đến nay mới chỉ giải mã được khoảng 300 bài thơ, nội dung đáng kinh ngạc. Ông đề cập đến Cách mạng Pháp, máy chém của Louis XVI, sự trỗi dậy của Napoléon, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, và vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở New York. Điều này cũng đã làm cho cuốn sách dự ngôn này luôn được người ta săn lùng dù đã hơn 400 năm kể từ khi nó xuất bản, cũng được tái bản nhiều lần và dịch ra nhiều loại ngôn ngữ.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc đời huyền thoại của nhà tiên tri vĩ đại Nostradamus và những dự ngôn bí ẩn của ông. Người ta nói rằng năng lực dự ngôn thần kỳ của ông đến từ một bảo vật cổ xưa.

Hai dự ngôn

Ngày 14 tháng 12 năm 1503, Nostradamus sinh ra trong một gia đình Do Thái giàu có ở Provence, Pháp, cụ cố ngoại của ông là một bác sĩ nổi tiếng, bác học đa tài. Ông từ nhỏ đã được huân đào bởi cụ cố, từ khi còn rất trẻ đã tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, số học và cả thuật chiêm tinh thần bí. Khi lớn lên, ông theo bước chân cụ cố ngoại, trở thành bác sĩ. Nhưng điều ông yêu thích nhất còn là thuật chiêm tinh và huyền bí học.

Ôn dịch hoành hành ở châu Âu vào thế kỷ 16, và nước Pháp cũng không ngoại lệ. Sau khi Nostradamus trở thành bác sĩ, ông luôn bận rộn bôn tẩu giữa các làng mạc và thị trấn để cứu chữa người bệnh. Thật không may, người vợ trẻ và hai đứa con của ông đều đã mất mạng trong trận ôn dịch.

Họa bất đơn hành, đúng lúc đó, ông không hiểu sao lại bị người ta vu hãm là kẻ dị giáo và bị chính quyền truy tra. Dưới đòn đánh kép, ông tâm ý nguội lạnh như tro tàn, rời Pháp đến Ý, và ở lại đây trong sáu năm. Cũng trong thời gian này, tin đồn rằng Nostradamus có thể dự ngôn tương lai đã lặng lẽ lan truyền ở Ý.

Chuyện kể rằng có lần ông gặp một tu sĩ trẻ, khi gặp thì chàng trai đó đang cho lợn ăn. Nhưng Nostradamus đã quỳ xuống trước mặt anh chàng và hô lên: “Ôi, giáo hoàng tôn kính!” Tên của vị tu sĩ trẻ là Felice Peretti, chính là người được bầu làm giáo hoàng vào năm 1585, là giáo hoàng ngũ thế Sixtus PP. V.

Một câu chuyện dự ngôn khác được lưu truyền rộng rãi xảy ra tại nhà Lãnh chúa Florentbier. Hôm đó lãnh chúa mời Nostradamus đến nhà ăn tối. Đúng lúc đó những người hầu đi ngang qua sân với hai chú lợn con. Lãnh chúa yêu cầu Nostradamus dự trắc số phận của hai chú heo con. Nostradamus nói rằng con lợn đen sẽ thành bữa ăn của ngài, và con lợn trắng sẽ bị sói con ăn thịt.

Lãnh chúa mỉm cười, quay người ra lệnh cho nhà bếp tối nay làm thịt con lợn trắng. Bữa tối thật thịnh soạn. Món heo sữa nướng thơm phức được phục vụ nhanh chóng. Lãnh chúa kiêu hãnh nói với khách rằng đây chính là con lợn trắng. Nhưng Nostradamus bình tĩnh nói, chính là con lợn đen, nếu không hãy gọi người trong bếp tới hỏi?

Lãnh chúa đồng ý và gọi tất cả đầy tớ đến. Kết quả phát hiện nhà tiên tri không lầm. Nguyên lai, ban đầu nhà bếp định thịt con lợn trắng nên đã mổ sẵn để sang một bên để chế biến. Không ngờ, một trong những người hầu cận lại nuôi một con sói nhỏ. Con sói nhỏ đã lặng lẽ lẻn vào bếp, một phát cắn quắp lấy miếng thịt mang đi. Những người hầu không còn cách nào khác ngoài việc giết con lợn đen một lần nữa để cho bữa tối.

Bấy giờ, lãnh chúa rất bội phục Nostradamus. Nostradamus từ đó cũng trở nên thanh danh vang dội. Sau đó, ông dần dần chuyển trọng tâm cuộc đời mình sang nghiên cứu bí thuật thông linh.

Dự ngôn chứng kiến cái chết của Quốc vương

Năm 1545, dịch bệnh lại bùng phát ở Pháp. Vị bác sĩ nhân từ Nostradamus lại trở về quê hương và bắt đầu bôn tẩu tứ xứ để chống dịch. Ông Trời chiếu cố những người thiện lương, sau đại dịch, Nostradamus có được một tình yêu ngọt ngào. Khi cuộc đời đến tuổi trung niên, ông lại kết hôn. Vợ ông, Anne Ponsarde, đối xử rất tốt với ông. Cuộc sống sau hôn nhân an định và thư thái.

Họ biến tầng trên cùng của ngôi nhà thành phòng nghiên cứu. Hàng đêm, Nostradamus sẽ đến đây bên những thư tịch thần bí học của mình, tuyển viết tác phẩm quan trọng nhất trong cuộc đời ông – cuốn sách tiên tri “Các thế kỷ”, dự ngôn từ thời đại của họ cho đến ngày tận thế. 

Năm 1555, “Các thế kỷ” đầu tiên được xuất bản. Mặc dù không ít những câu thơ mơ hồ khó hiểu, trật tự thời gian bị cố ý phá vỡ, nhưng vì thanh danh nhà tiên tri của Nostradamus đã được khẳng định, nên cuốn sách được giới quý tộc châu Âu săn lùng ngay khi ra mắt, đặc biệt là trong triều đình Pháp, vì có tin đồn rằng một trong những bài thơ dự ngôn về cái chết của Henry II, vị quốc vương đương thời. Đó là bài thơ này:

Sư tử trẻ sẽ đánh bại sư tử già
Tại hoa viên, cuộc tỷ thí một chọi một đang diễn ra
Ngài bị đâm vào con mắt trong bộ áo giáp vàng
Lưỡng thương hợp lại một nơi
Không bao lâu ngài điên lên mà chết

Bài thơ vô cùng trực ngôn, chính là nhà vua sẽ chết một cách đau đớn sau khi bị đâm vào mắt trong một cuộc tỷ thí. Vậy sự thật là gì?

Bốn năm sau, vào tháng 4 năm 1559, con gái lớn của Henry II kết hôn. Tại đám cưới, nhà vua đã uống say hứng chí, thách đấu với bá tước quý tộc Scotland Montgomery, người đến tham dự hôn lễ. Vì lý do an toàn, những đầu sắt trên ngọn giáo đã bị loại bỏ. Không ngờ, ngọn giáo trong tay bá tước Montgomery vẫn đâm thẳng vào mắt nhà vua. Sau đó, vì nhiễm trùng mắt dẫn đến nhiễm trùng máu, các ngự y đều bó tay. Do bị tổn thương kép ở mắt và nhiễm trùng huyết, vua Henry II qua đời chỉ 10 ngày sau đó, vừa khớp ứng nghiệm dự ngôn.

Không chỉ Henry II, mà ba trong số bốn người con trai của ông đều trở thành vua nước Pháp. Và số phận của họ cũng được viết trong sách dự ngôn của Nostradamus.

Con trai cả 15 tuổi của Henry là Francois II lần đầu lên ngôi, nhưng mới chỉ tại vị được một năm thì qua đời vì bệnh tật. Con trai thứ mới 10 tuổi của ông, Charlie lên ngôi vua. Người vợ trẻ của François, Mary, nữ hoàng Scotland, trở về quê hương vào năm sau để tiếp tục trị vì với tư cách là nữ hoàng. Thật bất ngờ, Mary liên tục xảy ra xung đột với Nữ hoàng Elizabeth I của Anh sau khi bà trở về, cuối cùng bị Elizabeth xử tử. Và tất cả những điều này, người ta đã tìm thấy những câu thơ tương ứng trong thơ tiên tri của Nostradamus:

Con trai cả, góa phụ, không con 
Cuộc hôn nhân bất hạnh
Mối quan hệ giữa hai hòn đảo bất hòa, tan vỡ
Nam tử chưa thành niên không đủ 18 tuổi
Những người trẻ khác ký kết hôn ước

Và Charlie cũng qua đời khi còn trẻ, em trai Henry của ông kế vị, trở thành Vua Henry III. Một bài thơ dự ngôn của Nostradamus mô tả một quốc vương bị giết chết trong một hội nghị. Người ta tin rằng điều này tương ứng với cái chết của Henry III. Lời thơ thế này:

Vũ khí và ngọn lửa
Có vẻ như đó không phải là nguyên nhân dẫn đến thành tựu
Đàm thoại gần tai trong hội nghị
Nhưng nó đã trở thành sự kết thúc
Trong giấc ngủ bình yên
Quốc vương đã mơ thấy
Kẻ địch vô duyên với chiến tranh và máu huyết của binh sĩ

Dưới thời trị vì của Henry, đã xảy ra một cuộc chiến tranh tôn giáo kéo dài ở Pháp. Các nhà lãnh đạo của ba bên tham gia cuộc chiến đều tên là Henry, nó được gọi là “Cuộc chiến của ba Henry” trong lịch sử. Năm 1588, Henry III tổ chức tiệc Hồng môn, gài bẫy giết chết Henry của gia tộc Guise đến dự tiệc, điều này đặt nền móng cho chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng đồng thời cũng đặt nền móng cho cái chết của chính ông.

Bởi vì người nhà gia tộc Guise bất phục. Một tráng sĩ dũng cảm tình nguyện ám sát vị quốc vương bất nhân bất nghĩa. Thế là trong gió rét tuyết lạnh, sát thủ Jacques Clément từ biệt cha mình và dân làng rồi đến phục sẵn trong một tu viện. Khi đó, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, và Henry III thường thảo luận về đối sách với các tướng lĩnh ở đây.

Trong hội nghị ngày hôm đó, Jacques, mặc áo tu sĩ, bước vào và nói rằng mình có một bức thư bí mật muốn trình lên nhà vua, Henry III đã vẫy tay chào anh ta. Jacques thấy đối phương đã mắc mồi, liền nói tiếp, còn có mật báo, chỉ có thể nói cho ngài biết, thỉnh cầu quốc vương lùi lại. Henry III cũng làm như vậy. Và sau đó thì sao? Tên sát thủ Jacques ghé sát vào tai Henry, rút ​​ra một con dao găm cực kỳ sắc bén và nhanh chóng đâm vào cơ thể nhà vua.

Kỳ lạ thay, Henry III từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong giấc mơ của mình. Ba ngày trước khi bị ám sát, ông kể với các đại thần về giấc mơ kỳ lạ này và hỏi ai có thể giúp ông giải thích nó. Sau khi sự việc xảy ra, mọi người nhìn vào bài thơ tiên tri này, và đều chấn động trước dự ngôn chuẩn xác.

Sự kiện này rất nổi tiếng đương thời, và bài thơ đã trở thành một trong những minh chứng cho năng lực dự ngôn đầy uy lực của Nostradamus.

Gương thần nhìn tương lai

Vậy Nostradamus đã nhìn thấy tương lai như thế nào? Những gì ông nói với ngoại giới lúc đó là đều thông qua thuật chiêm tinh mà tính ra. Tuy nhiên, rất nhiều năm sau, nhà thôi miên Dolores Cannon lại nói rằng, Nostradamus đã nhìn xuyên qua một mặt “gương thần”. Bởi vì chính bà đã từng đối thoại với nhà tiên tri sống cách đây 400 năm qua tấm gương này.

Năm 1986, khi Dolores giúp khách hàng Elena hồi tố tiền kiếp, phát hiện cô ấy từng là Brenda, học trò của Nostradamus. Một lần nọ, trong quá trình thôi miên, Nostradamus đang ở bên cạnh cô sinh viên Brenda, khi đó liền ý thức được sự tồn tại của Dolores, người đến từ tương lai. Hai người bắt đầu đối thoại thông qua cô sinh viên. Sau đó, Dolores đã có cuộc trò chuyện thâm tầng hơn với nhà tiên tri thông qua cô sinh viên trẻ Brenda. Vài năm sau, Dolores biên soạn những cuộc trò chuyện này thành ba cuốn sách, có tựa đề Cuộc trò chuyện với Nostradamus (Conversations with Nostradamus).

Theo mô tả của Brenda, gương thần kia không hẳn là một chiếc gương, mà nó là mặt ngăn cách giữa hai không gian. Nó có hình bầu dục, dài khoảng 40cm và rộng 10cm. Phía bên không gian này của chúng ta có màu trắng sữa và trông hơi đục. Phía bên kia dường như được kết nối với một không gian khác, trông tối đen như hư không.

Nostradamus nói rằng gương thần là một loại công cụ cổ xưa do ý niệm của con người điều khiển. Sau khi tập trung lực chú ý vào gương, lớp sương mù trắng đục trên gương sẽ dần tan đi. Trong không gian được thanh lý, ông sẽ nhìn thấy một người đang nói chuyện với mình, chẳng hạn như, Brenda đại biểu cho Dolores. Hoặc ông sẽ nhìn thấy một con đường dẫn đến một không gian khác. Linh hồn ông sẽ xuyên qua mặt gương, men theo con đường mà ông nhìn thấy, sau đó liền nhìn thấy tương lai.

Ông nói rằng bất cứ khi nào ông triển thị tương lai, những nơi không phát sinh sự tình trọng yếu gì đều hiện ra mịn màng sáng láng như lụa. Những nơi sẽ diễn ra những sự kiện trọng đại trông giống như những nếp gấp trên tấm vải, với nhiều sợi chỉ đan vào nhau, dễ dàng thu hút sự chú ý của ông. Sau đó ông sẽ nhìn vào vi tế hơn. Những sự kiện lớn hơn sẽ khiến tấm vải nhăn lại nhiều hơn, giúp ông dễ dàng phát hiện ra chúng hơn. Ông nói rằng những sự kiện đau lòng như chiến tranh trong triển thị có thể dễ dàng bị ông phát hiện, đó là một trong những nguyên nhân tại sao những sự kiện này xuất hiện thường xuyên hơn trong những dự ngôn của ông.

Lúc này, Dolores trở nên tò mò. Nếu một chiếc gương như vậy tồn tại, nó hẳn là được tạo ra bởi một nền văn minh cổ đại, chẳng hạn như người Atlantic. Đó là một báu vật bất khả cầu, nhưng Nostradamus lấy nó ở đâu?

Nhà tiên tri nói rằng ông không đi tìm mà được người khác đưa cho. Ông thường xuyên đả tọa thiền định. Trong lúc thiền định, các thầy giáo từ không gian khác sẽ dạy ông nhiều điều. Ông nói họ đều là những giáo viên vĩ đại. Điều này cũng tương tự như trường hợp của đại sư công năng đặc dị Tôn Trữ Lâm mà chúng tôi đã giới thiệu trong các số trước. Công năng đặc dị của bà cũng là được dạy bởi các giáo viên từ không gian khác.

Một ngày nọ, một thầy giáo khác đến dạy ông thiền định, trước khi rời đi, còn nói rằng ông có thể liên lạc với họ nếu muốn. Học sinh bối rối, hỏi tôi làm cách nào để liên lạc? Giáo viên nói cậu sẽ biết khi nào cậu phục hồi ý thức chính thường. Sau khi Nostradamus xuất định, chiếc mặt gương này đã ở bên cạnh ông. Chính là đơn giản như vậy.

Vậy bạn cảm thấy một chiếc gương như vậy tồn tại hay không tồn tại? Liệu chúng ta có thể du hành ngược thời gian và giao tiếp với con người cổ đại không?

Đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Còn nhiều điều thú vị hơn trong cuộc đối thoại của Dolores với Nostradamus, chẳng hạn như tại sao những dự ngôn của ông lại mơ hồ đến thế? Tại sao một số dự ngôn không linh nghiệm? Và ông cũng như nhiều nhà tiên tri khác, tại sao họ lại viết ra những dự ngôn này? Chúng tôi sẽ tiết lộ câu trả lời vào lần tới.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch