Thứ Bảy, 17.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệu
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Đời sống

Jensen Huang kể về bộ vest mới của cha và khoảnh khắc “giấc mơ Mỹ” của gia đình

Ngày 8/10, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nhận Huân chương Khoa học Quốc gia Mỹ do Tổng thống Donald Trump trao tại Viện Hòa bình Mỹ, với sự chứng kiến của cha mẹ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông kể rằng cha mẹ rất vui khi gặp tổng thống và cảm thấy đã thực hiện được “giấc mơ Mỹ”.

Tuệ Minh ·
Ảnh minh hoạ bộ vest và trang phục chuẩn bị dự lễ, không phải đồ dùng thật của gia đình Jensen Huang
Ảnh minh hoạ

Ngày 8/10, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nhận Huân chương Khoa học Quốc gia Mỹ do Tổng thống Donald Trump trao tại Viện Hòa bình Mỹ, với sự chứng kiến của cha mẹ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông kể rằng cha mẹ rất vui khi gặp tổng thống và cảm thấy đã thực hiện được “giấc mơ Mỹ”.

Cha ông vốn không có bộ vest nào, nhưng đã mua một bộ để dự lễ. Ông Huang cũng kể lại một cử chỉ của ông Trump trong buổi lễ khiến mình xúc động.

Thông báo cho cha mẹ trước 24 giờ

Trong cuộc phỏng vấn phát ngày 15/10 trên podcast đầu tư công nghệ BG2Pod, ông Huang nói việc đại diện Nvidia nhận Huân chương Khoa học Quốc gia là một vinh dự lớn. Ông muốn cha mẹ cùng dự lễ, nhưng chỉ báo cho họ trước 24 giờ.

“Họ không thường xuyên đi xa. Cha tôi thậm chí không có lấy một bộ vest”, ông kể. “Ông đã đặc biệt ra ngoài mua một bộ.”

Ông Huang nói cha xuất hiện trong bộ vest mới tinh. “Tôi vốn không biết ông có vest, cứ nghĩ ông sẽ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Kết quả là ông đặc biệt đi mua một bộ. Mẹ tôi cũng mua một bộ đồ mới, tất cả trong vòng 24 giờ.”

Ông gọi điều ấy là khó tin và cho biết gia đình đã thuê một chuyến bay riêng đưa cha mẹ tới địa điểm tổ chức lễ. Theo lời ông, họ vô cùng vui mừng khi gặp tổng thống.

Cử chỉ khiến người con xúc động

Điều khiến ông Huang xúc động hơn nữa là trong buổi lễ, khi thấy mẹ ông đi lại khó khăn, Tổng thống Trump đã đỡ tay bà và cùng bà bước xuống bục.

“Tổng thống Trump đích thân đỡ mẹ tôi vì bà đi lại hơi khó khăn. Khi hai người bước xuống, ông ấy luôn đỡ bà, cùng bà đi xuống”, ông Huang kể.

“Có thể gặp Tổng thống Trump, họ cảm thấy vô cùng, vô cùng tự hào. Với họ, đó chính là ‘giấc mơ Mỹ’.” Những cảm xúc và diễn biến trong câu chuyện này được ông Huang thuật lại trong cuộc phỏng vấn.

Ước mơ bắt đầu từ chuyến đi của người cha

Ông Huang nhớ lại khi mình khoảng năm tuổi, cha từng tới New York, Mỹ, để tham gia một khóa đào tạo phục vụ công việc. Khi ấy, cả gia đình vẫn sống tại Đài Loan.

Trong chuyến đi đó, người cha đã nhìn thấy một tương lai và bị những điều chứng kiến làm cho choáng ngợp. Ông mua rất nhiều thứ ở sân bay để mang về, trong đó có đủ món đồ mới lạ.

Ông nói với gia đình: “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tới đó định cư.”

“Cơ hội đầu tiên mà họ nắm lấy là đưa anh trai tôi và tôi sang Mỹ”, ông Huang kể. “Đó là ước mơ của ông.”

Theo The Epoch Times, Trương Đình. Lễ trao giải ngày 8/10; cuộc phỏng vấn phát ngày 15/10/2026.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN