Học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ về hướng đi trong cuộc sống tại sự kiện Đài Bắc
Các học viên từ nhiều quốc gia chia sẻ về Chân, Thiện, Nhẫn và hướng đi trong cuộc sống tại hoạt động xếp chữ ngày 17/10 ở Đài Bắc.

Tác giả: Frank Fang — The Epoch Times, ngày 17/10/2026.
ĐÀI BẮC, Đài Loan — Ngày 17/10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngồi thành những hàng rực rỡ sắc màu, tạo nên một hình ảnh khổng lồ tại Quảng trường Tự Do ở Đài Bắc — một cảnh tượng không thể tái hiện tại Trung Quốc ngày nay.
Khoảng 5.000 học viên từ Đài Loan và nhiều nơi khác tham gia tạo hình, với hai chữ Hán phồn thể “Đại Pháp” ở chính giữa. Bên dưới hai chữ là một đóa sen, còn các dải màu vàng vươn lên phía trên tượng trưng cho những tia sáng.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện có các bài tập nhẹ nhàng và thiền định, dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992, môn tu luyện nhanh chóng lan truyền qua lời giới thiệu của người dân; đến năm 1999, số người tập được ước tính là 70–100 triệu.
The Epoch Times viết rằng ĐCSTQ, lo ngại sự phổ biến của Pháp Luân Công đe dọa quyền lực của chế độ, đã phát động chiến dịch đàn áp nhằm xóa bỏ môn tu luyện vào tháng 7/1999. Kể từ đó, nhiều học viên phải chịu giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Đài Loan bắt đầu tổ chức hoạt động xếp chữ thường niên vào tháng 12/2000, khoảng 18 tháng sau khi ĐCSTQ khởi động cuộc đàn áp. Sự kiện trở thành dịp để học viên tại Đài Loan tôn vinh đức tin, đồng thời nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà các học viên bên kia eo biển phải chịu đựng.
Hoàng Xuân Mai, người tổ chức sự kiện và Phó chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, nói bà mong hình ảnh này mang đến niềm vui cho những người trực tiếp chứng kiến hoặc xem ảnh trên mạng. Sau cùng, bà hy vọng sự kiện thôi thúc mọi người tìm hiểu thêm.
“Tôi rất mong người phương Tây đến tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và hiểu vì sao ĐCSTQ đã đàn áp môn tu luyện suốt nhiều năm. Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân, Thiện, Nhẫn. Dù nhìn từ góc độ nào, đó cũng đều là những giá trị tốt đẹp”, bà nói với The Epoch Times.
“Nếu một điều tốt đẹp bị đàn áp thì phía thực hiện việc đàn áp chắc chắn là phía sai.”
Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu tại Trung Quốc, những buổi luyện công tập thể và xếp chữ quy mô lớn thường được tổ chức tại công viên cùng các không gian công cộng trên khắp cả nước. Ngày nay, những hoạt động tương tự diễn ra thường xuyên trên thế giới, trong đó có thành phố New York; tuy nhiên, các sự kiện tại Đài Loan thường thu hút số học viên đông nhất.
Sự kiện hôm thứ Bảy là kết quả của ba ngày chuẩn bị khẩn trương. Các học viên địa phương cẩn thận sắp những tấm thảm được phối màu thành đường nét của hình ảnh. Sau đó, người tham gia trật tự đi đến vị trí đã được chỉ định và ngồi xuống.
Ngô Thanh Tường, một kiến trúc sư đã nghỉ hưu thiết kế hình ảnh, nói với The Epoch Times rằng các tia sáng tượng trưng cho sự lan truyền của Pháp Luân Đại Pháp khắp năm châu kể từ khi môn tu luyện được giới thiệu ra công chúng 34 năm trước.
“Chúng tôi hy vọng truyền tải ý nghĩa sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thể hiện môn tu luyện đã lan truyền khắp thế giới như thế nào”, ông nói.
Sau khi hoạt động xếp chữ kết thúc vào buổi trưa, học viên đứng thành những hàng dài để thực hiện các bài công pháp của Pháp Luân Công.
“Hướng đi rất rõ ràng trong cuộc sống”
Khoảng 300 người đã đến từ Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Indonesia, Hoa Kỳ, Hong Kong và Macau để tham gia sự kiện hôm thứ Bảy.
Lem Zhe Hui, 27 tuổi, một họa sĩ hoạt hình người Malaysia, cho biết đây là lần thứ hai cô tham gia xếp chữ tại Đài Loan. Cô mô tả trải nghiệm này “rất có ý nghĩa”.
“Chúng tôi cũng tổ chức xếp chữ tại Malaysia, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều”, cô nói với The Epoch Times. “Đây là cơ hội để học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các nước cùng tổ chức một sự kiện lớn như thế này; đó không phải việc dễ làm.”
Lem tập Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, theo bước cha mẹ. Cô nói một trong những lợi ích lớn nhất mà mình nhận được là có “hướng đi rất rõ ràng trong cuộc sống”.
“Khác với những người đôi khi cảm thấy mất phương hướng hoặc không chắc chắn, tôi thấy mình vững vàng và ổn định. Trong công việc, tôi không lo phải cạnh tranh với người khác hay tranh giành điều gì. Tôi tin rằng nếu cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên thì tôi sẽ nhận được những gì thuộc về mình. Tôi cũng có sức khỏe tốt, và nhìn chung, tôi thấy cuộc sống của mình đang rất ổn”, Lem chia sẻ.
Một học viên Malaysia khác, Elissa Cher, 58 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bảo mật thông tin tại một công ty bảo hiểm, cho biết đây là lần thứ năm bà dự sự kiện tại Đài Loan.
Khi được hỏi điều gì thu hút bà đến với Pháp Luân Đại Pháp, Cher nói những động tác uyển chuyển và bầu không khí thanh bình đã gây ấn tượng khi bà tình cờ gặp các học viên luyện công trong một công viên vào năm 2014.
Bà kể rằng vài tháng sau khi bắt đầu tập, thị lực của bà cải thiện đến mức không còn cần đeo kính, và chứng ho cũng biến mất. Đây là trải nghiệm cá nhân do bà chia sẻ.
“Đại Pháp đã giúp rất nhiều người trên khắp thế giới”, Cher nói với The Epoch Times.
Một nhóm khác đến từ Nhật Bản, trong đó có Ma Yuxi, 36 tuổi, một nhà thiết kế tại công ty xây dựng. Ma cho biết đây là lần thứ hai cô tới Đài Loan tham gia xếp chữ; được là một phần của sự kiện khiến cô cảm thấy sự thiêng liêng sâu sắc.
Ma nói chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát tán tuyên truyền về Pháp Luân Công, định hình cách nhiều người nhìn nhận môn tu luyện. Theo cô, chứng kiến rất nhiều người cùng tập tại một sự kiện như vậy có thể khiến họ suy nghĩ lại về những quan điểm ấy.
Về căn bản, tu luyện Pháp Luân Công là “nâng cao phẩm chất đạo đức của bản thân và trở thành người tốt hơn”, Ma nói.
Trong lúc sự kiện diễn ra, nhiều cư dân Đài Loan và du khách nước ngoài đứng gần đó theo dõi. Chris Caldwell, 35 tuổi, một quản lý truyền thông bán lẻ người Anh lần đầu đến Đài Loan, cho biết anh chưa từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp trước khi bắt gặp hoạt động này, nhưng trân trọng nỗ lực của những người tham gia.
“Vì thế, tôi nghĩ những sự kiện như thế này rất tốt”, Caldwell nói. “Có thể bày tỏ đức tin và những điều như vậy là điều quan trọng, và họ có sự an toàn để thực hiện điều đó tại một không gian công cộng.”
Anh cho rằng việc bày tỏ quan điểm ôn hòa ở nơi công cộng rất quan trọng: “Tôi nghĩ ở bất kỳ quốc gia nào, khả năng làm điều đó cũng đều rất quan trọng.”
Bối cảnh — phần biên tập bổ sung
Nghị quyết ngày 18/1/2024 của Nghị viện châu Âu ghi nhận ĐCSTQ tiến hành cuộc đàn áp có hệ thống đối với Pháp Luân Công từ năm 1999. Nghị viện kêu gọi chấm dứt đàn áp, trả tự do cho các học viên bị giam và tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền. Văn bản đề cập các báo cáo về tra tấn, ngược đãi tâm lý và thu hoạch nội tạng; đồng thời kêu gọi điều tra quốc tế và công khai lên án lạm dụng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc.
Nguồn bối cảnh: Nghị quyết P9_TA(2024)0037, các đoạn A–B và mục 1–5.
Sự kiện ngày 17/10/2026 và các cuộc phỏng vấn trong bài này khác với hoạt động xếp chữ năm 2025 mà DKN đã giới thiệu: Bài về hoạt động năm 2025.


