Vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, đúng dịp Tết Trung thu và Lễ hội tháng Mười, bộ phim “Giấc mộng diễn viên” được trình chiếu tại Munich. Một số khán giả đã cảm động rơi nước mắt, một số người nói rằng nếu có thể lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chuẩn tắc, thì nhân loại sẽ có thể cư xử một cách lý trí.

“Giấc mộng diễn viên” kể về hành trình khó khăn của hai nữ diễn viên cố gắng trở thành diễn viên giỏi trong lĩnh vực điện ảnh ở Trung Quốc đại lục dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Trong mặt tối của làng giải trí, nhân vật chính Lâm Mỹ Nguyệt bị tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần, sống trong đau đớn thống khổ suốt mười năm. Sau này, nhờ cuốn sách thần kỳ “Chuyển Pháp Luân”, cô đã hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh, từ đó thoát thai hoán cốt, tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình. Sự thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tinh thần của cô đã cảm động cả gia đình, bạn bè, nhân viên và thậm chí cả kẻ thù cũ.

Hai diễn viên chính giao lưu nhiệt tình với khán giả

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, trong dịp Tết Trung Thu, “Mộng diễn viên” được công chiếu tại Munich, Đức. Trong hình ảnh hai diễn viên chính giao lưu với khán giả. (Hãng phim Tân Thế Kỷ)

Sau khi bộ phim kết thúc, hai nữ chính Phùng Hiểu Nhã và Trịnh Thuyết Phi xuất hiện để gặp gỡ khán giả, hiện trường nhiều lần vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ngoài kinh nghiệm của bản thân các diễn viên, câu hỏi mà khán giả thường đặt ra nhất cho hai diễn viên là tại sao ĐCSTQ lại bức hại những người tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”? Một số khán giả cũng tò mò hỏi, “Chuyển Pháp Luân” là loại sách gì, tại sao nó lại có thể mang đến cho con người sự thay đổi lớn như vậy? Một số khán giả đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân ngay tại chỗ.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, trong dịp Tết Trung Thu, “Mộng diễn viên” được công chiếu tại Munich, Đức. Trong ảnh là hình ảnh hai diễn viên chính Phùng Hiểu Nhã (phải) và Trịnh Tuyết Phi tới hiện trường. (Hãng phim Tân Thế Kỷ)

Phùng Hiểu Nhã cho biết: “Tôi rất vui khi được đến Munich và cảm nhận sự sôi động của Lễ hội tháng Mười. Trong dịp Trung thu, việc chia sẻ “Mộng diễn viên” với mọi người là điều vô cùng ý nghĩa.”

Cô giới thiệu rằng bản thân cũng có trải nghiệm tương tự như nữ chính, cô bị viêm gan B khi còn nhỏ, bác sĩ chẩn đoán cô có thể không sống được đến 20 tuổi. Sau này, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và tin tưởng vào sự mỹ hảo của “Chân, Thiện, Nhẫn”, thân tâm cô đã được chữa lành. Khi tham gia bộ phim này, cô cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn vô bỉ của cái thiện.

Trịnh Thuyết Phi cho biết: “Tiếng vỗ tay của khán giả hôm nay đặc biệt nồng nhiệt, khiến tôi cảm nhận được sự nồng ấm của khán giả Munich. Hôm nay là Tết Trung thu, tôi rất vui khi được trải qua lễ hội này với rất nhiều khán giả thế này.” Cô cũng cho biết, trong hai ngày ở Munich, văn hóa và phong tục truyền thống Bavaria cũng để lại ấn tượng sâu sắc với cô: “Sự kế thừa văn hóa truyền thống này khiến tôi cảm thấy thành phố này vô cùng hấp dẫn.”

Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc: Rất truyền cảm hứng

Karl Russwurm, chủ tịch Hiệp hội Richard Wagner và những người bạn của Nhà hát Opera Munich, cùng vợ chụp ảnh chung với hai diễn viên chính.(Hãng phim Tân Thế Kỷ)

Karl Russwurm, Chủ tịch Hiệp hội Richard Wagner và những người bạn của Nhà hát Opera Munich và vợ ông đã được phỏng vấn. Ông nói bản thân cảm nhận được “bầu không khí quen thuộc, dễ chịu và bình tĩnh tại hiện trường, có thể thu được những kiến giải rất bổ ích”.

Ông Russwurm nói: “Chúng tôi thực sự thích quá trình sản xuất bộ phim, nó rất chuyên nghiệp. Đối với chúng tôi, [xem ‘Mộng diễn viên’] là một cú sốc văn hóa.”

Russwurm ấn tượng sâu sắc với một số đoạn nhạc trong phim: “Chúng tôi nghĩ nó giống nhạc thiền hơn, tường hòa, cân bằng và êm dịu hơn. Rốt cuộc, trong các lĩnh vực mà chúng tôi quen thuộc, từ nhạc rock đến nhạc hiện đại, opera, đều là rất kịch liệt, còn ở đây thì ngược lại.”

Bà Russwurm tin rằng sẽ rất có ý nghĩa nếu “Mộng diễn viên” được phát sóng trên toàn thế giới, “để toàn thế giới biết người dân Trung Quốc bị áp bức như thế nào”.

Bà Russwurm tin rằng, “Đương nhiên, điều này [‘Mộng diễn viên’] rất truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chính trị luôn rất phức tạp, nhưng phải lấy con người làm căn bản. Mỗi người nên có cơ hội phát triển và có quan điểm ​​​​riêng của mình. Thật bất hạnh, hiện tại ở rất nhiều quốc gia khác đều đang bước lùi, độc tài đang lan rộng.”

Các ứng cử viên vào Thượng viện tiểu bang linh ngộ được thông điệp của bộ phim

Ông Benedikt Flexeder, chủ tịch Hội CSU địa phương của Freising gần Munich và là ứng cử viên nghị viện bang, chụp ảnh chung với các diễn viên chính. (Hãng phim Tân Thế Kỷ)

Ông Benedikt Flexeder đến từ Freising gần Munich là chủ tịch Hội CSU địa phương và là ứng cử viên nghị viện bang. Ông tin rằng bộ phim đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong mình và rất vui khi được đối thoại, tương tác với hai nữ diễn viên chính.

Ông nói, “Giống như Trung Quốc [hiện tại] mang đến cho mọi người ấn tượng, và đảng Cộng sản mang đến cho mọi người ấn tượng, rằng có những sự kiện vi phạm nhân quyền quy mô lớn và sự kiện đàn áp quy mô lớn đang diễn ra ở đó”.

“Trên thực tế, cánh tay dài của ĐCSTQ vươn tới giới trẻ ở mọi ngóc ngách, vươn tới các nữ diễn viên trẻ, họ một khi rời khỏi Trung Quốc, sẽ không bao giờ quay trở lại được. Điều này thật tồi tệ. (Vì tín ngưỡng của họ), họ không bao giờ có thể quay trở lại Trung Quốc, trở lại trong vòng tay của người thân. Tình huống này thật khủng khiếp, không thể tưởng tượng được.”

Ông cũng cho biết, từ bộ phim có thể thấy rằng ở một quốc gia cực quyền dưới sự cai trị của ĐCSTQ, các diễn viên dù có kỹ năng diễn xuất tốt đến đâu cũng sẽ không bao giờ có cơ hội cạnh tranh công bằng.

Flexeder cũng lĩnh ngộ thông điệp chính mà bộ phim truyền tải: “Đây cũng là chủ đề của bộ phim, đó là, thiện lương, tin tưởng và lý tính là những yếu tố cốt lõi để con người cùng tồn tại một cách lý tính.” Ông cảm thấy, “nếu mọi người có thể chiểu theo chuẩn tắc ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ mà hành xử, thì chính là có thể sinh sống một cách lý trí. Đặc biệt là mọi người tôn trọng lẫn nhau, vậy thì xã hội của chúng ta khẳng định là càng hòa bình, tự do, chúng ta trong rất nhiều phương diện đều sẽ tương xử một cách vui vẻ hơn”.

Flexeder tin rằng việc ĐCSTQ đàn áp những người thực hành “Chân, Thiện, Nhẫn” là “hoàn toàn vô lý, khiến người ta không cách nào lý giải”.

Nhiếp ảnh gia cảm động rơi nước mắt, thiện niệm sẽ dẫn đến những điều tốt đẹp

Nhiếp ảnh gia Mike Bayerstadler và cố vấn doanh nghiệp, bà Anja Karg hết lời khen ngợi “Mộng diễn viên”. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Mike Bayerstadler là nhiếp ảnh gia đồng thời làm việc cho Hãng phim Bayern với vai trò nhà sản xuất. Người đồng hành của ông là bà Anja Karg là chuyên gia tư vấn kinh doanh. Sau khi bộ phim kết thúc, hai người vẫn ngồi trong sân rạp rất lâu không chịu rời đi.

“Tôi nghĩ bộ phim này thật phi thường, khiến người ta thập phần cảm động. Nó phô bày sự thật. Tôi rất thích bộ phim này và tôi sẽ giới thiệu nó”, ông Bayerstadler nói, bổ sung thêm rằng, bản thân rất hiểu biết về ngành điện ảnh: “Tôi là một nhà sản xuất, không thể không nói, tôi rất cảm động, cảm thấy thực sự tuyệt vời. Tôi vô cùng cảm kích tinh thần hy sinh của họ.”

Bà Karg cũng cho rằng bộ phim rất hay: “Cảm giác như nó mang lại hy vọng cho mọi người. Niềm hy vọng này xác thực đã được truyền tải qua bộ phim.” Bà cho biết thông điệp chính của bộ phim là “Hy vọng xuất phát từ tự thân. Nếu cách nghĩ là chân chính, có thể đảm nhiệm bất cứ chuyện gì, có thể thành tựu bất cứ điều gì.”

“Theo tôi, hết thảy đều do tinh thần sáng tạo ra. Đầu tiên phải có tinh thần, sau đó mới có vật chất. Con người phải có chính niệm, đúng không? Những ác niệm sẽ khiến con người làm điều xấu”, ông Bayerstadler nói. Bà Karg tiếp tục chủ đề: “Ác niệm tạo thành ác nhân, sẽ dẫn đến hành ác. Tốt nhất là có thiện niệm. Đây là nội hàm của bộ phim này, thiện niệm sẽ mang đến những điều tốt đẹp.”

Họ đều cho rằng bước ngoặt ở cuối phim thật tuyệt vời. Ông Bayerstadler nói: “Tôi cảm thấy nó đẹp đến mức không thể nghĩ bàn, đả động trái tim tôi, vô cùng truyền cảm hứng, vì cuối cùng nó đã bộc lộ tinh thần chân chính.”

Bà Karg cảm thấy cái kết của bộ phim biểu hiện cái thiện, vô cùng tốt đẹp: “Cuối cùng, cái thiện đã chiến thắng sự tật đố, thấp hèn, ép buộc và hiếp bách. Tôi nghĩ đây cũng là lý do khiến bộ phim này bị cấm ở Trung Quốc.” Ông Bayerstadler nói, “những thứ bị cấm càng nhiều, thì người xem sẽ càng nhiều”.

Cuối cùng, ông Bayerstadler nói: “Bộ phim được làm rất tốt. Nước mắt tôi đã trào ra, tôi phải dùng tay lau chúng đi. Thật là tinh tế.”

Khán giả: Bộ phim nhắc nhở chúng ta rằng các giá trị phổ thế của phương Tây đang sụp đổ

Mặc dù Benjamin Schulter, nhân viên tại một cửa hàng đồ xa xỉ phẩm, không hiểu tiếng Trung, nhưng ông vẫn cảm thấy mình có thể hiểu mọi thứ, cảm thấy bộ phim thật tuyệt vời. (Skullcap/The Epoch Times)

Khán giả Schulter cho biết: “Bộ phim này rất hay và để lại cho người xem ấn tượng sâu lắng. Đầu tiên là phát âm rất đẹp, dù không hiểu được tiếng Trung, nhưng kỳ thực tôi cảm thấy mình có thể nghe được mọi thứ. Và kỹ năng diễn xuất của các diễn viên cũng rất tốt.”

Trong phim, tình tiết nữ diễn viên chính có được cuộc sống mới nhờ đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, điều này khiến Schulter  rất xúc động: “Có thể nói đây là một lời nhắc nhở hữu ích đối với thế giới phương Tây chúng tôi, bởi vì chúng ta đang đánh mất đi những văn hóa này. Mọi người tự xưng mình là tín đồ Cơ Đốc, nhưng điều xảy ra trong cuộc sống lại không như vậy. Trong thời đại số hóa và trong nhịp sống hối hả, chúng ta đang trải qua một xã hội càng ngày càng dã man hóa.”

“Khi tôi còn là một đứa trẻ, dù còn chưa có số hóa, nhưng cũng đã có sự suy thoái đạo đức. Bây giờ tình cảm và tinh thần của chúng ta đã xuất hiện suy sụp. Con người ngày càng có ít thời gian để làm bất cứ điều gì, đối với bản thân cũng như thế. Vì vậy, con người rất tàn nhẫn với chính mình.”

Schulter tin rằng cái kết của bộ phim là một tấm gương tốt cho mọi người, “bởi vì những giá trị quan [Chân, Thiện, Nhẫn] được mô tả trong cuốn sách là những giá trị phổ thế thuộc về mọi nền văn hóa, có thể giúp con người phân biệt rõ ràng thiện và ác, để bản thân mình ly khai văn hóa ác”.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch