Gần đây, dư luận Việt Nam dậy sóng trước hàng loạt vụ án giết người đầu độc bằng xyanua, mà nổi bật là vụ việc Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) ở Đồng Nai đầu độc chồng và ba người cháu ruột, trong đó chỉ có một người cháu sống sót.

Theo báo VnExpress đưa tin, Bích mua xyanua nhét vào các viên thuốc con nhộng mà chồng thường uống, sau khi tận mắt thấy chồng đã uống thuốc, cô ta mới bỏ đi. Vài ngày sau thì chồng chết, Bích tung tin anh bị đột quỵ rồi nhanh chóng hoả táng.

Một thời gian ngắn sau khi chồng chết, Bích công khai quan hệ tình cảm với người đàn ông không nghề nghiệp ở địa phương. Bị em gái và anh trai ruột phản đối, Bích cho rằng hai người muốn chia rẽ tình cảm của mình nên tức giận và lên kế hoạch “dằn mặt” hai người. Nhân lúc em gái và anh trai đi làm vắng nhà, Bích bỏ chất độc xyanua vào nước ngọt cho hai cháu nhỏ uống; khiến hai đứa trẻ tử vong vài ngày sau đó.

Trong sinh hoạt, Bích cũng mâu thuẫn với chị dâu nên tìm cách trả thù. Cô ta lừa cháu lớn (18 tuổi) uống thuốc trị mụn, thay ruột thuốc bằng xyanua, rất may cháu được cấp cứu kịp thời và sống sót.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi chồng chết, Bích nhận được 800 triệu đồng tiền bảo hiểm đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Lúc đầu bị triệu tập làm việc Bích im lặng, không thừa nhận hành vi. Sau khi cảnh sát đưa ra hàng loạt bằng chứng, cô ta mới thừa nhận. “Bị can thể hiện không một chút e sợ, khuôn mặt lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện hối hận”, điều tra viên chia sẻ.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp/ VnExpress.

Khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Thị Hồng Bích nói lên điều gì?

Phải chăng nói lên rằng khi người ta không còn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác, thì người ta có thể làm điều đại ác mà vẫn cảm thấy mình không có gì sai cả. Chẳng phải từng có những chuyện cướp của, giết người nhân danh công bằng và lẽ phải đó ư? Thời nay, các thứ chủ nghĩa hiện đại mọc lên như nấm, nào là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị lợi, nào là tự do luyến ái, tình một đêm, sống thử…; phim ảnh thì nhan nhản bạo lực sắc tình, những kẻ vì ái dục mà giết mà đánh được tôn xưng thành anh hùng mỹ hảo. Những mỹ đức truyền thống như phụ nữ nhu thuận, trinh tiết thì lại bị phê phán là phong kiến cổ hủ, lạc hậu. Thử hỏi, người mà đầy đầu là các quan niệm phản truyền thống như thế, có thể làm ra những điều gì?

Hay phải chăng, dù trong tâm biết rõ đó là việc làm ác, nhưng vì để bảo vệ lợi ích bản thân nên không từ thủ đoạn nào? Có một trào lưu hiện đại gọi là YOLO (You Only Live Once – Bạn chỉ sống có một lần). Có người lý giải rằng vì chỉ sống có một lần nên phải cố gắng sống tốt sao cho không sống hoài sống phí. Nhưng có kẻ lại tin rằng mình chỉ sống có một lần này thôi, chết là hết, làm gì có kiếp trước kiếp sau, làm gì có nhân quả báo ứng. Vì không tin nhân quả, nên người ta phóng túng bản thân, hành ác mà không sợ hậu quả, dẫu sau này có bị bắt, bị tù, bị tử hình đi nữa thì cũng chỉ coi như mình “đen”, xui xẻo mà thôi. 

Trong khi đó, niềm tin vào luật Nhân quả báo ứng vẫn luôn là cơ sở vững chắc duy trì đạo đức dân tộc ổn định suốt hàng nghìn năm qua. Người ta tin rằng “Thiện có thiện báo, ác có ác báo”; thậm chí “Một ý nghĩ nảy sinh, Đất Trời đều biết hết”. Báo ứng nhất định đến, dù sớm dù muộn, đời này hoặc đời sau, lên thân mình và cả lên con cháu. Quý vị quan tâm có thể tìm đọc thêm loạt bài Nhân quả báo ứng trên website DKN TV.

Xã hội ngày nay đã là đủ cả thập ác; những chuyện tương tự như vụ Nguyễn Thị Hồng Bích không còn là hiếm thấy. Siết chặt quản lý việc mua bán xyanua chỉ là giải pháp bề mặt; còn chất độc thực sự lại chính ở trong tâm người ta. Chỉ khi con người quay trở lại tín ngưỡng Thần Phật, tin sâu nhân quả, làm người chiểu theo các tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, thì gia đình và xã hội mới an toàn thực sự.

Thanh Ngọc