Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01 tháng 11 năm 2025 đưa tin, nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời một cách kỳ lạ, bức màn đen tối càng đào càng sâu, thậm chí một số nhân vật nổi tiếng trên mạng và nghệ sĩ chết kỳ lạ trước đây cũng quay trở lại tầm ngắm của khán giả, bao gồm cả “Vua Mạo Hiểm Tây Tạng” Vương Tương Quân, người đã qua đời một cách kỳ lạ vào năm 2020, cái chết của anh đầy rẫy nghi vấn. Khi còn sống, Vương Tương Quân đã quay rất nhiều video, một số video khi nghĩ kỹ lại thấy vô cùng đáng sợ, khiến ngoại giới nghi ngờ rằng anh có thể đã đụng chạm đến lợi ích của giới quyền quý và bị giết người diệt khẩu, cho đến nay vẫn có những người hâm mộ kêu gọi công lý cho anh.
Chứng minh thư của các cô gái bị đốt
Vương Tương Quân vô tình quay được cảnh trong một hang băng ở Tây Tạng, rất nhiều chứng minh thư bị đốt tập trung, nhưng một số vẫn chưa cháy hết. Nhìn từ bức ảnh, đa số là của các thiếu nữ trẻ tuổi hoặc học sinh.
Xung quanh những chiếc chứng minh thư của các cô gái trẻ bị cố tình đốt hủy, dư luận dấy lên nhiều câu hỏi: Những cô gái này đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Tại sao có người lại cố gắng đốt chứng minh thư của họ?
Vương Tương Quân rất ít khi đưa ra câu trả lời trong các buổi phát sóng trực tiếp (livestream). Tuy nhiên, anh ấy vẫn nhắc nhở một cách ẩn ý rằng, hàng năm có rất nhiều người biến mất tại các khu vực không người ở và khu vực sông băng tại Tây Tạng, đồng thời nhắc nhở những người trẻ tuổi đừng mạo hiểm đến vùng không người ở tại Tây Tạng, “Đừng tưởng rằng người khác không sao thì mình cũng không sao, đều là người lớn cả rồi…”
Tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đại lục, có thể tìm thấy rất nhiều thông tin tìm người mất tích khi đi bộ đường dài ở Tây Tạng.

Vương Tương Quân đã quay được cảnh trong video cho thấy một số lượng lớn máy bay trực thăng bay qua lại thường xuyên trên bầu trời Tây Tạng. Có một lần, anh quay được một chiếc trực thăng có ghi chữ “Y học Quốc tế” xuất hiện ở Tây Tạng. Theo tiết lộ của người trong ngành, chiếc máy bay này chuyên dùng để vận chuyển nội tạng.

Theo các bình luận trên mạng, Vương Tương Quân từng nói rằng, Mặc Thoát (thuộc thành phố Lâm Chi, khu tự trị Tây Tạng) là nơi không nên dễ dàng đặt chân đến, có rất nhiều “quán đen” (nhà trọ, cửa hàng làm ăn phi pháp) sẽ bỏ thuốc (khách), khiến nhiều du khách “một đi không trở lại”.
Nhưng do một số lượng lớn video nhạy cảm của Vương Tương Quân đã bị chặn và xóa, phóng viên không thể xác minh được lời nói này.
Trùng hợp là, ngay vào ngày Vương Tương Quân mất tích (20 tháng 12), nghiên cứu sinh đang theo học tại Học viện Nông Mục Tây Tạng là Lô Bác và bạn học Quách Phi Bằng cũng mất tích một cách kỳ lạ. Gia đình họ ở nông thôn đã báo cảnh sát nhưng không có kết quả.

Một điều trùng hợp nữa là, thi thể mà chính quyền tìm thấy và được cho là “thi thể của Vương Tương Quân” lại phù hợp với đặc điểm cơ thể của Lô Bác hơn: chiều cao, không có râu, đường chân tóc thấp. Nhưng chính quyền đã vội vàng xác định đó là thi thể của Vương Tương Quân, cha của Lô Bác không có cơ hội để kiểm chứng.
Đường hầm bí mật, Khai thác mỏ bất hợp pháp
Video của Vương Tương Quân cho thấy, anh đã quay được cảnh khai thác mỏ bí mật ở vùng núi Tây Tạng. Khi vào trong hang mỏ, anh đã bị đe dọa, yêu cầu xóa tất cả dữ liệu, nếu không ngày mai sẽ bị đánh. Hang mỏ bí mật này bị nghi ngờ là có che giấu bí mật động trời nào đó.
Vương Tương Quân còn quay được một đường hầm bí mật gần biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, xe cộ qua lại thông suốt, trông rất đáng ngờ.
Vương Tương Quân đã quay phim tại suối nước nóng địa nhiệt Dương Bát Tỉnh, nghi ngờ đã bị biến thành một bể rửa hóa chất. Tại hiện trường có thể thấy nhiệt độ nước rất cao, về cơ bản đang ở trạng thái sôi sùng sục, khói bốc lên liên tục, trong khi ngay bên cạnh là ngọn núi tuyết. Sự tương phản nóng lạnh này vô cùng kỳ lạ.
Điều kỳ lạ là, bên dưới buổi livestream của Vương Tương Quân xuất hiện những bình luận đe dọa: “Bảo mày xóa video thì mày xóa đi, chính những video mày quay đã khiến người ở trên nghi ngờ rồi. Thằng này là một mối phiền phức, phải chết.”
Sau khi Vương Tương Quân qua đời, có “Băng phấn” (người hâm mộ của Vương Tương Quân) đã cố gắng đến con suối nước nóng này, nhưng vẫn không được vào, chỉ có thể dùng flycam để quay phim.
Cũng có cư dân mạng bình luận: “Đừng thấy ban ngày nó đẹp, vì ban ngày nó không hoạt động. Tôi vốn có video suối nước nóng địa nhiệt này hoạt động vào ban đêm, khói cuồn cuộn, giống như khói trắng của nhà máy hóa chất. Sau đó tác giả bị đe dọa, video gốc đã bị xóa!”

Chuyện gì đã xảy ra với Vương Tương Quân lúc sinh thời?
Theo thông báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Vương Tương Quân, mới 30 tuổi, đã qua đời vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 khi đang leo sông băng Yiga ở huyện Gia Lê, thành phố Nagqu, Tây Tạng, do “bất cẩn rơi xuống sông băng”. Nhưng trên các nền tảng lớn ở Trung Quốc đã xuất hiện hàng loạt phân tích và nghi vấn. Bao gồm cả việc lời khai của “Tiểu Tả” (người cung cấp “video hiện trường”) trước sau mâu thuẫn, và video bị nghi ngờ làm giả rất nhiều.
Đồng thời, do thi thể mà chính quyền tìm thấy có sự khác biệt quá lớn so với đặc điểm sinh lý của Vua Mạo Hiểm, cha của Vương Tương Quân đã nhiều lần công khai bày tỏ nghi ngờ về kết quả khám nghiệm tử thi và tính xác thực của video rơi xuống nước, đồng thời kiên quyết từ chối thừa nhận thi thể được tìm thấy vào tháng 3 chính là thi thể của con trai mình, ông từ chối ký tên.
Dư luận bên ngoài nghi ngờ rằng Vương Tương Quân đã bị sát hại vì đụng chạm đến lợi ích của các bên bị anh quay phim, và họ liên tục tìm kiếm manh mối từ các thông tin liên quan như livestream của Vương Tương Quân khi còn sống, và đã phát hiện ra nhiều sự việc kỳ lạ.
Trong một lần mua sắm không lâu trước khi qua đời, Vương Tương Quân đã gặp ít nhất hai người đàn ông đeo mặt nạ theo dõi anh.
Vài tháng trước khi qua đời, Vương Tương Quân được khuyên nên thuê nhà ở Lhasa. Khi ký hợp đồng, anh đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ.
Video tại hiện trường cho thấy, người em trai thứ hai của anh là Vương Long đã điểm chỉ (lăn dấu vân tay) rất nhiều lên ít nhất hai trang hợp đồng, một điều khiến người ta khó hiểu. Người dân Trung Quốc cho biết, thông thường việc thuê nhà ở Trung Quốc không cần điểm chỉ. Điều kỳ lạ hơn nữa là, nơi thuê nhà là một chi nhánh tại Tây Tạng của công ty môi giới bất động sản nổi tiếng quốc tế Century 21. Khi người dân Trung Quốc so sánh, họ phát hiện ra rằng hợp đồng thuê nhà chính thức của Century 21 không yêu cầu điểm chỉ.
Vương Tương Quân cũng thắc mắc trong video livestream, tại sao cần phải điểm chỉ nhiều như vậy? Không biết mình đang ký cái gì, không hiểu. Dư luận phổ biến đặt câu hỏi: Em trai Vương Long đã giúp anh ký hợp đồng gì?
Nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã liên tưởng đến việc, trong một buổi livestream, Vương Tương Quân đã giơ một tờ giấy lên, nói rằng có người đã làm cho anh một giấy chứng nhận hiến tạng, khiến anh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng người bên cạnh đã nhanh chóng lấy đi tờ giấy đó.

(Còn tiếp)
Theo NTDTV