Nguyên nhân cái chết của một nam diễn viên trẻ trong làng giải trí Trung Quốc là Vu Mông Lung đã gây ra một làn sóng chấn động, kéo theo những tình tiết nội bộ đáng kinh ngạc, khiến dư luận một lần nữa tập trung vào những nghệ sĩ qua đời một cách kỳ lạ. Sau Kiều Nhậm Lương qua đời 9 năm trước, vị võ tăng Thiếu Lâm đẹp trai nhất “Thu Phong” (Hình Trung Bình), người được thông báo đã qua đời vì tai nạn xe hơi vào năm ngoái, cũng bị kéo vào các tin đồn trên mạng.
Trên mạng lan truyền rằng nguyên nhân cái chết của Thu Phong không đơn thuần là tai nạn xe hơi, mà nghi ngờ là bị tra tấn đến chết và “thu hoạch nội tạng sống”. Tin đồn còn chỉ ra rằng người quản lý của cả ba người đều là Đỗ Cường, và địa điểm xảy ra vụ việc được cho là “Phòng trưng bày nghệ thuật 798”, một nơi đầy rẫy những lời đồn kỳ quái.

Vị võ tăng Thiếu Lâm, tên thật là Hình Trung Bình, biệt danh “Thu Phong”, đã có hàng triệu người hâm mộ nhờ ngoại hình điển trai và các buổi phát trực tiếp biểu diễn công phu Thiếu Lâm độ khó cao. Rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm ngoái, anh được thông báo đã không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi do một chiếc xe tải đỗ trái quy định. Mặc dù gia đình chỉ thông báo với bên ngoài rằng anh chết vì tai nạn và không muốn nói nhiều về chi tiết, nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân cái chết của anh có nhiều “điểm đáng ngờ”.
Hiện nay, cùng với sự leo thang của vụ việc Vu Mông Lung, tranh cãi về nguyên nhân cái chết của Thu Phong lại một lần nữa được dấy lên. Các tin đồn trên mạng chỉ ra rằng, khi thi thể của Thu Phong được đưa về quê, một số dân làng đã phát hiện trên cơ thể anh có những vết thương nghi do bị ngược đãi và vết mổ khâu rõ ràng, có thể đã bị tra tấn và thu hoạch nội tạng sống. Thậm chí còn có tin đồn rằng, để giữ cho “thịt tươi ngon”, Thu Phong đã bị bỏ đói và bỏ khát trong 40 giờ trước khi chết. Trên mạng còn lan truyền một bức ảnh một nhà sư nằm trên bàn mổ, bị nghi ngờ chính là Thu Phong.

Tin đồn còn chỉ ra rằng, Thu Phong ban đầu gia nhập làng giải trí để phát huy võ thuật, nhưng lại đắc tội với giới quyền quý vì tranh chấp tiền bạc. Tuy nhiên, anh đã chọn kiên trì là chính mình, và điều này đã chọc giận thế lực đứng sau. Vụ việc này thậm chí còn bị ám chỉ có liên quan đến phương trượng Thiếu Lâm đã ngã ngựa, Thích Vĩnh Tín.
Hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, sư phụ của Thu Phong bị nghi ngờ đã đăng một “thông báo tử” trên Weibo, đăng một bức ảnh đen trắng của Thu Phong, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm ngoái, sư phụ của Thu Phong đã lên tiếng phủ nhận những “suy diễn và tin đồn” vô căn cứ này, nói rằng những phỏng đoán đó đã gây tổn thương cho gia đình Thu Phong và chính ông.
Cùng với việc đôi giày và chiếc áo khoác của Vu Mông Lung lúc sinh thời bị cáo buộc được đặt tại “Phòng trưng bày nghệ thuật 798” để triển lãm, cư dân mạng cũng tiết lộ rằng “hộp sọ” của Kiều Nhậm Lương và thi thể của Thu Phong được chế thành “tiêu bản người”, hiện cũng bị nghi ngờ đang được cất giữ và trưng bày tại phòng trưng bày này.
Phòng trưng bày nghệ thuật 798 bị tiết lộ là một trong những nơi đã giam cầm Vu Mông Lung. Lúc sinh thời, Vu Mông Lung thực sự đã từng đến nơi này và đăng ảnh check-in vào tháng 6. Triển lãm “Mông Lung 798 Cube” vốn dự kiến tổ chức tại đây, nay toàn bộ thông tin liên quan cũng đã “biến mất”, và phòng trưng bày cũng đã đột ngột đóng cửa không báo trước trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9.
Hiện nay, “Phòng trưng bày nghệ thuật 798” đã trở nên tai tiếng, có cư dân mạng đã vào bên trong quay lại tình hình. Trước những cảnh tượng triển lãm kỳ quái bên trong, họ đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự sợ hãi: “Thật đáng sợ”, “Đây là triển lãm chủ đề gì vậy?”, “Vậy bên trong có da người không…”, “Sở thích của giới nhà giàu rốt cuộc là gì vậy?!”
Theo star.ebc.net.tw