Thời báo Tân Đường Nhân ngày 15/11/2025 đưa tin: Khi ngày càng có nhiều thanh thiếu niên mất tích, do lo ngại con em mình bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng sống, phụ huynh trên khắp Trung Quốc đang phản ứng dữ dội trước thông báo của nhà trường về việc lấy máu xét nghiệm cho học sinh. Một số trường hợp cả lớp đều xin nghỉ học, trong khi có phụ huynh trực tiếp phản đối việc nhà trường tùy tiện lấy máu của con em họ.

Gần đây, một cư dân mạng đăng tin: “Hôm qua trường thông báo lấy máu xét nghiệm, hôm nay tất cả học sinh đều xin nghỉ”.

Hình ảnh chụp màn hình nhóm chat WeChat lan truyền cho thấy, các phụ huynh đồng loạt gửi tin nhắn cho “Cô Hầu” (giáo viên chủ nhiệm) để xin nghỉ, với lý do “cháu bị sốt”, “cháu không khỏe”, v.v.

Một thông báo khác từ “Cô Trương” của một trường mẫu giáo cho biết, vào ngày 25 tháng 9, nhân viên y tế của trạm y tế thị trấn Tiểu Bản sẽ đến trường để kiểm tra sức khỏe cho các cháu, bao gồm đo cân nặng, thị lực, răng miệng và xét nghiệm công thức máu.

Tuy nhiên, các phụ huynh đồng loạt trả lời rằng con của họ “không làm” hoặc “không lấy máu”, có phụ huynh nói: “Tất cả các xét nghiệm liên quan đến máu đều không làm”.

Một ảnh chụp màn hình trò chuyện khác cho thấy, vào ngày 25 tháng 9, trong nhóm WeChat có tên “2025 Thu Lớp 5/3”, một phụ huynh đã vô cùng tức giận phản đối việc trường lấy máu xét nghiệm, nói thẳng: “Trường các người muốn làm gì? Dạy thì không lo dạy, bày đặt lấy máu làm gì?”, “Lại muốn khớp nội tạng cho ai à?”

Vào ngày 6 tháng 11, một phụ huynh ở tỉnh Quảng Đông đã phản ánh với truyền thông đại lục rằng con của chị, đang học lớp một tại một trường tiểu học dân lập ở quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu, đã bị lấy máu xét nghiệm tại trường trong tuần này mà phụ huynh không hề nhận được bất kỳ thông báo nào trước đó.

Vị phụ huynh này vô cùng tức giận, nói rằng nếu được thông báo, chị nhất định sẽ không cho con mình tham gia xét nghiệm lấy máu.

Trước sự việc này, người phụ trách liên quan của trường đã tiến hành xác minh. Người này xác nhận sự việc là có thật và giải thích rằng, việc lấy máu lần này là dựa trên yêu cầu thống nhất của Cục Giáo dục quận Hải Châu, là một trong những hạng mục kiểm tra sức khỏe định kỳ khi nhập học cho học sinh lớp một, chứ không phải do trường tự ý tổ chức.

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên mất tích

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người mất tích ở Trung Quốc đại lục, nhưng ĐCSTQ lại chặn “thông báo tìm người” của gia đình trên các nền tảng mạng xã hội.

Một thống kê trên nền tảng Douyin cho thấy, chỉ từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11, danh sách một phần số người mất tích đã lên đến hàng trăm người. Một video trên mạng cho biết: “Lại thêm một đợt người nữa rồi, bắt đầu có người ở các thành phố lớn. Tháng trước chỉ tập trung ở các thành phố cấp 3, cấp 4”.

Theo một báo cáo của Tân Đường Nhân vào ngày 7 tháng 11, một danh sách được tiết lộ trên nền tảng mạng xã hội hải ngoại cho thấy, trong 22 ngày của tháng 10, số người mất tích ở Trung Quốc là 107 người, trong đó phần lớn là trẻ em, nhỏ nhất chỉ 5 tuổi và lớn nhất là 56 tuổi.

Không lâu trước đây, Eric MY, một “quan nhị đại” (thế hệ thứ hai của quan chức ĐCSTQ) đến từ một thành phố cấp huyện ở tỉnh Giang Tô và từng làm việc trong hệ thống của ĐCSTQ, đã tiết lộ với The Epoch Times: “Camera giám sát an ninh của Trung Quốc quá nhiều, hàng chục triệu cái, nếu muốn tra thì chắc chắn sẽ tra được. Chỉ cần có ảnh hoặc tên của người đó, bất kỳ thông tin nào, ‘Thiên nhãn’ (hệ thống giám sát) sẽ tự động kiểm tra vị trí của họ, tất cả các camera trên toàn quốc đều giám sát, không quá 5 giây là có thể tìm thấy người đó, thật sự đấy.”

“Tại sao lại không tìm thấy? Tôi nói cho bạn biết, họ đều bị mổ lấy nội tạng rồi, chuyện này hoàn toàn là sự thật. Thanh thiếu niên mất tích ở Trung Quốc, về cơ bản đều bị mổ lấy nội tạng. Bởi vì nội tạng của thanh thiếu niên là khỏe mạnh nhất, có giá trị nhất. Chủ thể mổ cướp nội tạng chính là do chính phủ chủ đạo.”

Theo NTDTV