Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón vợ chồng Tổng thống Pháp Macron vào ngày 4 tháng 12 đang gây xôn xao dư luận. Không chỉ hé lộ sự bất an của ông Tập, các chi tiết trong nghi thức đón tiếp còn cho thấy quyền lực của bà Bành Lệ Viện đang bị quân đội, dưới sự lãnh đạo của tướng Trương Hựu Hiệp, công khai thách thức.

Trong video gốc chưa qua chỉnh sửa, khi đứng đợi tại Đại lễ đường Nhân dân, ông Tập Cận Bình đã tỏ ra lo lắng và liên tục hỏi nhân viên: “Lễ pháo đã nổ chưa?” và “Có lễ pháo không?”. Nhà bình luận Giang Phong cho rằng, dù đã tham dự hàng trăm nghi thức ngoại giao, sự hoài nghi này của ông Tập phản ánh nỗi sợ hãi trong tiềm thức về việc liệu ông có còn nắm quyền kiểm soát thực sự đối với “những người cầm súng” hay không.

Đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong trang phục của ban nhạc quân đội. Trong hơn một thập niên qua, mỗi khi bà Bành Lệ Viện tháp tùng, các nhạc công luôn mặc lễ phục màu đỏ – trắng, một phong cách được cho là do chính bà lựa chọn để thể hiện sự “vượng khí” của gia tộc. Tuy nhiên, trong sự kiện lần này, toàn bộ trang phục đã được đổi sang màu xanh quân đội.

Giới quan sát nhận định, sự thay đổi màu sắc này không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà là một tín hiệu chính trị. Nó cho thấy Quân ủy Trung ương, hiện được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp, đã không còn nể nang bà Bành. Việc loại bỏ “thẩm mỹ họ Bành” được xem là hành động “dằn mặt” của phe quân đội đối với Đệ nhất phu nhân, người xuất thân từ đoàn văn công.

Ngoài ra, vị thế của bà Bành Lệ Viện còn được cho là đang lung lay dữ dội trước tin đồn ông Mã Hưng Thụy, người được xem là “túi tiền” của bà, đang bị điều tra. Ông Mã đã vắng mặt trong các cuộc họp quan trọng gần đây của Bộ Chính trị. Các nguồn tin tiết lộ ông này đang bị cáo buộc tham nhũng lên tới 300 tỷ Nhân dân tệ, chủ yếu liên quan đến các dự án tại Tân Cương.

( Theo VisionTimes, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/09/1091815.html )