Theo truyền thông Trung Quốc đại lục đưa tin, khoảng 21h23 tối ngày 4/11, rất nhiều cư dân ở Nội Mông, Ninh Hạ, Thanh Hải, Hắc Long Giang và các khu vực khác đã cùng lúc ghi lại được hiện tượng thiên văn hiếm gặp qua camera hành trình: một quả cầu lửa màu xanh lá phát ra ánh sáng xanh ngọc, lao vút qua bầu trời đêm như tia chớp.
Theo video được lan truyền, quả cầu lửa này từ trên cao lao xuống cực nhanh, rồi bùng nổ ánh sáng chói lòa màu xanh, sau đó tắt ngấm trong tích tắc. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 2-3 giây, nhanh như sét đánh.
Có cư dân mạng thắc mắc: “Tại sao thiên thạch rơi lại không phát sáng đỏ mà lại xanh lè thế này?” Chuyên gia giải thích: Điều này liên quan đến thành phần hóa học của nó, rất có thể giàu nguyên tố magiê (Mg). Khi bị đốt cháy ở nhiệt độ cao, magiê sẽ phát ra ánh sáng xanh đặc trưng.
Sáng ngày 5/11, chị Vương ở Ninh Hạ kể với “Tin tức Cô đơn” rằng: khoảng 21h23 tối 4/11, chị đang lái xe từ huyện Diên Trì (Ninh Hạ) vào nội thành Ngô Trung. Khi cách khu công nghiệp Kim Kê (Ngô Trung) chừng hơn chục km, chị tình cờ nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này. Vật thể phát sáng nằm ở hướng tây bắc, tốc độ rơi cực nhanh, biến mất trong chớp mắt. Toàn bộ chỉ kéo dài 2-3 giây.
Chị Vương nói, bạn chị ở A Lạp Thiện còn nghe thấy tiếng vật thể rơi xuống.
Ngày 5/11, những cư dân mạng ở Ninh Hạ cũng rần rần chia sẻ: “Hôm qua ở Cổn Tuyền, may mắn thấy nó bất ngờ xuất hiện, đuôi có ánh sáng cầu vồng, đầu là một khối sáng xanh.”; “Tối qua 20h42, tôi cũng thấy.”; “Hôm qua ở trấn Ninh Đông thấy lúc 21h25.”; “Tôi ở Huệ Nông cũng thấy.”… Có người nói: tối qua ở A Kỳ Nạp Kỳ (Nội Mông), Hải Tây (Thanh Hải), Vũ Uy (Cam Túc) đều thấy, có người còn nói là thiên thạch.
Nhưng điều thú vị là: trong hệ thống thiên văn học cổ Trung Quốc, các hiện tượng thiên tượng màu xanh lam, xanh lục (không phải đỏ) thường được xem là điềm xấu, đặc biệt liên quan đến chính trị, chiến loạn, thay đổi triều đại.
Từ thời Đường trở đi, các bộ sử và sách thiên văn đã phân loại sao băng theo màu sắc, hình dạng và gán ý nghĩa cát hung.
Sách “Thiên Văn Chí” có ghi chép rõ ràng: “Tiểu lưu tinh, sắc thanh xích, danh viết Kỳ Sở Tội Giả khởi binh.” (Sao băng nhỏ, màu xanh-đỏ, tên là “Kẻ có tội ở đất Kỳ khởi binh”). “Lưu tinh hữu quang khâm xích, danh viết Ngạn Quân trung chi tinh hoa, dạ kỳ quốc khởi binh.” (Sao băng có ánh sáng đỏ rực, tên là “Tinh hoa trong quân vua”, đêm ấy nước đó khởi binh).
Nói cách khác, sao băng màu xanh-đỏ được người xưa giải đọc là điềm báo loạn lạc, phản nghịch.
Sách “Cấm thư Thiên Văn Chí” ghi: “Lưu tinh sắc thanh bạch y tuệ vu hội tích.” Ý là: sao băng xanh này xuất hiện vào cuối thời Đông Tấn, không lâu sau Lưu Dụ soán vị, Tấn diệt vong.
Sách “Tống Thư – Thiên Văn Chí” cũng ghi: Trong niên hiệu Nguyên Gia thời Tống Văn Đế, có sao băng xanh, không lâu sau loạn Hầu Cảnh bùng nổ.
Sách “Thông Điển – Thiên Văn” của Đỗ Hựu thời Đường càng rõ ràng: “Lưu tinh thanh xích, tráng như quát phiêu, trụy địa hữu thanh, chủ đại binh kỳ, vương triều nhất tộc.” (Sao băng xanh-đỏ, to như cái quạt, rơi xuống đất có tiếng, chủ đại binh khởi, triều đại diệt vong).
Sách “Hán Thư – Thiên Văn Chí” ghi: cuối thời Tây Hán, Vương Mãng soán Hán, có sao băng xanh dài như kiếm, đuôi như luyện, rơi vào Tử Cung. Người thời đó nói: “Thanh vi Đông phương mộc đức suy, Hán tọa tương cận.” (Xanh là mộc đức phương Đông suy, nhà Hán sắp hết). Quả nhiên, Tân triều của Vương Mãng diệt vong, Hán thất phục hưng với Quang Vũ Đế.
Cuối thời Tùy, niên hiệu Đại Nghiệp, Sách “Tùy Thư – Thiên Văn Chí” ghi: sao băng xanh rơi ở Lạc Dương → quân Tùy bại, Lý Uyên khởi binh, Tùy diệt.
Thời Tống Huy Tông, niên hiệu Tuyên Hòa, sách “Tống Sử – Thiên Văn Chí” ghi: sao băng xanh rơi vào Tấn Tú → Kim binh nam hạ, Tĩnh Khang chi sỉ, Bắc Tống diệt vong.
Cuối thời Nguyên, niên hiệu Chí Chính, “Nguyên Sử – Thiên Văn Chí” ghi: Sao băng xanh lớn rơi vào Tử Cấm Thành → Chu Nguyên Chương khởi nghĩa, Nguyên Thuận Đế bắc thoái, Đại Nguyên mất.
Cuối thời Minh, niên hiệu Sùng Trinh, “Minh Sử – Thiên Văn Chí” ghi: sao băng xanh rơi vào kinh thành → Lý Tự Thành vào kinh, Sùng Trinh Đế treo cổ ở núi Môi, nhà Minh diệt.
Những ghi chép kiểu này không đếm xuể.
Sao băng xanh không phải màu đỏ chính thống của hoàng đế, ánh sáng của nó như ma trơi lạnh lẽo, như quỷ hỏa quỷ dị, tượng trưng cho âm khí thịnh, tà khí hoành hành, vương khí suy tận, quốc vận sắp hết.
Nói cách khác, hiện tượng sao băng xanh là điềm báo triều đại sắp bị thay thế, bạo chúa ác chính bị trời phạt, thế lực tà ác bị thanh toán. Người xưa dùng điều này để cảnh báo: thiên đạo luân hồi, báo ứng không sai.
Sách “Khai Nguyên Chiêm Kinh” trích lời Kinh Phòng: “Lưu tinh sắc thanh lục, chủ vương quốc chi quân tà chính đương diện.”
(Sao băng xanh lục, chủ quân vương nước đó tà chính đang bị trời trách).
Ngày 4/11, cùng lúc xuất hiện sao băng xanh ở Nội Mông, Ninh Hạ, Thanh Hải, Hắc Long Giang… Đây là lời cảnh báo từ trời cao: chế độ ĐCSTQ ác đa đoan, nghịch thiên phản đạo, giết hại hàng trăm triệu sinh linh, tàn phá thiên nhiên, hủy diệt văn hóa truyền thống – đã đến lúc thiên nộ dân oán, thiên lý bất dung, tất bị thần thanh toán.
Đồng thời cảnh báo toàn dân Trung Quốc: bạo chính ĐCSTQ sắp sụp đổ, hãy mau cắt đứt với ĐCSTQ, đừng để bị chôn vùi theo nó!
Ngay ngày hôm sau (5/11) – chỉ 1 ngày sau khi sao băng xanh xuất hiện ở phương Bắc, Tây Tạng lại xuất hiện hiện tượng thiên tượng hiếm có:
Trên tuyến đường Cảng Ba, huyện Cương Ba (Nhật Khách Tắc), mây lành bảy màu bất ngờ xuất hiện. Lúc ấy, trên đỉnh núi tuyết, mây cuồn cuộn, ánh mặt trời khúc xạ thành ánh sáng bảy màu thánh khiết, như có thần ý giáng lâm, khiến vô số người kinh ngạc.
Giải thích chính thức: mây bảy màu (còn gọi là hồng thái vân) là hiện tượng tự nhiên do ánh sáng mặt trời khúc xạ qua tinh thể băng trong mây.
Nhưng trong 5000 năm văn minh Trung Hoa, thiên tượng không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà thường được xem là cuộc đối thoại huyền bí giữa ý trời và vận mệnh nhân gian.
Lần này, hiện tượng xuất hiện ở Tây Tạng – nóc nhà thế giới, vùng đất thánh tuyết. Nơi đây cao tiếp trời, đất tiếp thần, từ xưa đã được xem là cây cầu nối trời đất, nơi trời nghe lời người.
Các đời đế vương, tăng lữ, hành giả đều tin Tây Tạng là nơi gần thần vực nhất. Trong lịch sử, mỗi khi Tây Tạng có thiên tượng dị thường, thường đi kèm bước ngoặt lớn của thời đại – dù là đổi triều đại hay văn hóa hưng thịnh.
Người xưa nói: “Thiên thùy tượng, kiến cát hung.” (Trời ban dị tượng, thấy lành dữ).
Sách “Tống Sử – Ngũ Hành Chí” ghi: trước Tĩnh Khang, có mây năm màu che phủ, năm sau Kim binh nam hạ, nhà Tống mất đất Bắc.
Sách “Minh Sử – Thụy Dị Lục” ghi: năm Sùng Trinh 17, Bắc Kinh có hồng ni xuyên nhật, mây lửa như lửa, 3 tháng sau Lý Tự Thành vào kinh, nhà Minh diệt.
Mây lành (tường vân) trong “Thượng Thư Đại Truyện” được gọi là: “Cẩm vân hiện, tắc vương đạo thành.” (Mây gấm hiện, ắt vương đạo thành), nghĩa là mây lành xuất hiện khi triều đại cũ khí số đã hết, người mới nhận mệnh trời.
Lần này mây bảy màu ở Cương Ba (Tây Tạng) chính là điềm báo chế độ đen tối sắp sụp đổ, ánh sáng thịnh thế đã ló dạng.
Huyện Cương Ba nằm ở sườn nam Himalaya, trong Phật giáo Tạng truyền được xem là đất được Liên Hoa Sinh Đại Sư gia trì.
Từ năm 1959, ĐCSTQ xâm chiếm Tây Tạng: Hơn 6000 ngôi chùa bị phá hủy; Hàng triệu người Tạng chết đói, lao động cực khổ; Văn hóa Tạng bị đẩy ra rìa; Đồng cỏ bị cướp đoạt; Núi tuyết bị ô nhiễm bởi chất thải hạt nhân… Máu và nước mắt nơi đây còn chưa khô…
Nhưng chính vì đất Thánh này, Trời chọn nơi đây hiển tường thụy – như hoa sen nở từ bùn lầy, trên nỗi khổ sâu nhất, nở ánh sáng cứu rỗi rực rỡ nhất. Mây bảy màu ở Tây Tạng chính là lời an ủi của trời cao với vùng đất thánh này: Kẻ áp bức sắp tận số, ánh sáng tự do sẽ từ cao nguyên tuyết vực mọc lên, chiếu rọi Trung Nguyên.
Hai hiện tượng thiên tượng tháng 11 khiến người ta liên tưởng đến nhà ngoại cảm Anh Ty William. Trong livestream ngày 28/10, bà dự đoán:
- Tháng 11 sẽ là thời khắc then chốt vận mệnh Trung Quốc thay đổi.
- Video scandal liên hoàn sắp bùng nổ, có cả ngôi sao hạng nặng.
- Chính trường sẽ có biến động chưa từng có: Hiện tại đã có 9 thượng tướng bị loại bỏ, sắp tới sẽ có 8 nhân vật then chốt bí mật liên minh, phát động đảo chính lật đổ lãnh đạo tối cao hiện tại.
- Tháng 11 là tháng động loạn, đặc biệt trước/sau Halloween hoặc đầu tháng 11, cục diện Trung Quốc sẽ đảo ngược lớn.
Trong buổi livestream tối 21/10, Ty William nhìn thấy đàn quạ bay quanh nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc → điềm báo người này sắp thoái vị.
Ngày 28/10, bà nói thêm:
- Với mâu thuẫn xã hội dồn nén, dân oán ngút trời, lực lượng thức tỉnh của nhân dân sẽ bùng cháy.
- Sẽ có một chính khách vì dân mà sinh, chính trực, dũng cảm, dám nói vì dân, trở thành nhân vật then chốt thúc đẩy công lý và cải cách.
- Vụ án Vu Mông Lung bị đè nén bấy lâu sẽ được lật lại, đón nhận công lý và chân tướng thực sự.
Ngày 4/11, bà cảnh báo:
- Trung Quốc sắp có động loạn.
- ĐCSTQ có thể lấy danh nghĩa duy ổn công bố giới nghiêm.
- Bắc Kinh, Thượng Hải… có nguy cơ bị phong tỏa.
- Đây là cuộc chiến cuối cùng – ĐCSTQ dùng phương thức cực đoan để kiểm soát, trói buộc tự do nhân dân.
- Bà kêu gọi người dân Trung Quốc chuẩn bị sẵn lương thực, nhu yếu phẩm để ứng phó thời kỳ bất thường.
Tuy nhiên, Ty William cũng nói: một số dự đoán có thể thành, một số có thể không – hãy xem đây như tham khảo, giữ thái độ dè dặt.
Kết ngữ:
ĐCSTQ là u linh Tây lai, mượn danh Mác-Lê hành sự ma quỷ. 76 năm cướp chính quyền, giết 80 triệu người Trung Quốc, phá chùa đốt kinh, chiến thiên đấu địa, điên đảo thiện ác, đầu độc sinh linh, dùng dối trá trị quốc, dùng máu tanh trấn áp để kéo dài hơi tàn. Bản chất ĐCSTQ là tà linh phản thiên, phản địa, phản nhân tính, phản vũ trụ – sẽ bị lịch sử và trời cao cùng thanh toán.
Mây bảy màu tại Cương Ba chính là lời cảnh báo của trời cao với toàn dân Trung Quốc:Số phận ĐCSTQ đã hết, ma quỷ sắp bị tiêu diệt; Mộ phần thời đại cũ đã bị đào lên, cánh cửa thời đại hoàng kim đang mở ra; Con người cần giữ thiện niệm, hãy thuận ý Trời mà hành động!
Trước khi ĐCSTQ diệt vong, hãy nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này, cắt đứt với ĐCSTQ, bảo toàn bình an cho bản thân và gia đình, đón chào tân sinh.
Theo trang “Con mắt thứ ba“