Thời báo Tân Đường Nhân ngày 08/11/2025 đưa tin: Nguyên thẩm phán tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, Lâm Tiểu Long, đã từ chức vì không muốn làm con rối cho ĐCSTQ. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông tiết lộ rằng Công-Kiểm-Pháp (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) chính là ô dù của xã hội đen. Nguyên thẩm phán Trung Quốc Lâm Tiểu Long tiết lộ với chúng tôi rằng, Cục Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án của ĐCSTQ, nuôi dưỡng một số phần tử nhàn rỗi như những người mãn hạn tù, sử dụng họ để bảo kê các tụ điểm giải trí bất hợp pháp.
Nguyên thẩm phán Trung Quốc Lâm Tiểu Long: “Tôi sắp xếp một số người của tôi vào mỗi tụ điểm, những người này là những phần tử nhàn rỗi trong xã hội do lãnh đạo Công-Kiểm-Pháp tập hợp lại, để họ bảo kê cho những người này (chủ tụ điểm giải trí) kiếm tiền.”
Ông tiết lộ, nếu những tụ điểm giải trí này xảy ra ẩu đả, thì Công-Kiểm-Pháp sẽ ra mặt “biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì”.
Ông Lâm Tiểu Long: “Hồ sơ của Cục Công an tôi sẽ viết nhẹ đi một chút cho anh, Viện Kiểm sát lại viết nhẹ thêm một chút, tôi là thẩm phán lại tuyên án cho anh nhẹ thêm một chút, sau đó còn có giảm án, ân xá.”
Ông chỉ ra rằng, những phần tử nhàn rỗi trong xã hội này, dưới sự bảo kê của các nhân viên Công-Kiểm-Pháp của ĐCSTQ, có thể làm càn làm bậy.
Ông Lâm Tiểu Long: “Nhận được công trình từ chính phủ, thầu công trình nào đó à, giao cho các anh làm, nếu ở khu vực này có người dân phản kháng, tôi sẽ thông qua cách này, để đám du côn này trấn áp người dân. Câu mà ĐCSTQ nói nhiều nhất với những phần tử nhàn rỗi trong xã hội này là, ‘cứ đánh, đánh chết tôi chịu trách nhiệm’.”
Ngoài ra, ông Lâm Tiểu Long còn cho biết, các nhân viên Công-Kiểm-Pháp còn uy hiếp các chủ tụ điểm giải trí, mỗi tháng phải nộp một khoản tiền nhất định, nếu không sẽ bị quy là xã hội đen.
Ông Lâm Tiểu Long tố cáo: “Lãnh đạo trước, mỗi năm chỉ cần anh cống nạp cho tôi một triệu, nhưng đến lãnh đạo tiếp theo, một triệu ông ta không chịu, ông ta muốn ba triệu, không đạt được à, không đạt được thì sẽ quy cho anh là thế lực hắc ác, nhẹ thì tôi cho anh tù chung thân, dù sao anh cũng không ra được, nặng thì tôi trực tiếp cho anh tử hình luôn.”
Theo NTDTV