Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 27/10/2025 đưa tin: Nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời một cách bí ẩn, bức màn đen tối càng đào càng sâu. Thậm chí một số người nổi tiếng trên mạng và nghệ sĩ từng chết một cách kỳ lạ trước đây cũng được công chúng chú ý trở lại, bao gồm “Vua Mạo hiểm Tây Tạng” Vương Tương Quân, người đã chết vào năm 2020. Vương Tương Quân lúc sinh thời từng quay rất nhiều video khiến ngoại giới càng nghĩ càng thấy rùng rợn. Dư luận nghi ngờ rằng cuối cùng anh đã bị giết để bịt miệng.

Cái chết bí ẩn

Vương Tương Quân đã dành 7 năm đi bộ leo hơn 70 sông băng, thưởng thức và ghi lại vẻ đẹp hiếm có của sông băng, được bên ngoài gọi là “Anh Sông Băng”, “Hoàng Tử”, “Vua Mạo hiểm Tây Tạng”, v.v. Trên các nền tảng mạng xã hội, anh đã thu hút hàng triệu người hâm mộ, và họ đều thân thương gọi anh là “Lão Vương”.

Vương Tương Quân đi bộ leo hơn 70 sông băng, ghi lại vẻ đẹp hiếm có của sông băng. (Ảnh mạng)

Nhưng vào ngày 20/12/2020, Vương Tương Quân, khi đó mới 30 tuổi, đã đột ngột qua đời khi đang leo sông băng Yiga ở huyện Gia Lê, thành phố Na Khúc, Tây Tạng. Phía chính quyền thông báo rằng “Hoàng Tử” qua đời do “bất cẩn rơi xuống sông băng”.

Tiểu Tả, tức Tả X Minh, người cùng thám hiểm với Vương Tương Quân, đã đăng tải video được cho là “lúc Vương Tương Quân gặp nạn”. Nhưng lời nói của Tiểu Tả trước sau mâu thuẫn, bị nghi ngờ rất nhiều, bao gồm thời gian xảy ra sự cố không nhất quán, chiếc áo lông vũ mà anh ta nhắc đến Vương Tương Quân mặc lúc gặp nạn cũng không khớp với sự thật.

Hình ảnh hiện trường Vương Tương Quân bị rơi xuống sông băng gây nhiều tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhưng theo thông báo phiên bản thứ hai của cảnh sát, lúc đó Tiểu Tả sau khi thấy Vương Tương Quân rơi xuống nước, đã muốn cứu anh, nhưng cũng bất cẩn rơi xuống theo. Sau khi Tiểu Tả cố gắng bò lên bờ, anh ta đã chạy đi tìm người giúp đỡ cứu người.

Theo lời của Tiểu Tả, sau khi bò lên, anh ta muốn quay lại cứu Vương Tương Quân, nhưng chiếc áo lông vũ dáng dài hiệu “Sanfo” trên người Vương Tương Quân sau khi ngấm nước trở nên quá nặng, hoàn toàn không kéo nổi. Cuối cùng, Vương Tương Quân bị nước cuốn đi. Nhưng ngay sau đó, sự thật “vả mặt” là: chiếc áo lông vũ “Sanfo” của Vương Tương Quân đang ở nhà, còn trong video bị rơi, anh ấy mặc một chiếc áo bông mỏng, ngắn, màu xanh lam.

Người nhà của Vương Tương Quân cũng chất vấn, con trai họ có 7-8 năm kinh nghiệm thám hiểm sông băng, nếu Tiểu Tả có thể bò lên từ dòng sông ngầm trong sông băng, tại sao Vương Tương Quân giàu kinh nghiệm lại không thể? Lời nói của Tiểu Tả khiến người ta nảy sinh vô số nghi ngờ.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng nghi ngờ, dựa trên video rơi xuống nước, phạm vi mặt nước mà Vương Tương Quân rơi xuống không hề rộng. Nếu Tiểu Tả cũng rơi xuống nước thì đáng lẽ phải ở gần Vương Tương Quân. Nếu Tiểu Tả có thể tự mình bò lên bờ, vậy tại sao Vương Tương Quân lại không thể tự bò lên bờ?

Cha của Vương Tương Quân, ông Vương Đông, chất vấn rằng ông chưa bao giờ xem video gốc lúc Vương Tương Quân rơi xuống nước. Video này có bị cắt ghép, chắp vá hay không, vẫn chưa thể kết luận, vì vậy ông yêu cầu tìm một cơ quan giám định bên thứ ba để giám định video gốc thì mới có thể khiến người khác tin phục.

Video kỳ quái

Sau đó, có cư dân mạng phát hiện video được đăng một ngày trước khi Vương Tương Quân chết, khác với phong cách trước đây của anh. Trong video, anh không lộ mặt, bàn tay trong video cũng khác biệt rõ rệt so với tướng tay thô ráp của Vương Tương Quân. Điều kỳ quái hơn là, sau khi xử lý giảm nhiễu âm thanh nền, người ta lại có thể nghe thấy cuộc đối thoại đáng ngờ: “Nặng quá, gã này vẫn đang chảy máu.” “Đừng nói nữa, đừng nói bậy, nó chết thì chết.”

Do đó, mọi người nghi ngờ anh không phải chết do tai nạn, mà có khả năng bị mưu sát. Nhưng chính quyền thì lại dốc toàn lực “bác bỏ tin đồn” về cuộc đối thoại trong âm thanh nền đã giảm nhiễu.

Thậm chí có cư dân mạng Đại Lục nghi ngờ, video Vương Tương Quân rơi xuống nước được đăng ngày 20 là video được quay từ trước đó, nói cách khác, video rơi xuống nước đăng ngày 20 là hoàn toàn bịa đặt, sự thật về việc rơi xuống nước không tồn tại. Vương Tương Quân căn bản không phải mất tích hay chết do rơi xuống nước. Có phải tin đồn hay không, hãy tự mình xem thời gian quay bản gốc của video rơi xuống nước, bạn sẽ hiểu cái gì mới thực sự là bịa đặt.

Sau đó, có cư dân mạng đào ra được, từng có người bình luận bên dưới livestream của Vương Tương Quân, nhắc nhở anh “người bên cạnh anh không đáng tin”, bảo anh hãy tự mình mau chóng rời đi.

Có người phát hiện, lúc Vương Tương Quân livestream khi còn sống, từng có tài khoản “Hạ Thủy Mộng Trạch 111111” gửi hàng loạt lời đe dọa: “Nấu cháo Lão Vương”, “Ăn Lão Vương cho đỡ sợ”, “Ngày mai gặp ở địa ngục”.

Cư dân mạng sau đó phát hiện, ảnh nền tài khoản “Hạ Thủy Mộng Trạch 111111” giống với ảnh nền tài khoản chính của Tiểu Tả, đều là ảnh nền của homestay mà họ từng mở, họ nghi ngờ “Hạ Thủy Mộng Trạch 111111” chính là Tiểu Tả.

B&B Tiểu Tả

Còn có cư dân mạng phát hiện, trong livestream cuối cùng của Vương Tương Quân trước khi qua đời, anh không bán hàng, mà ngồi ngẩn người suốt một tiếng đồng hồ.

Livestream cuối cùng của Vương Tương Quân trước khi qua đời, anh ngồi ngẩn người một tiếng. (Ảnh mạng)

Có cư dân mạng Đại Lục phân tích: “Homestay Tiểu Tả ‘treo đầu dê bán thịt chó’ của Tả X Minh là ở Tây Song Bản Nạp. Tả X Minh lừa Lão Vương nói rằng cần rời đi vài ngày để về hủy đăng ký homestay, nhưng homestay Tiểu Tả đã hủy đăng ký từ ngày 24/07/2019 rồi. Trong livestream, Tả đều nói rõ là do dịch bệnh nên kinh doanh không tốt, bị phá sản, nhưng lúc hủy đăng ký đã có dịch chưa? Anh ta rời đi ba ngày rồi quay lại bên Lão Vương, bên cạnh và phía sau đều có thêm những người không rõ lai lịch, những người công khai xuất hiện chỉ có “Lưu Lãng Cẩu” và ‘Thiết Ngưu’.”

Cư dân mạng phân tích thêm: “Tại sao Tiểu Tả lại lừa Lão Vương (Vương Tương Quân)? Ba ngày anh ta rời đi là để làm gì hoặc đi gặp ai? Suy luận của tôi là anh ta xuống núi đón người! Sau đó bí mật cài cắm ở phía sau Lão Vương. Sau đó Lão Vương phát hiện ra, bọn họ dùng lợi ích dụ dỗ, thương lượng không được thì liền cưỡng bức khống chế Lão Vương. Cho nên mới có sự sợ hãi bất thường, các loại ám thị bằng ngôn ngữ và cử chỉ của Lão Vương trước khi bị hại, ở trong siêu thị rõ ràng là ám thị 110 (số điện thoại cảnh sát)… Nói đơn giản thêm chút nữa: Lão Vương bị hại trong hang băng.”

“Video rơi xuống nước chỉ là một giả tượng ‘che mắt thiên hạ’, mục đích là để chuyển hướng chú ý và rửa sạch tội danh. Không có video rơi xuống nước đó, bọn họ thực sự không biết giải thích thế nào. Không vớt được người thì sự thật vĩnh viễn không lộ ra, mà có vớt được thì cũng là ‘gặp nạn rơi xuống nước’.”

Thi thể thật giả

Ngày 14/03/2021, nhà chức trách lại ra một thông báo, tuyên bố đã tìm thấy thi thể của Vương Tương Quân. Không ít người dân địa phương ở huyện Gia Lê và cha của Vương Tương Quân, ông Vương Đông, đều nghi ngờ thi thể được vớt lên, vì chiều cao cao hơn Vương Tương Quân khoảng 10 cm, và đặc điểm ngón chân cũng khác.

Cha của Vương Tương Quân còn cho biết thi thể đã bị biến dạng hoàn toàn (mặt mũi không thể nhận ra), chi tiết lông tóc cũng khác, thi thể không có râu, không có lông chân, khác với đặc điểm lúc còn sống của con trai ông. Ông yêu cầu giám định DNA lại, nhưng lại gặp phải nhiều tầng lớp cản trở.

Ngoài ra, đối với kết quả khám nghiệm tử thi, ông Vương Đông cũng có nghi ngờ, vì lần đầu tiên dùng DNA của em trai Vương Tương Quân để đối chiếu, đã không khớp. Lần thứ hai, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của gia đình, nhà chức trách sắp xếp ông Vương Đông đi đối chiếu, thì lại “khớp”. Nhưng ông Vương Đông cho biết ông không được chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, nên cũng nghi ngờ kết quả khám nghiệm lần này, và đã ủy quyền cho luật sư xin một cơ quan giám định bên thứ ba đưa ra kết luận giám định DNA của thi thể.

Tống Tổ Đức, một người có ảnh hưởng lớn trên mạng Đại Lục, cũng chất vấn rằng giám định DNA của bên thứ ba là một quy trình vô cùng đơn giản, không hiểu tại sao lại bị làm cho phức tạp đến vậy. Công việc mấy ngày là có thể hoàn thành lại bị cố tình kéo dài mấy tháng trời, ông ta còn nghi ngờ cả luật sư mà nhà họ Vương tìm đến.

Cư dân mạng đặt câu hỏi, nếu thi thể được tìm thấy không phải là Lão Vương, vậy rốt cuộc Vương Tương Quân đang ở đâu?

Cái chết của Vương Tương Quân vào thời điểm đó đã dấy lên làn sóng chất vấn và truy cứu trách nhiệm kéo dài ít nhất nửa năm trên mạng. Có cư dân mạng cho rằng, tại sao video và lời nói của nhóm người đó lại để lại nhiều sơ hở như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ tưởng Lão Vương chẳng qua chỉ là một “dân đen” không có vị thế, đã coi thường sức hút từ linh hồn của Lão Vương, và cũng coi thường sức hút từ sự huyền bí của vụ việc. Nhất thời, fan thật và fan “hóng hớt” kéo đến ồ ạt, trên mạng đầy rẫy các kiểu “bóc phốt” và phân tích.

Dư luận bên ngoài nghi ngờ, cái chết của Vương Tương Quân là do đã quay được bí mật quốc gia hoặc bí mật của tổ chức nào đó nên bị diệt khẩu. Vậy rốt cuộc Vương Tương Quân đã quay được bí mật gì lúc sinh thời?

(Còn tiếp)

Theo Epoch Times