Báo cáo điều tra chính thức về vụ tai nạn thương tâm khiến 6 sinh viên Đại học Đông Bắc thiệt mạng khi đang tham quan nhà máy của Tập đoàn Vàng Trung Quốc tại Nội Mông vừa được công bố vào ngày 27 tháng 12, lập tức gây ra làn sóng tranh cãi và nghi ngờ dữ dội trong dư luận.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, báo cáo xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào ngày 23 tháng 7 là một vụ tai nạn trách nhiệm an toàn sản xuất nghiêm trọng. Theo kế hoạch thực tập, 55 giảng viên và sinh viên thuộc Học viện Tài nguyên và Kỹ thuật Dân dụng của Đại học Đông Bắc đã đến tham quan thực tế tại phân xưởng tuyển nổi thuộc Công ty Mỏ Nội Mông, một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trung ương Tập đoàn Vàng Trung Quốc.

Vào lúc 10 giờ 24 phút, tấm sàn lưới thép phía trên bể tuyển nổi số 1 bất ngờ bị sập, khiến 1 giảng viên và 6 sinh viên rơi xuống bể. Hậu quả là 6 sinh viên thiệt mạng và 1 giảng viên bị thương.

Nguyên nhân trực tiếp được báo cáo chỉ ra là do tấm sàn lưới thép tại khu vực xảy ra tai nạn có kích thước nhỏ hơn thiết kế, phương pháp hàn thanh thép chịu lực gia cố không đáp ứng yêu cầu, và các mối hàn bị rỉ sét nghiêm trọng do môi trường ẩm ướt lâu ngày. Báo cáo kết luận rằng do mọi người tập trung lệch khỏi tuyến đường an toàn, tải trọng đám đông vượt quá khả năng chịu lực của mối hàn, dẫn đến việc kết cấu bị sập. Các nạn nhân rơi vào bể tuyển nổi, bị ngập trong bùn khoáng và tử vong do ngạt thở. Báo cáo này đã loại trừ các yếu tố như ngộ độc, bỏng hay thương tích cơ học.

Cơ quan chức năng đã đề nghị truy cứu trách nhiệm đối với 42 cá nhân, trong đó có 4 người thuộc công ty mỏ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Khẩn cấp Kỳ Tân Barag Hữu cũng bị khai trừ khỏi đảng và công chức, nhưng danh tính không được tiết lộ.

Tuy nhiên, kết luận điều tra này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận. Trước đó, một người thạo tin từ Đại học Đông Bắc từng tiết lộ với truyền thông rằng bùn khoáng mật độ cao trong bể tuyển nổi chứa các thành phần cực độc như hydro sunfua, đồng thời bên trong còn có các lưỡi dao khuấy hoạt động ở tốc độ cao. Người rơi xuống sẽ mất khả năng vận động chỉ trong vòng 1 phút và gần như không có cơ hội sống sót.

Việc báo cáo chính thức phủ nhận các yếu tố ngộ độc và thương tích cơ học đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Nhiều bình luận trên mạng xã hội Weibo mỉa mai rằng đây là một báo cáo “được biên soạn đúng quy trình”, và đặt câu hỏi liệu cái chết do ngạt thở có phải là cách giải thích để giảm nhẹ tính chất tàn khốc của vụ việc hay không.

Báo chí đại lục cũng chỉ ra nhiều lỗ hổng quản lý nghiêm trọng tại doanh nghiệp nhà nước này. Sàn thao tác không có biển báo tải trọng, không giới hạn số người, và thỏa thuận thực tập giữa nhà trường và doanh nghiệp không quy định rõ về quy trình an toàn. Đáng chú ý, đội cứu hộ của công ty đã đến hiện trường muộn tới gần 40 phút sau khi tai nạn xảy ra.

Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn nhận định trên nền tảng X rằng cái chết của 6 sinh viên là quá bi thảm, và ngay tại một doanh nghiệp trung ương được coi là an toàn, những cái bẫy chết người vẫn rình rập khắp nơi. Trong khi đó, nhà phân tích Tần Bằng chia sẻ với đài truyền hình rằng các doanh nghiệp nhà nước của ĐCSTQ thực chất vận hành kém hiệu quả và tham nhũng, thường đặt các yêu cầu chính trị lên trên tính mạng con người và các quy chuẩn an toàn.

Theo Epoch Times