Thời báo Tân Đường Nhân ngày 06/11/2025 đưa tin: Một máy bay chở hàng của công ty hậu cần toàn cầu UPS, vào chiều thứ Ba (ngày 4 tháng 11), đã rơi và phát nổ ở bang Kentucky, Hoa Kỳ, khiến tổng cộng 7 người thiệt mạng, bao gồm cả người trên máy bay và trên mặt đất, và 11 người bị thương. Khi vụ việc xảy ra, ngọn lửa gần như bao trùm cả con phố. Hiện tại, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang đóng cửa, nhân viên “kiểm soát không lưu” tại sân bay thiếu hụt, làm tăng rủi ro hàng không. Vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng này có thể trở thành bước ngoặt để chính phủ mở cửa trở lại.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, một máy bay chở hàng thân rộng của UPS vừa cất cánh thì cánh đã bốc khói dày đặc, ngay sau đó rơi xuống đất và phát nổ, một quả cầu lửa khổng lồ ngay lập tức bùng lên trời, ngọn lửa gần như bao trùm cả con phố.
Vào hoàng hôn thứ Ba, chiếc máy bay chở hàng này đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Louisville ở Kentucky, khiến tất cả 3 thành viên phi hành đoàn và 4 người trên mặt đất thiệt mạng, 11 người khác trên mặt đất bị thương, một số người bị thương nặng. Máy bay chở hàng dự kiến bay đến Honolulu.
Thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear: “Có ít nhất 11 người bị thương, trong đó một số người bị thương rất nghiêm trọng, hiện đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Tôi cho rằng con số thương vong sẽ còn tăng lên.”
Thống đốc bang Kentucky, Andy Beshear, đã đăng tweet trong đêm: “Tối nay, tôi yêu cầu mọi người tập trung tâm trí, cầu nguyện cho các nạn nhân của sự kiện bi thảm này ở Kentucky. Chúng ta cần tất cả tình yêu thương và sự hỗ trợ có thể có được ngay bây”
Thị trưởng Louisville, Craig Greenberg, xác nhận, không có hàng hóa nguy hiểm trên máy bay, hơn một trăm lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, đồng thời tìm kiếm các nạn nhân khác, một số con đường đã bị phong tỏa.
“Tôi cũng đã nói chuyện với các thành viên của ‘Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia’ (NTSB), họ sẽ đến trước 10 giờ sáng mai (ngày 5) và cử một đội ngũ lớn gồm 28 người để điều tra và xử lý thảm họa này.”
Louisville là trung tâm vận chuyển hàng hóa toàn cầu của UPS, trung tâm này sử dụng hàng nghìn nhân viên, phân loại hơn 400.000 gói hàng mỗi giờ và có 300 chuyến bay mỗi ngày.
UPS đã đưa ra một tuyên bố về vụ tai nạn hàng không, cho biết họ đã dừng hoạt động phân loại gói hàng vào tối xảy ra tai nạn. UPS cam kết đảm bảo an toàn cho nhân viên và vô cùng đau buồn trước tai nạn xảy ra ở Louisville.
Sân bay Louisville đã đóng cửa vào thứ Ba và đã mở cửa trở lại vào sáng thứ Tư (ngày 5). Sân bay ra tuyên bố cho biết có thể xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc hủy chuyến, hành khách cần theo dõi chặt chẽ thông tin chuyến bay.
Theo NTDTV