Nhà báo Akio Yaita nói Nhậm Chí Cường còn sống, kêu gọi chăm sóc y tế

Nhà báo Akio Yaita cho biết cựu doanh nhân bất động sản Nhậm Chí Cường vẫn còn sống trong nhà tù ở Bắc Kinh, nhưng sức khỏe đã rất yếu. Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc bảo đảm việc khám và điều trị cần thiết.
Theo bài viết của phóng viên Đường Binh trên Epoch Times ngày 6/10, gần đây xuất hiện thông tin nói ông Nhậm Chí Cường, người đang chịu án 18 năm tù, đã qua đời. Tối 5/10, nhà báo kỳ cựu Akio Yaita cho biết ông đã tìm hiểu qua một kênh đặc biệt đáng tin cậy và được biết ông Nhậm vẫn còn sống, song tình trạng không lạc quan.
Trong bài đăng trên nền tảng X ngày 5/10, ông Yaita nói ông có thông tin đáng tin cậy rằng ông Nhậm, 75 tuổi, vẫn đang thụ án tại một nhà tù ở Bắc Kinh. Ông cho biết sức khỏe của ông Nhậm hiện rất kém, cần được chăm sóc y tế đầy đủ và khẩn cấp.
Bài đăng dẫn lời người biết sự việc nói rằng vài năm trước, ông Nhậm được khám và bị nghi mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ông nhiều lần đề nghị được kiểm tra thêm và phẫu thuật, nhưng chưa nhận được xử trí y tế thích hợp. Theo lời người này, bệnh hiện đã xấu đi rõ rệt: mỗi đêm ông phải thức dậy đi vệ sinh hơn chục lần, cơ thể rất suy yếu và chịu đau đớn khó kham nổi. Nhà tù hiện chỉ cung cấp một số thuốc cơ bản, không còn kiểm soát bệnh hiệu quả.
Ông Yaita nhận định ông Nhậm từng ở trong hệ thống nhiều năm, nhưng nhiều lần dám nói thật với người có quyền lực và công khai ý kiến khác biệt, vì thế được gọi là “Nhậm Đại Pháo”. Ông đánh giá đây là một người đáng kính và mong cộng đồng quốc tế nhớ đến tên “Nhậm Chí Cường”.
Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức bố trí đầy đủ việc kiểm tra ung thư và điều trị cần thiết cho ông Nhậm. Nếu điều kiện y tế trong nhà tù không đáp ứng, ông đề nghị chuyển ngay ông Nhậm đến một bệnh viện đủ điều kiện hoặc chấp thuận cho ông được chữa bệnh ngoài nhà tù.
Ông Yaita cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế “không nên tiếp tục im lặng”. Ông đề nghị chính phủ Mỹ, Nhật Bản, các nước châu Âu, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông Nhậm, yêu cầu chính phủ Trung Quốc công khai thông tin y tế và bảo đảm ông được điều trị thích hợp.
Cuối bài đăng, ông nói: “Hãy tập hợp sức mạnh của các giới để ông ấy tiếp tục sống.”
Ông Nhậm xuất thân từ gia đình cán bộ cách mạng, thường được gọi là “hồng nhị đại”, và có quan hệ gần gũi với cựu Phó chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn. Ngày 6/1/2013, tại diễn đàn năm mới của Trường Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh, ông phát biểu lời kêu gọi dân chủ: “Tất cả quý vị có mặt ở đây, hãy cố gắng đứng lên, đẩy đổ bức tường trước mặt chúng ta! Xây dựng chế độ dân chủ cho xã hội chúng ta.” Ông nói: “Chế độ này đã mục ruỗng rồi!” và “Vấn đề chúng ta đang đối mặt chính là không ai dám đứng ra đòi hỏi những quyền mà mình đáng lẽ phải có!”
Tháng 9/2015, ông Nhậm chia sẻ lại bài đăng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản về câu “Chúng ta là những người kế tục chủ nghĩa cộng sản”, và nói khẩu hiệu này “đã lừa dối mấy chục năm”. Ông cũng công khai chất vấn yêu cầu của ông Tập Cận Bình rằng truyền thông của đảng phải “mang họ Đảng”, cho rằng điều đó tương đương bỏ rơi người dân.
Đầu tháng 3/2020, trong một bài viết, ông Nhậm chỉ trích việc chính quyền Trung Quốc che giấu sự thật khi ứng phó đại dịch COVID-19. Không nêu đích danh ông Tập Cận Bình, ông châm biếm người “đích thân chỉ huy, đích thân bố trí” chống dịch là “một chú hề đã cởi hết quần áo nhưng vẫn khăng khăng làm hoàng đế”. Ông cáo buộc người đó giơ cao “tấm vải che thân” để che giấu sự bất lực, và không hề che giấu quyết tâm rằng “ai không cho tôi làm hoàng đế thì tôi sẽ khiến người đó diệt vong”. Đây là lời chỉ trích của ông Nhậm được bài nguồn dẫn lại.
Không lâu sau khi bài viết xuất hiện, ông Nhậm mất liên lạc. Nhiều người bạn xác nhận ông bị đưa đi ngày 12/3/2020; chính quyền Trung Quốc xác định đây là một “trọng án” về an ninh quốc gia. Tháng 9 cùng năm, ông bị tuyên án 18 năm tù.
Năm 2024, trên mạng xuất hiện một bức thư ngỏ được cho là của con gái ông Nhậm. Trong thư, người viết nói cha mình đã mắc “bệnh tuyến tiền liệt nghiêm trọng” trước khi vào tù và cần được phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, trong bốn năm ở tù, ông “vẫn chưa được phẫu thuật và điều trị hiệu quả, bệnh tình không ngừng xấu đi”. Bức thư còn nói gần đó ông được chẩn đoán mắc hen suyễn, nhưng sau nhiều lần khẩn cầu vẫn chưa được phẫu thuật.
Ngày 27/9/2026, mạng xã hội lan truyền một đoạn phát biểu của ông Phan Thạch Ngật tại một cuộc gặp riêng. Ông hiếm hoi nói về người bạn Nhậm Chí Cường, kể rằng trước khi bị bắt, ông Nhậm viết một bức thư gửi 11 người. Ông Phan nói mình tránh được việc bị bắt nhờ đã đến Mỹ, còn những người khác đều bị bắt. Phát biểu này gây nhiều chú ý trên mạng.
Theo Đường Binh, Epoch Times. Bài đăng được nguồn dẫn: Akio Yaita trên X.
