Theo Kyiv Post, tin tức về việc ông trùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin có mặt trên chiếc máy bay định mệnh rơi ở Nga vào tối thứ Tư (23/8) dường như đã gây chia rẽ giữa những người dùng mạng xã hội Nga, khi họ cố gắng tìm ra chính xác ai là người chịu trách nhiệm và động cơ của họ là gì.

Tổng thống Putin, những phần tử bất hảo trong quân đội Nga và tất nhiên – kể cả Mỹ – đều là nghi phạm.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, mặc dù các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy máy bay có thể đã bị hoả tiễn phòng không Nga bắn hạ.

Và cuộc điều tra chính thức của Nga về vụ việc – đáng tin cậy đến mức nào – vẫn còn là điều đáng bàn cãi, vì vậy trong thời gian chờ đợi, đây là một số phản ứng và suy nghĩ của công chúng Nga.

# Cũng giống như hầu hết thế giới phương Tây, một số người Nga cho rằng Tổng thống Putin là nghi phạm số 1. Đề cập đến một loạt vụ đánh bom vào các chung cư ở Matxcơva và Volgodonsk năm 1999  mà – một số người tin rằng chính Putin đã nhúng tay vào, một người đã viết: “Putin là kẻ gây ra vụ đánh bom này, người bảo đảm cho sự thành công của các cuộc tấn công khủng bố kể từ năm 1999”.

Những người khác tỏ ra ít quan tâm hơn đến động cơ và chỉ đơn giản là ghi điểm: “Putin: 1, Prigozhin: 0”.

Tuy nhiên, những người khác hoài nghi về việc Tổng thống Putin sẽ làm điều gì đó trắng trợn như vậy. “Tôi không tin ông ấy bị giết một cách rõ ràng như vậy”, một người viết.

Trong khi đó có người đề cập đến mối thù truyền kiếp giữa Prigozhin với quân đội Nga, lưu ý: “Rất có thể binh lính đã báo thù”.

Những người khác thậm chí còn cho rằng có thể đây là một vở kịch do Prigozhin dàn dựng. Những người khác cũng đồng tình, chỉ ra việc thiếu thi thể làm bằng chứng, hoặc xét nghiệm ADN cho thấy tất cả chỉ là lừa đảo.

Và không thể tránh khỏi, giống như bất kỳ sự kiện toàn cầu nào khác, Mỹ cũng nghiễm nhiên trở thành nghi phạm trong sự kiện này.

Mặc dù tình huống chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được cơ quan điều tra Nga công bố, nhưng bản thân các quan chức Mỹ có vẻ tự tin rằng họ biết ai chịu trách nhiệm.

Một quan chức cấp cao của Toà Bạch Ốc cho biết vào tối thứ Tư rằng cái chết của Prigozhin ở Nga sẽ không phải là điều bất ngờ vì ông ấy đang bất hòa với Tổng thống Putin.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã xem các báo cáo” về vụ tai nạn.

Bà nói: “Nếu được xác nhận thì không ai ngạc nhiên. Cuộc chiến thảm khốc ở Ukraina đã dẫn đến việc một đội quân tư nhân hành quân vào Mát-xcơ-va, và bây giờ – có vẻ như – đã xảy ra chuyện này”.

Về phía chính quyền Nga, Tổng thống Putin hôm 24/8 đã ca ngợi ông Prigozhin là một doanh nhân tài năng, và nói rằng ông muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình của những người thiệt mạng. Đề cập nguyên nhân máy bay rơi, ông Putin nói cần phải chờ kết quả điều tra chính thức và việc này sẽ mất một thời gian.

Vào tối 23/8, chiếc máy bay Embraer Legacy 600 EMBR3.SA, bay từ Mát-xcơ-va đến St. Petersburg, được cho là chở thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin và các thành viên cấp cao trong nhóm của ông, đã bị rơi gần làng Kuzhenkino ở vùng Tver phía bắc Mát-xcơ-va.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó nhìn thấy chiếc máy bay lao thẳng xuống đất. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay không có dấu hiệu trục trặc nào cho đến khi lao đột ngột xuống đất trong 30 giây cuối cùng.

Ông Prigozhin là người lãnh đạo một cuộc binh biến chống lại lãnh đạo quân đội Nga cách đây hai tháng.