Người khiếu kiện tố cảnh sát Bắc Kinh thu tiền khi bàn giao họ cho địa phương
Những người khiếu kiện tại Trung Quốc nói với The Epoch Times rằng sau khi chặn bắt người đi khiếu kiện, cảnh sát Bắc Kinh thu tiền từ cơ quan duy trì ổn định ở địa phương để chuyển giao họ, với mức có thể lên đến hàng nghìn nhân dân tệ mỗi người. Theo những người được phỏng vấn, một phần kinh phí sau đó quay trở lại tay quan chức địa phương.

Những người khiếu kiện tại Trung Quốc nói với The Epoch Times rằng sau khi chặn bắt người đi khiếu kiện, cảnh sát Bắc Kinh thu tiền từ cơ quan duy trì ổn định ở địa phương để chuyển giao họ, với mức có thể lên đến hàng nghìn nhân dân tệ mỗi người. Theo những người được phỏng vấn, một phần kinh phí sau đó quay trở lại tay quan chức địa phương.
Người khiếu kiện ở Sơn Đông là Triệu Sảng nói bà bị trả đũa sau khi tố cáo Lưu Hải Đào, một cảnh sát thuộc phân cục Thị Trung của Công an thành phố Tế Nam, lạm dụng quyền lực, đe dọa, dụ dỗ và lừa tiền, lừa tình. Bà kiên trì khiếu nại nhiều năm nhưng bị cảnh sát Tế Nam chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát với các cáo buộc “gây rối”, “tống tiền” và “sử dụng trái phép mạng thông tin”. Do tình tiết chưa rõ và chứng cứ chưa đủ, cuối cùng bà được bảo lãnh chờ xét xử, theo bài báo.
Bà Triệu nói với The Epoch Times rằng trong số nhiều người khiếu kiện bà từng tiếp xúc, không ít người bị cảnh sát Bắc Kinh đưa đi rồi chuyển cho cơ quan duy trì ổn định của các địa phương với khoản tiền đổi lại. Bản thân bà cũng nhiều lần bị cảnh sát Bắc Kinh chặn bắt và bàn giao cho cơ quan duy trì ổn định ở Tế Nam.
Theo lời bà, mỗi khi có đại hội hoặc đợt giải tán người khiếu kiện, việc cảnh sát Bắc Kinh “bán” người khiếu kiện diễn ra phổ biến. Bà kể rằng đôi khi phía địa phương mang tiền mặt đến, số tiền có thể từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ một người; tiền được đếm tại chỗ rồi hai bên trao người và tiền.
Bà cho biết chính quyền địa phương quyết định có bỏ tiền đưa người khiếu kiện về hay không tùy mức độ ảnh hưởng của vụ việc. Chẳng hạn, nếu người đó tố cáo một quan chức hoặc nắm hồ sơ đủ sức gây ảnh hưởng đến quan chức ấy, địa phương sẽ chi tiền đưa họ trở lại, theo bà Triệu.
Ngô Lập Tân, một cựu quân nhân Trung Quốc đã chạy sang Mỹ, từng bị cảnh sát theo dõi, quấy nhiễu và giám sát liên tục năm năm vì tổ chức và tham gia hoạt động của hội thánh tại gia. Từ tháng 8/2019, gần như tháng nào ông cũng bị đưa đến đồn để răn đe; trong thời gian đó, ông nói mình bị cảnh sát đánh đập và ngược đãi.
Ông Ngô cho rằng những người ở mỗi cấp tham gia công tác duy trì ổn định đều có thể hưởng lợi từ kinh phí trung ương cấp xuống. Một phần tiền quay trở lại tay quan chức, tạo thành vòng luẩn quẩn.
Theo ông, các cơ quan công an và văn phòng cấp khu phố cùng những bộ phận khác trong hệ thống coi việc này như một hoạt động kiếm tiền, còn người khiếu kiện bị xem như nguồn thu cho quan chức.
Ông Ngô nói mình từng tiếp xúc nhiều người khiếu kiện có vấn đề hàng chục năm không được giải quyết, cuối cùng qua đời trên hành trình đi khiếu kiện.
Ông đặt câu hỏi vì sao kinh phí duy trì ổn định lại lớn đến mức vượt chi tiêu quân sự và gọi đó là điều đáng sợ. Đây là phát biểu của ông trong cuộc phỏng vấn. Ông kể rằng đã quen một số người đi khiếu kiện mười mấy đến hơn hai mươi năm, vẫn tiếp tục cho đến trước khi qua đời nhưng vấn đề không được giải quyết.
DKN trước đó đã đăng lời kể của bà Triệu Sảng về hành trình rời Trung Quốc. Bài nguồn mới ngày 8/10 tập trung vào cáo buộc thu tiền để chuyển giao người khiếu kiện.
Theo bài phỏng vấn của Hồng Ninh, The Epoch Times, ngày 8/10/2026.

