Thứ Năm, 01.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệuYouTube
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Người khiếu kiện Sơn Đông kể hành trình cùng con gái rời Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 30/9, Triệu Sảng cáo buộc bị trả đũa sau khi tố cáo cảnh sát và kể việc cùng con gái rời đại lục mùa hè này.

Tuệ Minh ·
Người khiếu kiện Sơn Đông kể hành trình cùng con gái rời Trung Quốc
Ảnh minh hoạ

Đại Kỷ Nguyên ngày 30/9 đăng cuộc phỏng vấn bà Triệu Sảng, một người khiếu kiện ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Bà nói mình bị trả đũa sau khi tố cáo ông Lưu Hải Đào, cựu trưởng đồn công an Bạch Mã Sơn thuộc Công an quận Thị Trung, lạm dụng chức quyền, đe dọa và lợi dụng bà về tiền bạc lẫn tình dục. Bà kể mùa hè năm nay đã cùng con gái vượt núi rời Trung Quốc đại lục sau thời gian dài sống trong sợ hãi.

Từ vụ lừa đảo đến quá trình khiếu kiện

Bà Triệu nói quá trình khiếu kiện bắt đầu từ một vụ lừa đảo qua mạng kiểu “sát trư bàn”. Tháng 4/2023, bà gọi đường dây 12345 để tố cáo người mà nguồn bài gọi là Vương. Theo bà, sau đó người này lái xe BMW, đưa ông Trần Thạc, khi ấy là phó trưởng đồn Bạch Mã Sơn, đến đe dọa bà và nói bà có thể bị tạm giữ nếu tiếp tục tố cáo.

Bà Triệu cho rằng ông Trần không làm đúng thủ tục khi đến xử lý vụ việc và nghi đây là một lần “cảnh sát đến hiện trường giả”. Sau khi bà khiếu nại, ông Trần nói đã “giải quyết xong” đơn. Bà tiếp tục tố cáo hai người. Theo lời kể của bà, tháng 5/2023, vợ chồng ông Vương xịt hơi cay và đánh bà cùng con gái, khiến bà bị thương nặng ở mặt và gãy xương mũi.

Cáo buộc đối với cựu trưởng đồn

Sau đó, mẹ con bà nhiều lần đến Bắc Kinh khiếu kiện. Bà Triệu cáo buộc ông Lưu Hải Đào đã dùng lời đe dọa để ép bà quan hệ tình dục trong khoảng một năm, nhằm ngăn bà tiếp tục khiếu kiện. Theo lời bà, ông Lưu nói mình là con đường duy nhất để giải quyết vụ việc, và dù bà có tố cáo đến đâu, hồ sơ cuối cùng vẫn quay về cơ quan của ông. Bà kể ông còn cảnh báo rằng bà có thể sắp bị tạm giữ với cáo buộc “gây rối trật tự”.

Bà Triệu nói khi ấy mình sợ bị kết án, không còn ai chăm sóc con gái nên đã phải khuất phục. Sau khi nhận ra mình bị ông Lưu lừa dối, bà bắt đầu công khai tố cáo bằng tên thật trên mạng. Bà mô tả sức ép tâm lý lúc đó: “Tôi thật sự sợ. Cảm giác như một người cai ngục đối diện một tù nhân; khi ấy tôi là người nằm trong phạm vi quản lý của ông ta”.

Cuộc sống trong lo sợ

Bà Triệu kể từ tháng 3/2025, Công an quận Thị Trung giám sát bà trên nhiều mặt; các tài khoản WeChat, Douyin và Baidu Netdisk của bà bị cảnh sát đăng nhập trái phép. Khi bà đến Bắc Kinh khiếu kiện, cảnh sát chuyển bà về cho Công an Tế Nam với nghi vấn “gây rối trật tự”.

“Tôi phản đối: người tôi tố cáo chính là công an Tế Nam, sao lại giao tôi cho công an Tế Nam?”, bà thuật lại. Theo lời bà, phía Tế Nam nói bà bị nghi “gây rối trật tự” và “tống tiền”; bà cho biết viện kiểm sát cho rằng sự việc chưa rõ, chứng cứ chưa đủ và đồng ý cho bà tại ngoại chờ điều tra.

Bà Triệu kể từng bị bắt thêm một lần với nghi vấn “sử dụng mạng thông tin trái phép” sau khi, trong một nhóm WeChat, bà gọi một người đàn ông lái xe xúc tấn công người khác ở Phòng Sơn, Bắc Kinh là “anh hùng xe xúc”.

“Thật không còn hy vọng. Con gái tôi cũng chịu tổn thương tâm lý rất nặng. Ngày nào chúng tôi cũng kinh sợ vì không biết giây tiếp theo mình có bị bắt hay không”, bà nói.

Bà Triệu cho biết đã gửi nhiều đơn tố cáo đến cơ quan tiếp dân Bắc Kinh và các nơi khác, nhưng cho rằng chúng bị chặn giữa đường. Con gái bà, bé Tiểu Nguyệt, 11 tuổi, kể với Đại Kỷ Nguyên rằng em từng trực tiếp nộp đơn ở cơ quan tiếp dân và bị cảnh sát đưa đi hỏi, nhưng vẫn muốn giúp mẹ. “Sợ họ làm gì? Họ đâu thể làm gì cháu; họ cũng đâu thể tạm giữ cháu? Nếu không tự đi thì làm sao biết thư mình gửi có bị chặn giữa đường hay không?”, em nói.

Bà Triệu nói đã mất niềm tin vào con đường khiếu kiện thông thường. Theo lời bà, bà thường thấy những người khiếu kiện quanh mình bị bức hại đến chết, còn bản thân bị cảnh sát quấy rối, tạm giữ; con gái phải chịu áp lực tinh thần nghiêm trọng. “Ngày nào chúng tôi cũng như chim sợ cành cong”, bà nói. Tiểu Nguyệt kể mỗi khi thấy xe cảnh sát gần nhà, em lại lo mẹ sẽ bị bắt. Em đã chuẩn bị tâm lý cho ngày mẹ có thể báo mình sắp bị đưa đi.

Rời đại lục

Bà Triệu nói hai mẹ con quyết định ra đi khi không thấy lối thoát. Lo bị bắt trước khi rời đi, họ cải trang thành nam giới và liên tục thay chỗ ẩn náu. Họ đi đường dài, vượt núi và sông, nhiều lần gặp nguy hiểm trước khi đến một quốc gia dân chủ; nguồn bài không nêu tên nước đó.

Theo bà Triệu, sau khi họ ra khỏi Trung Quốc, cảnh sát Tế Nam tìm cách dùng người mẹ đang bệnh nặng của bà để dụ bà về nước. Bà kể mình từng nản lòng nhưng vẫn phải đi tiếp: “Chúng tôi không còn đường lui. Nếu quay lại, chúng tôi sẽ chết. Không còn đường lui thì chỉ có thể tiếp tục tiến lên”.

Nguồn: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, phóng viên Hồng Ninh phỏng vấn, đăng ngày 30/9/2026. Các cáo buộc và trải nghiệm cá nhân trong bài được quy thuộc cho bà Triệu và con gái.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN