Các gia đình người Palestine bằng ô tô, xe tải và cả xe kéo bằng lừa. Họ chất lên xe tất cả những tài sản có thể đem theo được, và chen chúc trên đường hướng về phía nam từ Gaza trước tối hậu thư từ Israel. Lực lượng Hamas thì vẫn kêu gọi người dân ở lại.

Trong khi Liên Hợp Quốc vẫn đang nỗ lực kêu gọi Israel đảo ngược quyết định chưa chưa từng có trong lịch sử nhằm tránh một thảm hoạ nhân đạo, thì một số các gia đình ở Gaza phải đối mặt với những tình thế tiến thoái lưỡng nan khi quyết định nên rời đi hay ở lại, vì trước mắt họ không có nơi nào an toàn. 

Các cuộc tấn công của Israel đã san bằng toàn bộ các cơ sở hạ tầng thành phố và Gaza đã bị các nguồn cung thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đều bị phong toả, và điện thì đã mất hoàn toàn.

Một người dân cùng với một nhóm khoảng 150 chạy trốn khỏi cuộc không kích của Israel hồi đầu tuần nói: “Chúng tôi mất tất cả, nhà cửa, đồ đạc, mọi thứ”, “Tất cả những gì chúng tôi có là những đứa con của mình và đó là lý do tại sao chúng tôi ra đi. Chúng tôi không muốn mất bọn trẻ”… “ chúng tôi không đáng phải chịu điều này”.

Văn phòng truyền thông của Hamas cho biết, có 3 cuộc không kích nhằm vào những chiếc ô tô đang trên đường hướng về phía nam từ Thành phố Gaza, và khiến 70 người thiệt mạng.

Hai nhân chứng khác cho biết, có một cuộc tấn công nhằm vào những chiếc ô tô đang bỏ chạy gần Deir el Balah, phía nam khu vực Israel yêu cầu người dân sơ tán.

Một gia đình Palesstine kể lại, khi đang lái xe từ nhà của họ từ phía bắc thì cuộc tấn công xảy ra phía trước mặt họ và khiến hai chiếc xe ô tô khác bốc cháy. 

Nhiều nhân chứng khác cũng kể lại việc họ bị tấn công khi trên đường về phía Nam. Những người dân nói rằng, họ không biết có nên tin rằng những người Isarel đang cố gắng vì sự an toàn của họ.

Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cho biết, không thể vận chuyển những người bị thương khỏi bệnh viện một cách an toàn, nhanh chóng. Trong khi hiện tại họ vẫn đang phải vật lộn với số lượng người chết và bị thương lớn và gia tăng liên tục.

Người phát ngôn Juliette Touma của cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine – hay còn gọi là UNRWA cho biết, họ sẽ không sơ tán các trường học, nơi hàng trăm nghìn người đã chọn làm nơi trú ẩn. 

Philippe Lazzarini, tổng ủy viên UNRWA nói: “Quy mô và tốc độ của cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra thật đáng kinh ngạc. Gaza đang nhanh chóng trở thành một địa ngục và đang trên bờ vực sụp đổ”.