Hôm ngày 13/10, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin, nhóm cuối cùng trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn, tạm dừng cuộc chiến kéo dài hai năm tại Dải Gaza. Cùng thời điểm, Tổng thống Donald Trump đã đến Israel và đưa ra một tuyên bố quan trọng: “cuộc chiến đã kết thúc”.

Trong số các con tin được thả, bảy người đầu tiên đã được đưa về Israel để đoàn tụ với gia đình và kiểm tra y tế. 13 người còn lại được bàn giao cho các quan chức Hội Chữ thập đỏ để vận chuyển qua Gaza. Đây là 20 con tin còn sống cuối cùng được trả tự do, đổi lại, Israel sẽ thả 1.900 tù nhân Palestine. Thi thể của 28 con tin đã thiệt mạng cũng sẽ được bàn giao, mặc dù thời gian cụ thể chưa được công bố.

Tại Tel Aviv, không khí vỡ oà trong niềm vui khi tin tức về việc các con tin được giải cứu được loan báo. Hàng chục ngàn người dân Israel đã theo dõi sự kiện này qua các màn hình công cộng trên toàn quốc. Trong khi đó, người Palestine cũng đang chờ đợi sự trở về của hàng trăm tù nhân.

Việc trao đổi này đã thắp lên hy vọng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước đến nay giữa Israel và Hamas, dù tương lai của Gaza vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Thỏa thuận ngừng bắn cũng được kỳ vọng sẽ mở đường cho một làn sóng viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào Gaza, nơi hàng trăm ngàn người đang lâm vào cảnh vô gia cư và thiếu lương thực.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump đến khu vực nhằm thảo luận sâu hơn về thỏa thuận do Hoa Kỳ đề xuất và các kế hoạch hậu chiến. Cuộc chiến, bắt đầu từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người Israel và hơn 67.000 người Palestine, theo số liệu từ cơ quan y tế do Hamas điều hành.

Cuộc xung đột đã tàn phá nặng nề Dải Gaza, khiến khoảng 90% dân số phải di dời và gây ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Sự trở về của các con tin đã khép lại một chương đầy đau thương đối với Israel, nơi công chúng đã không ngừng tuần hành và biểu tình để kêu gọi trả tự do cho họ.

Dù Tổng thống Trump đã tuyên bố chiến tranh kết thúc, nhiều vấn đề gai góc vẫn còn đó. Israel yêu cầu Hamas phải giải giáp vũ khí, trong khi Hamas muốn bảo đảm quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza. Kế hoạch do Hoa Kỳ đề xuất về một cơ quan quốc tế quản lý Gaza và một lực lượng an ninh do Ả Rập lãnh đạo vẫn đang được thảo luận. Tương lai của khu vực sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán sắp tới tại Ai Cập, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia.

Liên Hợp Quốc cho biết Israel cho đến nay đã phê duyệt 190.000 tấn viện trợ vào Gaza, nơi một số khu vực đang trải qua nạn đói.

Cơ quan quân sự Israel phụ trách viện trợ nhân đạo ở Gaza cho biết lượng viện trợ vào dự kiến sẽ tăng vào Chủ Nhật lên khoảng 600 xe tải mỗi ngày, như đã quy định trong thỏa thuận.

“Phần lớn Gaza là một vùng đất hoang tàn,” Giám đốc nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher, nói với hãng tin AP vào Chủ Nhật. Ông cho biết Liên Hợp Quốc có kế hoạch cho hai tháng tới để khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản và các dịch vụ khác, mang vào hàng ngàn tấn thực phẩm và nhiên liệu và dọn dẹp đống đổ nát.