Tờ báo The Epoch Times tại New York vừa nhận được một phong bì chứa bột trắng khả nghi, một hành động leo thang trong chiến dịch đe dọa và khủng bố tâm lý được cho là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đạo diễn. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các đối tượng thân Bắc Kinh đang gia tăng các hành động mạo danh và đe dọa bạo lực nhắm vào tờ báo này.
Vào ngày 7 tháng 10, một phong bì màu vàng có dấu bưu chính từ Trung Quốc đã được gửi đến văn phòng The Epoch Times. Bên trong chứa một tờ báo và một túi bột trắng. Tờ báo đã ngay lập tức báo cho Sở Cảnh sát New York và các cơ quan liên bang. Mẫu bột đã được thu giữ để xét nghiệm.
Vụ việc này không phải là một hành động riêng lẻ. Trong những tháng gần đây, một chiến dịch quấy rối quy mô lớn đã được khai triển. Các đối tượng được cho là tin tặc của ĐCSTQ đã mạo danh email và nhân viên của The Epoch Times để gửi hàng loạt thư đe dọa đến các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ như Toà Bạch Ốc, CIA, FBI, cũng như các tổ chức ở Đài Loan, Anh và Cộng hòa Séc.
Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi và trắng trợn. Chúng tạo ra các tài khoản mạng xã hội giả mạo các nhân sự cấp cao của tờ báo. Một tài khoản giả danh ông Hoàng Vạn Khánh, tổng biên tập phiên bản tiếng Trung của The Epoch Times, đã liên tục đăng những lời đe dọa bạo lực, tuyên bố sẽ lái xe đâm vào đám đông và nổ súng ở Đài Loan.
Những kẻ tấn công còn gửi cả ảnh chụp màn hình các hành vi của chúng cho The Epoch Times như một lời chế nhạo, với những thông điệp thách thức như “Bạn có thể làm gì tôi?”.
Ông Jasper Fakkert, tổng biên tập phiên bản tiếng Anh của The Epoch Times, đã ra tuyên bố mạnh mẽ lên án chiến dịch này, khẳng định tờ báo sẽ không bị đe dọa và sẽ tiếp tục sứ mệnh cung cấp thông tin trung thực, không bị kiểm duyệt cho thế giới.
Các chuyên gia an ninh mạng nhận định đây là một phần trong “cuộc chiến không giới hạn” của ĐCSTQ. Ông Casey Fleming từ công ty tư vấn BlackOps Partners gọi đây là hành động “khủng bố” nhằm gây áp lực tâm lý và làm suy yếu đối thủ từ bên trong. Ông cho rằng sự tồn tại của các tổ chức dám vạch trần sự cai trị của ĐCSTQ như The Epoch Times là một nỗi xấu hổ mà Bắc Kinh phải tìm cách loại bỏ.
Nguồn cơn của chiến dịch được cho là xuất phát từ chỉ thị cá nhân của lãnh đạo Tập Cận Bình vào cuối năm 2022, yêu cầu tập trung tấn công các công ty do học viên Pháp Luân Công thành lập.
The Epoch Times được thành lập vào năm 2000 tại Atlanta bởi các học viên Pháp Luân Công đã trốn khỏi cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Mục tiêu của họ là đưa thông tin bị kiểm duyệt gắt gao ra khỏi Trung Quốc và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ đối với hàng chục triệu người mà phần lớn không được đưa tin. Chế độ đã bắt giữ hàng chục cộng tác viên ban đầu của nhà xuất bản ở Trung Quốc, kết án một số người lên đến 10 năm tù.
Đây không phải lần đầu tiên The Epoch Times bị nhắm đến. Năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận nhiều vụ gián điệp mạng do Bắc Kinh chỉ đạo nhắm vào tờ báo.
Đoàn nghệ thuật biểu diễn Shen Yun cũng là một mục tiêu tấn công nổi bật.
Năm 2006, Shen Yun đã được các học viên Pháp Luân Công thành lập tại New York, đoàn nghệ thuật này đi lưu diễn vòng quanh thế giới mỗi năm. Sứ mệnh của họ là giới thiệu văn hóa “Trung Quốc trước thời cộng sản”, đồng thời phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chính vì vậy, nhiều nhà hát danh tiếng trên thế giới đã nhận được thư đe dọa trước các buổi diễn của Shen Yun. Những kẻ này yêu cầu phải hủy buổi diễn và đe dọa sẽ dùng đến bạo lực.
Ông Hoàng, tổng biên tập phiên bản tiếng Trung của The Epoch Times, cho biết các hành động này mang dấu ấn của một chiến dịch phối hợp.
“Đây là một phần của sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ,” ông nói trong một tuyên bố. “Đó là một hoạt động mạo danh có hệ thống, và mục tiêu là tạo ra khủng bố và hỗn loạn.”