Nhiều nơi ở Hà Bắc bị lũ lụt, chính quyền xả lũ nhiều lần, và một vùng rộng lớn của Bá Châu bị ngập lụt. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 8, đài CCTV của nhà nước TQ đã biện minh cho tình hình thiên tai, họ tuyên bố rằng một số ngôi làng “bị ảnh hưởng bởi mưa” và sau đó bị “ngập nước”. Ngoài việc bày tỏ sự bất mãn trên mạng, một lượng lớn người dân đã đến tòa thị chính vào sáng ngày 5/8 để phản đối. Xung đột đã nổ ra giữa cảnh sát và người dân. Quan chức Trung Quốc sau đó thông báo rằng thảm họa là do xả lũ gây ra và tuyên bố chính quyền sẽ bồi thường cho người dân. Nhưng người dân địa phương lo lắng rằng số tiền đền bù có thể không đến được với họ.

Tuyên truyền sai sự thật của ĐCSTQ đã châm ngòi các cuộc biểu tình ở Bá Châu

Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc đã đưa ra một thông báo vào ngày 31/7 rằng: “chính quyền cấp trên đã quyết định” kích hoạt khu vực giữ và xả lũ vào lúc 2h00 ngày 1/8. Đợt xả lũ sáng 2/8 khiến một vùng rộng lớn của thành phố Bá Châu bị ngập lụt và chịu thiệt hại nặng nề, nhà cửa bị sập khiến hàng chục nghìn người mất nơi ở.

Trong bản tin về tình hình lũ lụt ở miền bắc Trung Quốc vào ngày 4/8, CCTV vẫn ca ngợi cái gọi là “thành tích cứu hộ” của chính quyền và giảm nhẹ tình hình thiên tai. Khi đề cập đến tình hình thiên tai ở Bá Châu, CCTV cho biết, một số ngôi làng “bị ảnh hưởng bởi lượng mưa”,  bị “ngập nước” và “nhiều người bị mắc kẹt”.

Thông tin trên đã gây ra sự phẫn nộ từ dư luận. Kể từ ngày 4/8, nhiều người dân ở Bá Châu, Hà Bắc đã lên trên mạng tố cáo những thông tin sai sự thật của CCTV. Họ nói rằng, tình hình hiện tại là do chính quyền Trung Quốc xả lũ chứ không phải do mưa bão. Người dân yêu cầu cơ quan ngôn luận của nhà nước hãy cho người dân Bá Châu một lời giải thích. Nhiều người địa phương đã đến chính quyền thành phố để bày tỏ phản đối.

Đoạn video cho thấy dân làng giăng biểu ngữ: “Hãy trả lại nhà cho tôi. Do xả lũ, không phải do mưa”. Rất đông người mặc đồ đen đã đến địa điểm biểu tình để kiểm soát tình hình, không khí rất căng thẳng.

Theo báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, những người biểu tình chủ yếu là dân làng từ thị trấn Đông Dương Trang (Dongyangzhuang).

Một người  nói với Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung vào ngày 5/8 rằng, hàng nghìn người đã đi biểu tình. Vào thời điểm đó, chính quyền không có nhân sự liên quan để thương lượng với người dân.

Một người có bí danh là Thiên Phương ở thị trấn giáp với Đông Dương Trang cho biết:

“Bốn mươi bảy ngôi làng và đường phố trong thị trấn Đông Dương Trang bị ngập lụt và mực nước vẫn chưa giảm. Trác Châu 涿州 và Dã Tam Pha đã ngập lụt trong một ngày và nước đã giảm. Nước chỗ chúng tôi đã không giảm trong ba ngày qua, mực nước cũng không dâng lên, chỗ sâu nhất là bốn mét, ngập tầng một, ngày 7/8 chính quyền dự kiến xả lũ lần thứ hai, nếu xả lũ lần hai thì làng bị ngập nặng hơn, càng xả lũ thì càng ngập và thiệt hại càng nhiều”.

Thiên Phương cho biết, vào ngày 5/8 nhiều người kéo đến tòa thị chính, cảnh sát đặc nhiệm muốn bắt hai người dân đại diện cho nhóm biểu tình, nhưng bị đám đông phản đối nên mâu thuẫn xảy ra, không rõ hai bên giải quyết như thế nào.

Vào chiều ngày 5/8, chính quyền thành phố Bá Châu đã ban hành một bức thư gửi người dân. Trong thư, chính quyền thừa nhận rằng thảm họa là do việc giữ và xả lũ, đồng thời cảm ơn những người dân trong khu vực. Chính quyền tuyên bố sẽ làm tốt nhiệm vụ đền bù cho các nạn nhân vùng thiên tai. Nhưng người dân nghi ngờ không biết số tiền đó có đến tay họ hay không.

Một người đàn ông ở làng Ngư Tân Khuê, thành phố Bá Châu, nói với Đại Kỷ Nguyên rằng, có khoảng 2.000 người trong làng và cho đến nay đã có 111 ngôi nhà bị sập, nước tràn vào nhà và mực nước cao gần bằng bậu cửa sổ. Vì có thể một hai tháng nữa lũ mới rút, nên về cơ bản bây giờ ai cũng ra phải đi thuê nhà. Người này cho biết thêm rằng, chính phủ hoàn toàn không tham gia cứu trợ. 

Cư dân mạng tiếp tục chỉ trích CCTV 

Trên Weibo, cho đến ngày 5/8, vẫn có rất nhiều cư dân mạng để lại lời nhắn chỉ trích tin tức CCTV là giả mạo.

Có cư dân mạng viết: “Chúng tôi ở vùng xả lũ chứ không phải mưa bão lớn. Nhà dân, xí nghiệp bị ngập, bao nhiêu tiền của gia đình tôi. Nhiều người giờ không còn nơi nào để đi, các khu tạm trú chật chội… Mùa màng năm nay rất tốt, nhưng hiện tại đã bị nhấn chìm trong nước, nhiều thôn làng cũng bị nhấn chìm, các ông có thể viết tin một cách trung thực được không, Bá Châu của chúng tôi là một khu vực nhỏ và thiên tai rất nghiêm trọng, rất nhiều tình nguyện viên cũng bị mắc kẹt”.

Một cư dân mạng khác viết: “Bá Châu không phải bị ngập do mưa, mà do xả lũ. Nhiều làng là nơi xả lũ. Trác Châu không phải là nơi duy nhất bị ảnh hưởng. Dân làng xung quanh bị thiệt hại nặng nề. Các ông có thể đưa tin chính xác không!”

Một tài khoản để lại tin nhắn: “CCTV bịa đặt sự thật để lừa dối người dân. Lính cứu hỏa nào? Hầu hết những người cứu trợ các ngôi làng ở Bá Châu đều là tình nguyện viên do người dân của chúng tôi tổ chức. Hiện tại những ngôi làng đã bị ngập lụt. Thật xấu hổ khi tuyên truyền rằng lính cứu hỏa đã đến để giải cứu dân. Là do mưa gây ra lụt ư? Mưa từ đâu có thể làm ngập một ngôi làng đây? CCTV hãy tôn trọng sự thật rằng, một nửa Bá Châu đã phải trả giá đắt cho việc xả lũ, nhà cửa bị phá hủy, tài sản nhà máy bị cuốn trôi và công trình hàng thập niên bị phá hủy. Tất cả chúng tôi đều là tình nguyện viên tham gia cứu hộ cho làng của chúng tôi, chứ không phải lính cứu hỏa đến giải cứu, vì vậy đừng bóp méo sự thật”.