Vào ngày 1 tháng 12, chính quyền Tajikistan và Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Dushanbe xác nhận một loạt các cuộc tấn công đẫm máu xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan láng giềng đã khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 5 người khác bị thương chỉ trong vòng một tuần qua.

Trước tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng tại khu vực biên giới, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tajikistan tuyên bố công dân nước này đã trở thành mục tiêu cụ thể của các nhóm vũ trang. Cơ quan ngoại giao này đã phát đi yêu cầu khẩn cấp, kêu gọi các công ty và nhân viên Trung Quốc đang hoạt động tại đây phải lập tức di tản khỏi các khu vực biên giới nguy hiểm để bảo toàn tính mạng.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Tajikistan, vụ tấn công đầu tiên diễn ra vào ngày 28 tháng 11, nhắm vào khu nhà ở của nhân viên công ty liên doanh khai thác vàng Shahin SM tại quận Shamsiddin Shohin, thuộc tỉnh Khatlon. Ba công nhân Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ việc được xác định là do các thiết bị bay không người lái (UAV) thả lựu đạn xuống mục tiêu. Tiếp đó, vào ngày 30 tháng 11, hai công dân Trung Quốc khác đã bị sát hại tại khu vực Shadak gần biên giới, trong một cuộc tấn công bắt nguồn từ làng Razavi thuộc quận Maymay của Afghanistan.

Mặc dù chính quyền Tajikistan chính thức cáo buộc thủ phạm là các băng nhóm tội phạm và buôn ma túy hoạt động từ Afghanistan, nhưng các nguồn tin từ tỉnh Badakhshan lại tiết lộ với truyền thông rằng lực lượng biên phòng của Taliban có thể liên quan trực tiếp đến vụ tấn công ngày 30 tháng 11. Các nguồn tin này cho biết các đơn vị này vừa được điều động từ các khu vực khác đến biên giới. Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đã lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích này, thảo luận với các lãnh đạo an ninh và ra lệnh áp dụng các biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tajikistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan đang trong trạng thái căng thẳng. Đồng thời, Trung Quốc được cho là đang gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực chiến lược này. Hồi tháng 7 năm 2024, tờ Telegraph của Anh từng công bố hình ảnh vệ tinh nghi ngờ Bắc Kinh xây dựng một căn cứ quân sự bí mật tại Tajikistan, bao gồm các đài quan sát và đường dẫn lên độ cao 13.000 feet, nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh, dù phía Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.