Vào ngày 4 tháng 10, bà Sanae Takaichi được bầu làm chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử hiến pháp nước này vào ngày 15 tháng 10. Sự kiện này dường như ứng nghiệm một lời tiên tri bí ẩn từ The Simpsons, đồng thời gây ra những lo ngại đáng kể tại Bắc Kinh. Từ những dự đoán mệnh lý đến các tác động lớn trên chính trường quốc tế, câu chuyện về bà Takaichi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ. Sau đây, chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết về những dự đoán từ góc độ tâm linh, và tác động của sự kiện này đến cục diện chính trị toàn cầu.

Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản đã bầu ra một nữ chủ tịch, bà Sanae Takaichi, vào ngày 4 tháng 10. Bà cũng sẽ được bổ nhiệm làm nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử chế độ hiến pháp Nhật Bản vào ngày 15 tháng 10. Vậy, việc bà được bầu có liên quan đến một lời tiên tri nào đó đã được ứng nghiệm? Và tại sao việc bà đắc cử lại khiến Bắc Kinh lo lắng? 

Ngay khi bà Takaichi nhậm chức, chắc chắn bà sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề của Nhật Bản. Tuy nhiên, theo một số dự đoán theo kiểu mệnh lý, tình hình của bà có thể sẽ được cải thiện. Cụ thể là như thế nào?

Về việc bà Takaichi đắc cử, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra rằng, vào năm 2024, đã có nhiều tin đồn sôi nổi về một lời tiên tri của The Simpsons liên quan đến một nữ tổng thống. Nhiều người khi đó cho rằng đó là bà Kamala Harris, cựu phó tổng thống Mỹ, sẽ đắc cử. Nhưng đến năm 2025, khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng Nhật Bản, mọi người mới bất ngờ nhận ra, kiểu tóc của bà Takaichi dường như giống với hình ảnh nữ tổng thống trong lời tiên tri hơn – một mái tóc ngắn, trong khi bà Harris để tóc dài.

Tập chương trình này có tên “Bart to the Future” của The Simpsons, mô tả một bối cảnh năm 2030, khi nhân vật Lisa Simpson trở thành nữ tổng thống Mỹ. Vậy mọi người nghĩ sao về điều này? Nó khiến chúng ta đặt câu hỏi: Liệu kịch bản của thế giới này đã được viết sẵn? Ai là người viết? Tại sao sự vận hành của thế giới lại trùng hợp với một số lời tiên tri, đặc biệt là trong các bộ phim hoạt hình?

Về khả năng tiên tri của The Simpsons, chắc hẳn nhiều bạn đã nghe qua. Bộ phim này thường dự đoán chính xác các sự kiện chính trị và các phát minh trong tương lai một cách đáng kinh ngạc. Một ví dụ nổi bật là tập năm 1998, “Bart’s Future”, đã dự đoán ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Đến năm 2016, điều này đã trở thành sự thật và gây chấn động toàn cầu. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bộ phim còn hiểu thị khẩu hiệu “Trump 2024”. Nhiều người nhận ra rằng nó đã tiên tri về hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Thậm chí, còn có một chi tiết nhỏ cho thấy con gái ông Trump, Ivanka, có thể tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2028. Liệu điều này có xảy ra? Chúng ta hãy cùng chờ xem. 

Về việc bà Takaichi đắc cử, tôi muốn chia sẻ một góc nhìn từ góc độ huyền học. Một nhà mệnh lý tên là Phong Trạch Minh Nguyệt đã dự đoán vận mệnh qua quẻ dịch và tử vi. Ông cho rằng việc bà Takaichi đắc cử có liên quan đến vận mệnh chung của Nhật Bản. Từ tháng 9 âm lịch năm 2025, tức là từ năm sau, 2026-2027, bà sẽ đối mặt với nhiều thách thức ngoại giao nhưng sẽ giải quyết được. Đến năm 2028-2029, bà sẽ đạt đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị, khi đó thành tựu của bà sẽ được công nhận rộng rãi, và Nhật Bản cũng sẽ có những thay đổi lớn. Vào ngày 17 tháng 9, ông Phong Trạch Minh Nguyệt đã đăng trên Facebook, dự đoán rằng bà Takaichi có năng lực vượt trội, là một “nữ trung hào kiệt” và có khả năng đưa quân đội Nhật Bản trở lại trạng thái bình thường hóa. Điều này rất phù hợp với tư tưởng của bà Takaichi, người luôn nhấn mạnh về việc tăng cường sức mạnh quân sự. Hiện tại, dự đoán này được xem là khá chính xác. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một dự đoán nhỏ rằng bà Takaichi có thể từ chức giữa chừng, không hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ. Liệu bà sẽ đi hết con đường chính trị hay rời ghế sớm? Dù thế nào, ảnh hưởng hành chính của bà đã được khẳng định.

Về chính sách nội bộ, bà Takaichi kế thừa tư tưởng kinh tế của người thầy, cựu Thủ tướng Shinzo Abe, và đưa ra “Takaichi Economics”. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một nền kinh tế Nhật Bản mạnh mẽ thông qua các chính sách tài khóa tích cực, hợp tác với doanh nghiệp để mở rộng đầu tư, giảm thuế có mục tiêu, và đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn và không gian. Bà cũng nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và chính phủ để cứu vãn kinh tế. Ngoài ra, bà kiên quyết ủng hộ Mỹ, bảo vệ Đài Loan, và có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Nhiều người gọi bà là “nữ Trump của Nhật Bản”. Tuy nhiên, thần tượng thực sự của bà là bà Margaret Thatcher, nữ thủ tướng đầu tiên của Anh, và bà muốn trở thành “Người đàn bà thép” của Nhật Bản.

Tổng thống Trump đã gửi lời chúc mừng tích cực trên Truth Social, gọi bà Takaichi là một người được kính trọng, sở hữu trí tuệ và sức mạnh lớn lao, và đây là tin tuyệt vời cho người dân Nhật Bản. Bà Takaichi đã “thả tim” và đáp lại bài đăng của ông Trump, bày tỏ mong muốn hợp tác để tăng cường liên minh và thúc đẩy khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Dù chưa gặp mặt, cả hai đã công khai bày tỏ thiện chí. Cuối tháng này, ông Trump sẽ thăm Nhật Bản, một động thái diễn ra ngay sau khi bà Takaichi nhậm chức. Thử thách lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Nhật có thể là đàm phán thuế quan, nhưng nhiều người tin rằng với sự đồng thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các cuộc đàm phán sẽ không quá khó khăn.

Nhìn chung, quan hệ Mỹ-Nhật ngày càng thắt chặt, trong khi Bắc Kinh, đặc biệt là Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình, đang đau đầu. Nhiều người nói bà Takaichi là người phụ nữ mà ông Tập ít ưa thích nhất. Tại hội nghị APEC ở Hàn Quốc cuối tháng này, liệu ông Tập và bà Takaichi sẽ bắt tay chụp ảnh hay có cuộc gặp bên lề? Đây là những điểm rất đáng chú ý.

Bà Takaichi từng nhấn mạnh một câu nói của cựu Thủ tướng Abe: “Đài Loan có chuyện tức là Nhật Bản có chuyện”. Khi bà trở thành thủ tướng, câu nói này mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với khi ông Abe, một cựu thủ tướng, nói ra. Với Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, nếu Nhật Bản bị tấn công, Mỹ sẽ phải can thiệp. Do đó, nếu Đài Loan bị tấn công, điều đó tương đương với tấn công Nhật Bản, và Mỹ cũng sẽ tham gia. Sự đắc cử của bà Takaichi, với sự hậu thuẫn của Mỹ, dường như khiến Đài Loan an toàn hơn. Gần đây, Mỹ đã tổ chức một hội nghị cấp cao của các tướng lĩnh, và Bộ Quốc phòng Mỹ giờ đây được gọi là Bộ Chiến tranh, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Điều này cho thấy chính sách tăng cường quân sự của Mỹ đang phát huy hiệu quả.

Người dân Đài Loan có lẽ có thể yên tâm hơn một chút. Thú vị hơn, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đưa ra một phát ngôn gây sốc trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói nếu có cơ hội gặp ông Trump, ông sẽ đề nghị ông đặc biệt chú ý đến các hành động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Ông còn nói rằng nếu ông Trump thuyết phục được ông Tập không tấn công Đài Loan, ông chắc chắn sẽ giành được giải Nobel Hòa bình. Mọi người nghĩ sao về khả năng này? Ông Trump tự nhận mình là “Tổng thống của hòa bình” và đã giúp chấm dứt một số cuộc chiến. Liệu ông có thuyết phục được ông Tập? Liệu ông có giành được giải Nobel? Hãy để lại ý kiến của bạn nhé!

Tất cả những điều này là những gì mà Bắc Kinh và ông Tập Cận Bình không muốn thấy hoặc nghe. Năm nay là năm bản mệnh của ông Tập, quả thực là một năm đầy thử thách đối với ông ta. Mọi thứ dường như đều không thuận lợi. 

Nguồn: “Bí ẩn chưa được giải đáp”