Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Trong tập trước, chúng tôi đã kể về Tsuchiya-Kiuchi ở tuổi 22 khi cận kề cái chết, ông phát hiện ý thức của mình có thể đột phá tốc độ ánh sáng, thực hiện việc du hành xuyên thời gian và không gian vũ trụ. Nhiều năm sau đó, Kiuchi sống những tháng ngày bình yên và êm đềm.

Mãi đến năm 2009, Kiuchi 55 tuổi khi dẫn đầu một nhóm quan sát nhật thực toàn phần ở Thượng Hải, Trung Quốc, ông đã có trải nghiệm cận tử lần thứ hai, thứ ba… Trong trải nghiệm cận tử này, ông xuyên việt về thời viễn cổ, nhìn thấy khởi nguyên của vũ trụ; ông cũng nhìn thấy ba lần nền văn minh Trái Đất bị hủy diệt, và cũng nhìn thấy sự hủy diệt thứ tư mà nhân loại sắp phải đối mặt.

Trải nghiệm cận tử lần thứ hai, thứ ba và thứ N

Khi Kiuchi 55 tuổi, vào tháng 7 năm 2009, với tư cách là giảng viên, ông dẫn đầu một nhóm tham gia quan sát nhật thực toàn phần đến Thượng Hải, Trung Quốc, địa điểm quan sát tốt nhất. Cùng ngày, họ tập trung tại sân bay Haneda ở Nhật Bản như kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch, chỉ có 6 người đến tập hợp, Kiuchi lập tức thở phào nhẹ nhõm, tự nghĩ việc hướng dẫn một lượng người nhỏ như vậy sẽ dễ dàng.

Tuy nhiên, khi họ đến Thượng Hải, người đại lý du lịch đón tiếp tại sân bay nói với Kiuchi rằng, cả đội kỳ thực có 600 thành viên. Chỉ đến lúc đó Kiuchi mới nhận ra lượng người tham gia rất lớn. Kiuchi, vốn là một người bản tính nhút nhát cực độ, khi nghe tin mình phải chịu trách nhiệm trước 600 người, tim ông lập tức đập loạn xạ, bụng bắt đầu quặn thắt. May mắn thay, buổi quan sát nhật thực toàn phần ấy đã kết thúc thành công, Kiuchi đã trút bỏ được tảng đá nặng trĩu trong tâm.

Vì trước đó rất bận bịu, tâm tình một khắc cũng không được thư giãn, nên Kiuchi hoàn toàn quên mất cơn đau quặn thắt ở bụng. Sau đó, do quá hào hứng khi quan sát nhật thực toàn phần, Kiuchi mới nhận ra thể trạng của mình đã nghiêm trọng.

Sáng hôm sau, Kiuchi xuống nhà hàng ở tầng dưới để ăn sáng, lúc này cảm giác muốn nôn ói cuộn lên, Kiuchi thầm nghĩ, mình cũng không thể nào nuốt bữa sáng, trong khoảnh khắc định đi thang máy về phòng, thì máu đỏ sậm trong dạ dày ông ọc ra từ miệng ông, ý thức của ông dần mơ hồ, ngã quỵ xuống đất.

Lúc này Kiuchi liên tục nôn ra máu, ông đã nôn rất nhiều máu, loáng thoáng nghe những người đi cùng nói rằng tổng lượng máu nôn ra có thể lên tới 5 lít. Ý thức của Kiuchi càng lúc càng mơ hồ.

Cũng giống như trải nghiệm cận tử năm 22 tuổi, ông chỉ ở trạng thái tỉnh táo cho đến khi thấy mình được khiêng trên cáng, đây đã là trải nghiệm cận tử lần thứ hai đối với Kiuchi.

Lúc này, Kiuchi không hề do dự, thay vào đó ông tin rằng đây là cơ hội tuyệt vời để siêu việt thời gian và không gian đến quá khứ và tương lai, ông lập tức muốn đi đến tương lai, vì muốn xác nhận những nghi hoặc còn sót lại khi xuyên việt trong trạng thái cận tử lần đầu.

Cũng giống như lần trước, Kiuchi, người có ý thức đã ly khai khỏi nhục thể, có cảm giác mạnh mẽ rằng một thể ý thức khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận mình, và khi sắp bị nuốt chửng, ông vùng ra và nhảy đến một nơi trông giống như Nhật Bản trong tương lai.

Ở đó, mọi người sẽ vào một chiếc máy trị liệu hình bánh rán MRI để tiếp nhận một loại trị liệu. Việc điều trị dường như sử dụng một loại sóng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Kiuchi ban đầu muốn xem nó một lúc.

“Uỵch” một tiếng, Kiuchi nháy mắt bị tống trở lại cơ thể mình, nguyên nhân là do bác sĩ làm sốc điện cho ông. Kiuchi mắc một căn bệnh gọi là vỡ tĩnh mạch vành. Khi được đưa đến bệnh viện, chức năng tim phổi của ông đã ngừng hoạt động, và ông trong trạng thái có thể chết bất cứ lúc nào.

Sau đó, để điều trị y tế, Kiuchi được chuyển đến bệnh viện ở Hàng Châu. Trong ca phẫu thuật, tĩnh mạch vành lại bị vỡ, và ông lại nôn ra một lượng máu lớn, lên tới 8 lít. Kiuchi lại rơi vào trạng thái cận tử, nhưng ông đã quen rồi, nhìn các bác sĩ và y tá đang vội vã cứu chữa, nếu được cứu sống, ông sẽ phải hồi trở lại cơ thể mình.

Sau khi linh hồn ly khai khỏi cơ thể, Kiuchi chạy đua với thời gian để quay về quá khứ, mượn cơ thể của những người có mặt ở nhiều nơi khác nhau để khắc họa đồ hình bảy ngôi sao Bắc Đẩu lên đá hoặc trên tường, lý do là vị trí của bảy ngôi sao liên tục biến đổi, Kiuchi muốn lưu lại bằng chứng để khi tỉnh lại có thể đi tìm, nhưng rất tiếc là cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Các bác sĩ và y tá vẫn còn ở trong phòng bệnh, cố gắng hết sức để cứu sống Kiuchi. Khi cơ thể tỉnh lại, ý thức liền quay trở lại cơ thể, khi tim ngừng đập, ý thức lại tách ra khỏi cơ thể. Kiuchi tội nghiệp cứ lặp đi lặp lại quá trình này, và ý thức của ông liên tục ra vào cơ thể. Tóm lại, ông đã kinh qua trải nghiệm cận tử không chỉ một lần, mà là n lần.

Trong quá trình giải cứu, một điều kỳ diệu đã xảy ra, các bác sĩ giao tiếp bằng tiếng Trung trong phòng bệnh, tuy Kiuchi không biết chút nào về tiếng Trung, nhưng ông vẫn có thể nghe hiểu và trả lời các câu hỏi như thể đang nghe tiếng Nhật. Kiuchi suy đoán rằng loại trạng thái đó tương tự như giao lưu cảm ứng tâm điện.

Trong nhiều lần trải nghiệm cận tử, Kiuchi thực sự đã thể nghiệm rất nhiều, nhưng lượng thông tin tương đối hỗn loạn và quá tải, đặc biệt trong lần trải nghiệm cận tử đầu tiên, ý thức của ông dường như đã phiêu du rất lâu, du hành trong một thời gian dài. Sau này, sau hàng chục năm chậm rãi hồi tưởng, ông mới có thể chỉnh lý nó một cách tuần tự. Sau khi xác nhận rằng trải nghiệm của mình không phải là huyễn cảm hay ảo giác, Kiuchi đã quyết định công khai trải nghiệm của mình.

Khởi nguyên của vũ trụ là một thể ý thức khổng lồ

Kiuchi nói rằng ông đã nhìn thấy sự khởi đầu của vũ trụ trong trải nghiệm cận tử của mình, vũ trụ chính là thể ý thức khổng lồ muốn hấp thu ông.

Vũ trụ trước Vụ Nổ Lớn không có thời gian cũng không có không gian, tồn tại chỉ có một ý thức bao la vô tế. Nếu chúng ta nhất định phải sử dụng ngôn ngữ của thế giới chúng ta để mô tả nó, thì trong cái gọi là không gian này chứa đầy sự tồn tại của dưỡng khí.

Mà thứ dưỡng khí này chính là ý thức tối thượng. Ý thức khổng lồ này bao phủ đồng đều toàn bộ không gian năm chiều, bao bọc toàn bộ vũ trụ, đồng thời bao bọc lấy ý thức của Kiuchi, như muốn hấp thu và đồng hóa ông thành một chỉnh thể.

Khi đó, Kiuchi có một cảm giác kỳ lạ rằng bản thân đã kết thành nhất thể với ý thức cự đại này, nên trước mắt ông bắt đầu hiện ra tất cả những cảnh tượng, ký ức và thể nghiệm từ trước khi vũ trụ ra đời cho đến tương lai.

Vào thời kỳ sơ khởi, trong không gian chỉ có ý thức tồn tại. Ý thức này là hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng quá hoàn mỹ và ninh tĩnh cũng đồng nghĩa với việc vô cùng quạnh hiu.

Vì vậy, ý thức tối thượng đã sản sinh dao động, không gian liền xuất hiện vặn xoắn, những nơi không gian bị vặn xoắn xuất hiện sự thăng khởi và giáng hạ, ý thức tối thượng cảm thấy sự thăng giáng này rất thú vị, nên để xua tan quạnh hiu, ý thức tối thượng liền sáng tạo ra càng nhiều biến hóa hơn, nên trong ý thức đó, liền xuất hiện một vòng xoáy cự đại triều thăng triều giáng. Vòng xoáy lớn bắt đầu tăng tốc quay, và trong nó dần dần sản sinh ra những vòng xoáy nhỏ hơn.

Tất cả các xoáy nhỏ tập hợp lại với nhau, chúng hấp thụ lẫn nhau, hội tụ lẫn nhau. Tốc độ của chúng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh, sau đó từ vòng xoáy, lại sản sinh ra những bong bóng tổ thành bởi nguyên tố nhẹ, những bong bóng lại tập hợp với nhau, tăng tốc quay càng lúc càng nhanh. Khi chúng vượt qua cực hạn, trong nháy mắt, vũ trụ đã ra đời, và cảnh tượng sự ra đời của các vì sao và thiên hà trôi qua ý thức Kiuchi như một cuốn phim.

Văn minh Trái Đất lần lượt bị hủy diệt rồi hồi sinh

Kiuchi chứng kiến ​​sự ra đời của sinh mệnh trên Trái Đất, và cũng chứng kiến sự hủy diệt của ba lần văn minh trên Trái Đất. 15.000 năm trước, phần lục địa rộng hơn bây giờ rất nhiều, đại dương chỉ chiếm 1/3 diện tích Trái Đất. Đương thời, nhân loại đã kiến lập được một nền văn minh cao độ cực độ huy hoàng.

Tuy nhiên, vào một ngày cách đây 15.000 năm, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, một sao chổi khổng lồ đến gần Mặt Trời. Đại hồng thủy do sao chổi gây ra đã trực tiếp khiến mực nước biển trên bề mặt Trái Đất dâng lên hơn 2.000 mét, nền văn minh lần đầu trên Trái Đất mà Kiuchi nhìn thấy bị xóa sổ, rồi hồi sinh lại. Những câu chuyện về lục địa Atlantis, trận Đại Hồng Thủy và con tàu Nô-ê được lưu truyền tự cổ chí kim có lẽ chính là trận hồng thủy này.

Tại thời điểm đó, con người đã thiết lập được một nền văn minh cao độ, có thể chế tạo những vật thể bay lơ lửng trên bầu trời giống như UFO. Chúng không phải được cấu tạo từ các thiết bị cơ khí chính xác phức tạp, mà được điều khiển bởi sức mạnh ý thức thông qua một thứ tương tự như niệm lực của con người. Chiều cao của con người đương thời cũng cao hơn con người ngày nay rất nhiều, bởi khối lượng Trái Đất thời đại đó còn rất nhẹ, con người có thể hình to lớn như khủng long cũng có thể thích nghi với hoàn cảnh.

Thế rồi, con người thời đại đó trở nên tha hóa, truy cầu thỏa mãn bản thân, lầm tưởng rằng nhân loại là sự tồn tại vĩ đại nhất, vì dục vọng của bản thân mà phá hoại tự nhiên, nên đã bị xóa sổ trở về con số 0.

Trận đại hồng thủy đã khiến nền văn minh tiên tiến này chìm xuống đáy biển, và hầu hết các sinh vật sống gần như bị xóa sổ. Chỉ có một số con người và sinh vật trốn thoát đến những ngọn núi cao như dãy Himalaya.

Kiuchi đoán rằng, những người có địa vị cao và có kỹ thuật đương thời có thể đã trốn thoát khỏi Trái Đất bằng phi thuyền. Họ sinh sống ở những góc khác của vũ trụ, và dần dần diễn hóa thành những sinh vật tương tự con người.

Nếu chúng ta di chuyển đến một hành tinh có lực hấp dẫn nhẹ hơn Trái Đất, thì ngay cả với đôi chân mỏng như sợi dây, vẫn có thể đỡ được trọng lượng của thân thể chúng ta, và những người sao Hỏa có bàn chân giống bạch tuộc trong các bức tranh viễn cổ rất có thể không phải là hư cấu.

Lần hủy diệt văn minh thứ hai lại đến

Sự hủy diệt nền văn minh thứ hai mà nhân loại đã trải qua xảy ra cách đây 12.000 năm.

Sau sự hủy diệt thế giới do trận Đại Hồng Thủy tạo ra, nhân loại cuối cùng đã đứng dậy trở lại, và từ cuộc sống tương tự như thời đại nguyên thủy mà từng bước từng bước thiết lập nền văn minh.

Nhân loại vốn có nền văn minh cao độ, vì sao phải quay trở về thời đại nguyên thủy và bắt đầu lại từ đầu? Điều này là do trong sự hủy diệt lần trước của nền văn minh, đại bộ phận những người sống sót trên Trái Đất đều là thường dân, họ không cách nào chạy thoát khỏi Trái Đất bằng vật thể bay.

Ngay cả khi trong số họ có trí thức, họ cũng không cách nào truyền đạt được tri ​​thức của mình, vì trận Đại Hồng Thủy đã phá hủy mọi công cụ của nền văn minh. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ cố gắng hết sức để truyền lại cho hậu nhân những sự tích về nền văn minh cao độ của mình. Những nội dung đó dần dần biến hóa theo năm tháng, và những gì cuối cùng được lưu truyền đã trở thành những câu chuyện thần thoại hay “hiện vật tạo tác bên ngoài địa điểm” OOPArt.

Gì cơ?! Từ “hiện vật tạo tác bên ngoài địa điểm” (OOPArt) nghe khá xa lạ. Nói một cách đơn giản, nó ám chỉ công nghệ cao thời tiền sử mà không thể dùng lịch sử truyền thống để giải thích được.

Ví dụ, vào năm 1972, một nhà máy của Pháp đã nhập khẩu quặng uranium từ Oklo, Gabon, Châu Phi, phát hiện quặng uranium này đã qua tinh luyện. Sau khi các nhà khoa học điều tra, người ta xác nhận mỏ uranium này là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn được xây dựng cách đây khoảng 2 tỷ năm, và hoạt động được 500.000 năm. Nhà hóa học người Mỹ và là người đoạt giải Nobel Glenn T. Seaborg tin rằng, đây là một lò phản ứng hạt nhân nhân tạo, tuyệt đối phi tự nhiên, bởi uranium chỉ có thể phát sinh phản ứng hạt nhân trong những điều kiện cực kỳ chính xác.

Tuy nhiên, các lý thuyết lịch sử truyền thống cho rằng con người chỉ mới xuất hiện trên Trái Đất cách đây khoảng 20 vạn năm, và nền văn minh chỉ xuất hiện cách đây vài nghìn năm, mãi đến cuộc cách mạng công nghiệp cận đại, chúng ta mới có năng lực sản xuất các thiết bị cơ khí. Vậy thì, những lò phản ứng hạt nhân uranium cỡ lớn này đến từ đâu cách đây 2 tỷ năm? Câu đố này vẫn chưa có lời giải!

Chúng tôi tiếp tục nói về đại hủy diệt thứ hai của nền văn minh trên Trái Đất. Kiuchi đưa ra cho độc giả một ví dụ rất dễ hiểu trong cuốn sách của mình. Ông nói, giả sử chúng ta bước lên một phi thuyền và bay đến một hòn đảo hoang, trong tình huống trải qua rất nhiều thế hệ mà không có sự trợ giúp từ bên ngoài, ngay cả khi phi thuyền từng chở những kỹ thuật viên và trí thức có trình độ học vấn cao, khi đến hòn đảo hoang mà không có bất kỳ công cụ văn minh nào, họ vẫn sẽ phải bắt đầu lại từ cuộc sống nguyên thủy.

Sau khi con cái ra đời, họ sẽ kể cho các con nghe về cuộc sống khi còn có điện, có Internet, có ô tô, máy bay làm phương tiện đi lại… Nhưng trong hiện thực, lũ trẻ không biết điện là gì, mà chỉ biết cuộc sống của mình bên ánh lửa.

Khi những đứa trẻ này sinh sôi từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nội dung được nền văn minh cao độ truyền lại dần dần bắt đầu mai một. Cuối cùng, những câu chuyện và văn tự họ để lại cho con cháu dần dần biến thành truyền thuyết, thần thoại và văn tự cổ đại.

Chỉ cần truy tìm nguồn gốc, biết đâu chúng ta có thể phát hiện, các kim tự tháp, các di tích và văn tự cổ đại mà chúng ta thấy hiện nay là di vật do những người còn sống sót của nền văn minh siêu cổ đại đã bị hủy diệt, lưu lại để truyền lại tri ​​thức của họ.

Tóm lại, nền văn minh của nhân loại đã bị xóa sổ về con số 0 cách đây 15.000 năm, và trận Đại Hồng Thủy đã đưa con người trở lại cuộc sống nguyên thủy. Phải mất khoảng ba nghìn năm mới từng chút kiến lập được hình hài của nền văn minh, cuối cùng dần dần phát triển thành nền văn minh Lưỡng Hà, nơi canh tác đất đai màu mỡ và trồng trọt nhiều ngũ cốc. Đó là cách đây hàng ngàn năm trước.

Tuy nhiên, con người một lần nữa mất kiểm soát đối với dục vọng của bản thân, bắt đầu coi canh tác ngũ cốc như một phương tiện kiếm tiền. Đất đai được canh tác hàng loạt, biến trở nên cằn cỗi. Cuối cùng, chiến tranh nổ ra giữa các bộ tộc để tranh đoạt đất đai, chính là quá trình con người vì muốn độc chiếm những vùng lãnh thổ lớn hơn mà tranh đoạt lẫn nhau, tình trạng sa mạc hóa đất đai ngày càng nghiêm trọng, thực vật không thể sinh trưởng, và nền văn minh này bắt đầu suy tàn. Đây là sự hủy diệt lần thứ hai.

Sự hủy diệt lần thứ ba – Nền văn minh Ai Cập biến mất

Nhân loại không thể không quay trở lại cuộc sống nguyên thủy và bắt đầu lại từ đầu, và lần hủy diệt thứ ba lại xảy ra ba nghìn năm sau đó, lúc này sự đối lập mang tính tôn giáo đã trở thành ngòi nổ kích nổ sự hủy diệt.

Tôn giáo ra đời trong cuộc sống nguyên thủy của nhân loại. Khi con người sống trong những thôn trang, họ bắt đầu coi những vật thể tự nhiên như Mặt Trời, ngọn đồi, tảng đá và những cái cây khổng lồ thành như thần linh để sùng bái, cuối cùng hình thành một lối sống.

Nói cách khác, những giáo nghĩa cộng đồng giữa những người dân địa phương dần dần chế định ra giáo pháp, đối tượng sùng bái của mỗi địa phương đều khác nhau, nên xuất hiện các giáo pháp và giáo nghĩa đối lập nhau, chính là đối lập tôn giáo. Nhân loại bắt đầu vì tôn giáo và giáo nghĩa mà tàn sát lẫn nhau, đặc biệt là ở Ai Cập, nơi đã kiến lập một nền văn minh hùng mạnh, họ bất từ thủ đoạn tiến hành đàn áp người Do Thái. 

Lúc này, nhà tiên tri Moses xuất hiện, ông đã dẫn dắt những người Do Thái sinh sống ở Ai Cập trốn thoát khỏi Ai Cập, và đi đến vùng đất hứa của Chúa.

Sau khi Ai Cập đánh đuổi người Do Thái, quốc lực nhanh chóng suy giảm, liên tục bị các dân tộc khác xâm chiếm và thống trị. Khoảng năm 300 trước Công nguyên, Alexander Đại Đế đã chinh phục Ai Cập, và sau cái chết của nữ hoàng Cleopatra, Vương quốc Ai Cập chính thức kết thúc.

Đây là sự hủy diệt văn minh lần thứ ba do đối lập tôn giáo gây ra. Ba đoạn lịch sử này đều có đặc điểm đồng dạng là những nền văn minh cao độ dần dần bước tới hủy diệt, trong đó có một đặc điểm là, trong quá trình lặp đi lặp lại này, nền văn minh lần sau luôn lạc hậu hơn lần trước.

Chúng ta hiện tại có thể sắp phải đối mặt với lần hủy diệt thứ tư.

Lần hủy diệt thứ tư

Sự hủy diệt Trái Đất lần thứ tư có thể sắp xảy ra, vì một sao chổi khổng lồ có thể va vào Trái Đất sau 100 năm nữa.

Năm 1992, Kiuchi phát hiện lại sao chổi Swift-Tuttle (109P/Swift-Tuttle), mà hành tung của nó luôn là một bí ẩn suốt 130 năm. Sao chổi này được phát hiện vào năm 1862 bởi Lewis A. Swift và Horace Parnell Tuttle của Mỹ. Nhưng sau đó, sao chổi này đã biến mất.

Sau khi bước vào thế kỷ 20, các nhà thiên văn học trên khắp thế giới luôn tích cực tìm kiếm nó. Không lâu sau khi Kiuchi phát hiện ra sao chổi này, ông đã nhận được liên lạc từ Đài thiên văn Smith ở Mỹ. Họ nói rằng sao chổi này có thể va vào Trái Đất vào năm 2126.

Kiuchi cho biết, theo tính toán chung, nó sẽ ở gần Trái Đất nhất vào ngày 5/8/2126. Tuy nhiên, khi sao chổi làm từ băng đến gần Mặt Trời, sẽ hình thành hình dạng phún xạ ngược hướng Mặt Trời, lúc này tốc độ thường sẽ chậm lại, muộn hơn khoảng 10 đến 15 ngày so với thời gian tính toán thông thường.

Không chỉ vậy, mặc dù bản thân kích thước của sao chổi có đường kính khoảng 20km, nhưng do nhận được năng lượng nhiệt của Mặt Trời, nên sao chổi sẽ bị bao quanh bởi một đám mây bụi, tạo thành hình dạng giống như đầu của một con nòng nọc, bộ phận này chúng tôi gọi là phần bay hơi (hình dạng sao chổi). Hình dạng phần bay hơi này có chiều ngang khoảng 40 vạn km, nghĩa là nó đủ lớn để chứa Trái Đất và Mặt Trăng.

Phần dễ bay hơi tập hợp một lượng lớn bụi, nếu phun vào toàn bộ Trái Đất cùng một lúc sẽ tạo ra nhiệt độ cực cao do ma sát với khí quyển.

Dòng nham thạch tạo ra trong vụ phun trào của núi Unzen Fugen ở Nagasaki, Nhật Bản, có nhiệt độ từ 600 đến 800 độ, đây là nhiệt độ có thể thiêu rụi con người cho đến khi chỉ còn lại bộ xương trong chốc lát.

Tuy nhiên, nếu phần bay hơi này đi vào bầu khí quyển Trái Đất, thì e rằng sẽ không chỉ có nhiệt độ như vậy, mà là khoảng 2000 độ. Bụi và tro sẽ rơi xuống, trong thời gian sao chổi bay qua, mất khoảng hai giờ, sẽ có những quả cầu lửa nóng 2.000 độ rơi xuống như mưa trên Trái Đất. E rằng tất cả sinh vật đều sẽ bị tuyệt diệt phải không?

Mặc dù bản thân hành tinh Trái Đất sẽ không biến mất, nhưng diện mạo bề mặt sẽ biến đổi, chỉ còn lại một thế giới chết chóc hoang tàn.

Ở cuối cuốn sách, Kiuchi đề xuất rằng, sứ mệnh của ông chính là giúp cho nhân loại tránh khỏi sự hủy diệt lần thứ tư của nền văn minh. Ông kêu gọi mọi người ngừng vật chất hóa, mỗi cá nhân đều có một nhiệm vụ và sứ mệnh đặc biệt của riêng mình, nhân loại cần kiến lập một xã hội kiểu tuần hoàn, lấy nông nghiệp làm trung tâm.

Nếu chúng ta lựa chọn hành động của mình theo hướng phù hợp với ý thức của Trái Đất, bảo vệ môi trường Trái Đất, thì có thể tránh được thảm họa.

Nhân tộc ở sâu trong vũ trụ?

Kiuchi đã kể lại trải nghiệm cận tử của mình, và xuất bản cuốn sách, trong cuốn sách ông kêu gọi con người không nên truy cầu vật chất, bởi trong ý thức khổng lồ, linh hồn là một thể ý thức, chúng không tồn tại sự phân biệt chủng tộc cao thấp quý hèn, giữa chúng không tồn tại khoảng cách giàu nghèo.

Chúng ta là những cá thể phân ly khỏi thể ý thức khổng lồ, và cuối cùng chúng ta sẽ hồi quy trở về với ý thức khổng lồ đó. Ngay cả khi bạn không quay trở về, bạn sẽ tiến nhập vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, và một lần nữa đầu thai chuyển kiếp.

Tuy nhiên, liên quan đến việc Kiuchi xuất bản cuốn sách, hiện tại rất nhiều người cho rằng đây là sự bịa đặt nhằm mục đích bán sách. Cũng có một số người cho rằng trải nghiệm của ông là có thật, và cho rằng đây là trải nghiệm cận tử thú vị nhất từ ​​trước đến nay.

Như đã đề cập trước đó, trong sự hủy diệt lớn đầu tiên của nền văn minh, một số người đã trốn thoát khỏi Trái Đất bằng tàu vũ trụ. Vậy liệu UFO mà chúng ta nhìn thấy trên Trái Đất hiện nay có phải là nhân loại thời đó không? Nếu họ không bao giờ quay trở lại Địa Cầu, thì ở nơi nào đó sâu trong vũ trụ, hẳn sẽ có một tộc người hùng mạnh.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên tập